Monday, April 22, 2024

THÁNG TƯ NÀY


  THÁNG TƯ NÀY


Tháng Tư này em sẽ thật ấm êm

Được vui những bình yên trong cuộc sống

Sẽ thỏa ý với bao điều khát vọng

Việc rẫy trường cũng đạt được ước mong


Tháng Tư này sắp hết em biết không

Vẫn là những niềm mong hoài còn đó

Bước lang thang trên vùng quê đất đỏ

Gởi tâm tình vào trang nhỏ tình thơ


Tháng Tư mang nỗi buồn thật ngu ngơ

Để người bảo sao em khờ quá nhỉ

Bởi khi yêu tâm hồn em vẫn chỉ

Nhớ một người và chỉ một mà thôi


Hàng phượng vĩ bên đường lại đến hồi

Cho những cánh hoa nhắc thời tuổi ngọc

Tiếng chú ve vang lên như trêu chọc

Tháng Tư này em mắt ngọc lung linh.


Quốc Thái 












No comments:

Post a Comment