Friday, April 12, 2024

GỞI VỀ ANH

 GỞI VỀ ANH



Anh ở nơi này giữa trời đất mênh mông

Nhớ về chốn ấy trên cánh đồng gió mát

Có những mùi hoa tỏa thơm ngào ngạt

Trên đường lên nương khúc hát ân tình


Vừa canh ba em lên rẫy một mình

Bỗng nhớ về ai bóng hình quen cũ

Chép vần thơ với bao lời ẩn dụ

Mong rằng người sẽ hiểu sự yêu thương 


Sớm canh ba trên khoảng vắng con đường

Em bỗng nhớ một người phương xa ấy

Gởi đến anh chút tình em nơi đấy

Qua câu từ mong anh hãy hiểu nha


Nay cuối tuần em vẫn phải rời nhà 

Từ sáng sớm để mà ra nương rẫy

Ước mong sao được gặp anh ở đấy

Gởi tâm tình khi đã thấy anh thương.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment