Thursday, April 4, 2024

SANG MÙA



 SANG MÙA


Xuân sắp qua nay đón chờ cánh Hạ

Tình ấy vẫn còn đan thả hương yêu

Phố núi đơn côi nhung nhớ rất nhiều

Từng đêm trên bến tịch liêu chờ đợi.


Dẫu đôi bờ có cách xa vời vợi

Mà tấm lòng đâu quên với người xưa

Mỗi năm sang khi thời tiết chuyển mùa

Cảnh vật như muốn cùng đua trong nắng.


Nỗi nhớ nhung vẫn ngày đêm thầm lặng

Hoàng hôn về với sâu lắng yêu thương

Ước mai sau ta chung bước trên đường

Những niềm vui sẽ ngập tràn xóm nhỏ.


Phương trời xa dù gió mưa mấy độ

Góc quê nhà nơi đất đỏ heo may

Tình duyên ta theo năm tháng đong đầy

Sầu đã hết lệ thôi hoài khóe mắt.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment