Monday, April 1, 2024

VỀ QUÊ

 VỀ QUÊ


Mới vừa về tới Việt nam

Ngồi ăn bò né ở Cam Ranh nè

Lắng nghe tiếng hát của ve

Thì thào nhạc khúc đêm hè yêu thương


Thăm ngôi nhà ở cố hương

Vách tôn mái lá dịu thường năm xưa

Chiều ra ở dưới gốc dừa

Ngồi ôn dĩ vãng đêm mưa độc hành


Bao năm sự nghiệp công danh 

Nay về chốn cũ nhớ anh xóm nghèo

Một trời kỷ niệm mang theo

Gói hành trang bước vượt đèo băng sông


Quay về xóm nhỏ đợi mong

Tình thân thuở ấy vẫn đong đầy mà

Hôm nay đã trở về nhà

Nơi cho cảm nhận thật là mến yêu


Quốc Thái 

1/4/2024









***

Để mình thêm vào hàng cuối cùng của bài thơ thơ tí nhé.... 

*


Thuở xưa hồi đó bao nhiêu... Giờ thành kỷ niệm liêu siêu tháng ngày... Bạn thân quí mến sum vầy... Nào ta hội ngộ đất này Việt Nam


(Phúc Văn nối tiếp)

No comments:

Post a Comment