Wednesday, April 17, 2024

ANH SẼ VỀ họa TT

 ANH SẼ VỀ


Anh sẽ về phố núi một mùa thương

Để được em dắt trên đường mùa hạ

Ra Hồ Lăk với buổi chiều thong thả

Ngắm hoàng hôn và ngắm cả mây hồng


Anh sẽ về phố núi lúc vào đông

Để được em dắt ra đồng mỗi sáng

Dạo đó đây lúc trời kêu chạng vạng

Ngắm khu vườn với đủ bạn hoa hồng


Anh sẽ về phố núi chớ sao không

Về để cảm nhận hương nồng của lúa

Để thấy được khói lam chiều tủa

Cùng nghe bài hát Cỏ Úa rong chơi


Phố núi mùa mưa đến khơi khơi

Ước được cùng em viết lời bài hát

Đêm về ra sân ngồi nghe gió mát

Phố và em luôn ngào ngạt ân tình


Anh sẽ về phố núi lúc bình mình.


Quốc Thái 








No comments:

Post a Comment