Saturday, April 6, 2024

EM TINH NGHỊCH họa TT


 EM TINH NGHỊCH


Em tinh nghịch nhớ về anh một chút

Làm cho anh xao xuyến mãi trong lòng

Đẻm hay ngày vẫn cứ mãi đợi mong

Gom hoa lá kết thành vòng nguyệt quế.


Em nhớ anh. Anh nhớ em nhỏ ơi

Nỗi nhớ phủ cả bầu trời thơ mộng

Mỗi sớm mai gởi về bao khát vọng

Bài thơ tình thắp sáng những thương yêu.


Cứ mỗi ngày là thêm nhớ người ta

Dẫu xa cách nhưng vẫn là gần lắm

Đây với đó con đường dài vạn dặm

Cầu yêu thương vẫn thắm đượm men nồng.


Em tinh nghịch khiến anh mãi nghe thèm

Về hồ Lăk bên em cùng trao đổi

Những vần thơ vừa lên khuôn nóng hổi

Gởi cho đời cho bạn hữu thân yêu.


Quốc Thái 

Ảnh MXH

No comments:

Post a Comment