Sunday, April 7, 2024

ƯỚC MỘNG họa TT


 ƯỚC MỘNG


Chẳng biết rằng sẽ có kiếp sau không

Bỗng cảm thấy nơi tim mình hơi nhói

Bởi hôm nay hai mình không một lối

Có phải do mình có tội chi đây 


Đâu dám mơ duyên nợ ấy đong đầy

Mỗi ngày gởi bài tình thơ là đủ

Những yêu thương đã từng như ấp ủ

Gởi vào lòng bao câu chữ yêu đương


Mỗi chiều về nghe bài hát du dương

Lòng lại nhớ về người phương xa ấy

Có nói ra biết bao ngày đâu đủ

Đợi một lần hoa hồng nhú mầm yêu


Nếu thành thân sẽ bảo yêu rất nhiều

Ta chung bước mỗi khi chiều về đến

Căn gác nhỏ hương hoa thơm nhiều lắm

Uống môi nhau như rượu thắm mềm môi


Tỉnh giấc rồi đó chỉ là mơ thôi

Bởi thực tế đã không hề tồn tại

Giấc mơ này người ơi xin cất lại

Đợi một ngày mình gặp ở kiếp sau.


Quốc Thái 

Ảnh MXH

No comments:

Post a Comment