Wednesday, April 10, 2024

CÓ PHẢI


CÓ PHẢI


 Có phải là em đã hết nhớ anh

Không lưu luyến và quên đi mọi thứ

Xóa yêu thương để chẳng còn nơi ngụ

Rồi đêm về em có được ngủ ngon?


Bao nhiêu năm mà mình vẫn lẻ đơn

Rồi những đêm bỗng lên cơn hờn dỗi

Quá thương yêu đã gây thành nông nỗi

Để chờ đợi nhiều và nhớ thật lâu...


Cuộc tình này em đã khắc đậm sâu

Con tim nhỏ vẫn luôn hoài cháy bỏng

Bao tháng năm vẫn còn nguyên khát vọng

Mãi thiết tha với một bóng hình này


Này em ơi hãy giữ những đắm say

Gởi thương nhớ rồi người ta sẽ nhận

Dẫu phương xa có điều chi rất bận

Rồi một ngày người sẽ thuộc về em...


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment