Friday, April 12, 2024

EM VẪN THẾ


 EM VẪN THẾ


Em vẫn thế chẳng có gì đổi khác

Tuổi đôi mươi cho đến tận hôm nay

Mắt môi xinh dẫu qua những tháng ngày

Em vẫn đẹp dù dòng đời trôi chảy


Mỗi sớm mai khi bình minh ngủ dậy

Mắt em cười đón ngày mới tươi vui

Bước chân yêu trên nương rẫy quen rồi

Hoa lá cỏ theo em vui trong gió


Mỗi ngày qua trên con đường phố núi

Đôi má em luôn tươi đẹp ửng hồng

Giữa phố hè hay ở lúc tàn đông

Thời gian rảnh em dệt thành thi phú 


Mùa mới sang vẫn không quên mùa cũ

Đôi môi hồng cùng theo bước phiêu du 

Bụi thời gian theo năm tháng có dù

Em vẫn thế vẫn xinh tươi như thế


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment