Saturday, April 8, 2023

XH CÙNG TL

 * NGUYỆN ƯỚC *


Mong là hạnh phúc được bình yên

Vẹn nỗi niềm chung cả bến thuyền

Giữ kết ân nồng thanh thản mộng 

Đan cài nghĩa thắm đậm đà duyên

Hồn trao chữ nhớ tình luôn khởi

Tiếng hẹn lời thương ý mãi truyền

Trải những đêm dài ta nguyện ước

Sương mờ gió đổi vẫn bền nguyên.


- Thu Liễu 2023 -


  Thu Liễu xin đc kính chúc cả nhà fb luôn an vui HP thật nhiều ạ 💖


               """""""""""""""""""""""""""""""""


Bài họa của anh Đăng Dũng


TRÓT ĐƯỢC YÊN

******************

Những buổi sum vầy trót được yên

Niềm vui rạng rỡ phủ khoan thuyền

Chân thành tỏa sáng tình đan ngọc

Chính trực phô dày nghĩa tỏ duyên

Nguyện giữ điều hay làm bước khởi 

Hằng đem việc tốt để tuyên truyền 

Hương ngời mãi trổ màu xanh thắm

Bởi gió xoay chiều giậu vẫn nguyên.

________________

AG, 04/04/2023

Trần Đăng Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Thái Cơ


THẦM ƯỚC 


Vẫn cảnh hương nồng xứ viện yên

Màn đêm nhẹ phủ gió rung thuyền

Cung đàn huyễn hoặc tình sông ví

Nốt nhạc ru hời  nghĩa thảo duyên

Tướng sĩ mài gươm cùng hẹn khởi

Nhà thơ giũa bút mộng xin nguyền

Môi hồng  mỗi rạng  em thầm  ước 

Để bóng anh hào giữ thoại nguyên


Nguyễn Thái Cơ 

4/4/2023


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen

Một thi phẩm tuyệt vời, ý nghĩa. Chúc mừng em👏🌷

Đồng cảm với em, huynh góp bút họa vui nha.


NGUYỆN ƯỚC


Hạnh phúc đong đầy phải giữ yên

Cần cho sóng lặng để êm thuyền.

Mong hoài nhã nhặn trong tình tuyến,

Để mãi êm đềm trọn kiếp duyên.

Đức mãn ân nồng luôn dự tuyển,

Hồn sâu nghĩa nặng cứ lưu truyền.

Đêm trường thổn thức xin cầu nguyện

Hãy khép...cho đời phẳng lặng nguyên.


                  Bá Thành, 04.04 23


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


XH họa hay lắm e, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chiều muộn chúc e nhiều niềm vui và hp!


NIỀM VUI HẠNH PHÚC

Sảng khoái gia đình mãi được yên

Niềm vui hạnh phúc vẫn chung thuyền

Mơ ngày hợp cẩn tưng bừng chuyến

Ấp buổi tương phùng rạng rỡ duyên

Nghĩa khảm giao thề tâm ý quyện

Tình ươm phỉ mộng thế nhân truyền

Sum vầy hảo hiệp luôn nhuần nhuyễn

Phận thỏa hương đời cứ giữ nguyên

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Vĩnh Long


CHỚM HẠ

Hạ chớm nhưng lòng cũng chẳng yên

Hờn con sóng bạc mãi xô thuyền

Trông chiều chớp bể lo tàn phận

Thấy cảnh mưa nguồn sợ rũ duyên

Bởi dệt lời hay đều né dẫn

Vì đăng ý đẹp đã ngưng truyền

Nên thề hẹn ấy hoài trôi nổi

Dẫu mộng mơ còn tím thảo nguyên.

Vĩnh Long


Bài họa của anh Quang Lê


MÃI ĐƯỢM DUYÊN


Cuộc sống bao ngày chẳng vẹn yên

Dù bao sóng vỗ phải chung thuyền

Ân nồng vẫn sáng xây tình nghĩa

Đức rạng luôn ngời kết sợi duyên

Ý gửi ngầm trao tâm hứng khởi

Hồn dâng đã nhận dạ vui truyền

Duyên đời thắm đep như lòng ước

Nhạt bóng môi hồng đạo giử nguyên.


BMT08.04.23


Bài họa của anh Longmai Mai


ƯỚC!


Mãi ước cho người cuộc sống yên

Bình an hạnh phúc để chung thuyền 

Ân nồng mãi tỏ ngời danh phận

Nghĩa thắm luôn bền chặt ái duyên 

Níu giữ thời gian rồi sẽ khởi

Tìm ghi kỷ niệm để luôn truyền 

Môi hồng thuở ấy đừng phai sắc 

Nắng trải mưa dầm vẫn trọn nguyên.


Bài họa của anh Bỉnh Dương

Góp vui với em 

VẸN GIỮ ÂN TÌNH 

Chỉ ước đôi mình mãi được yên

Dù cho sóng cả cũng an thuyền

Mơ đời sống khỏe sum vầy mộng 

Hẹn cõi xuân nồng ấp ủ duyên 

Gác nhỏ hồn thơ còn giục giã 

Vườn say suối nhạc vẫn lan truyền 

Đêm cùng dạo bước nhìn hoa nở 

Diễm phúc ân tình buổi vẹn nguyên.

Bỉnh Dương - 05/4/2023


Long Mai


Bài họa của anh Vân Phong


GIÓ THẢO NGUYÊN 


Cũng chỉ mong cầu phút nhẹ yên 

Dòng sông phẳng lặng sóng ru thuyền

Cho tình thắm đượm tròn muôn ý 

Để nghĩa tươi nồng đậm nét duyên 

Tiếng ngọc hoài vang mùi mẫn chuyển 

Lời thanh mãi vọng thiết tha truyền

Tâm hồn sẽ thấy luôn ngời rạng 

Tựa gió êm đềm giữa thảo nguyên.


Vân Phong        4/4/2023!

Thu Liễu thơ hay hình đẹp! Chúc mừng em nhé!

Góp vui cùng em!


Bài họa của anh Trịnh Tiến


Họa vui với em:


THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ


Mộng ở trên đời sống tĩnh yên

Dù bao trắc trở nguyện chung thuyền

Canh trường lửa quyện thêm nồng phúc

Buổi lạnh tay quàng giữ thắm duyên

Vẫy bút hòa câu tình đượm tỏa

Bừng tâm thỏa chí nghĩa lan truyền

Chân trời góc bể mong dòng thuận

Gió trải mưa quầy vẫn vẹn nguyên.


Trịnh Hùng Tiến

04.04.23


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh


Vui cùng em nè


VẸN NGUYÊN

(Nđt - ltvt - ntvv)


Vất vả đêm ngày cũng được yên

Bình tâm dưỡng trí một con thuyền 

Trang đời ấp ủ tường sông nghiệp

Mộng ái mơ màng nhỡ biển duyên

Giữ vạn niềm thương còn ẩn chứa

Gìn muôn đức hạnh để lưu truyền 

Miên trường rộng lớn vang tình sử

Bản chất an bài mãi vẹn nguyên.


Đức Thịnh


Bài họa của anh Thuấn Lê

ƯỚC NGUYỆN 

.

Hạnh phúc trên đời ở chữ yên

Tình vun nghĩa đắp vững con thuyền

Vui buồn tĩnh động vì thân nghiệp

Sướng khổ sang giàu bởi phận duyên

Quả ngọt bao đời tâm phát khởi 

Nhân trong vạn kiếp ý gieo truyền

Người đem ước nguyện lành an toả

Giữ được lòng mình thiện tính nguyên!

Lê Thuấn, 04/4/2023

*

Mạn phép hoạ vui cùng Thu Liễu và quý thi hữu.

Chúc mọi người an lành vui vẻ hạnh phúc và luôn dạt dào thi hứng!


Bài họa của anh  Phung Phan

GIA NGHÈO


Kẻ phụ gia nghèo não khó yên

Dòng chia cảng lạ bến xa thuyền

Mơ tàn chữ đợi nên sầu ái

Mộng vỡ câu chờ bởi đắm duyên

Sớm hạ tình vương mừng đã khởi

Chiều thu nghĩa bỏ ước chưa truyền

Đâu ngờ gãy gánh rau bầm mộng

Vỡ nát cung đàn chẳng được nguyên


     Phung Phan


Bài họa của anh Bảo Quốc Thái 

ƯỚC NGUYỆN


Khấn nguyện muôn nhà mãi ổn yên

Niềm vui hạnh phúc dẫu trên thuyền

Thâm tình giữ chặt hoài thân ái

Đạo nghĩa trao dồi trọn ý duyên

Cuộc sống an nhàn tâm sẽ khởi

Hiền lương vẫn có dạ luôn truyền

Bao mùa lá đổ cầu xin được

Vững chắc tay chèo để vẹn nguyên.


Quốc Thái


Bài họa của anh Vu Hai

MỘNG ƯỚC

❤❤❤


Tổ ấm gia đình mãi được yên 

Dòng tương bến mộng đỗ neo thuyền

Tình vong tủi ngẫm người thương phận 

Nghĩa phụ buồn suy kẻ xót duyên

Ngõ ái đài xinh đàn bướm lượn 

Vườn yêu nụ thắm lũ chim chuyền

Tim hồng đã khắc câu thề nguyện

Bão đổ mưa tràn hạnh phúc nguyên .

❤❤❤

04/04/2023/#ThơVuhai


Bài họa của anh Quang Hà

VẸN CÂU THỀ 


Muốn được yêu nàng cũng chẳng yên 

Lần theo  lối nhỏ tựa đu thuyền 

Do vì  đẹp dáng và tâm  nghĩa 

Cũng  bởi  tươi hình với phận duyên 

Tỏa sáng trong lòng  chân thiện giữ 

Bừng lên  giữa dạ  đức minh truyền 

Thôi thì nói nhỏ  lời trong mộng 

Trọn  mãi câu thề  thắm  để nguyên


Bài họa của anh Trần Trần Đình Tấn

MỘNG VẪN CÒN NGUYÊN


Em còn tuổi mộng lẽ nào yên

Dẫu hiểu từ đây bến cạnh thuyền

Kỉ niệm không tròn khơi bữa ái

Ân tình chẳng trọn đến ngày duyên

Chờ xem gã ấy vành môi gửi 

Đợi dõi thằng kia cửa mắt truyền

Mới dậy trong lòng cơn thoả mãn

Như thời sức trẻ vẫn còn nguyên

04/4/2023


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu

Quá tuyệt vời. Chúc mừng Muội. 

Xin họa cùng thi Muội ạ.


MỘNG ƯỚC 


Mộng ước ngàn năm cứ được yên

Như sông gánh nặng những đoàn thuyền 

Chàng mong buổi đến câu thề ái

Thiếp đợi ngày về chữ hẹn duyên 

Kỷ niệm còn đây cài luyến gửi 

Thời gian đã hết dệt lưu truyền 

Non cao én liệng hè về sớm

Phượng nở trên cành thắm sắc nguyên.


04.4.2023.

Nguyễn Văn Hiếu.


Bài họa của anh Phạm Văn Doãn


Em viết hay lắm.Cho Anh viết cùng nhé.


HÃY MỞ LÒNG.


Muốn được chung nhà sống cảnh yên

Dù mai sướng khổ vẫn chung thuyền

Thương làn tóc xõa ngời trong nắng

Mến cánh môi cười đẹp nét duyên

Ước buổi cầm tay hồn trí quyện

Mừng khi chạm mặt chữ câu truyền

Năm dài tháng rộng ta cùng hiểu

Mở cửa tim hồng chớ giữ nguyên.


Bài họa của anh Võ Tấn Dũng

THẦM MƠ HẠNH PHÚC 


Dạ vẫn mơ thầm sẽ được yên 

Ngày vui pháo nổ bước lên thuyền 

Cho đời hẹn ước tình se mộng 

Khiến phận mong cầu nghĩa kết duyên

Kỷ niệm bao thời xin khắc giữ

Tình yêu mấy độ phải lưu truyền 

Khơi niềm hạnh phúc đầy hi vọng

Bởi trái tim này cũng vẹn nguyên.  

Võ Tấn Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Chung

Bài thơ rất hay và ý nghĩa chúc mừng em Anh xin góp bài 


*NGUYỆN *


Nguyện ước đôi mình sẽ ở yên

Cùng chung bẻ lái một con thuyền 

Qua vùng sóng cả êm đềm chuyện

Trải thác sông dài rạng rỡ duyên

Nghĩa đẹp ân nồng luôn đối chuyển 

Tình sâu ái mặn mãi trao truyền

Non chìm vật đổi thời gian biến

Cái thủa ban đầu giữ vẹn nguyên. 

 Họa : Nguyễn Chung


Bài họa của anh Đặng Văn Ba


ĐỪNG MƠ ƯỚC  ...

********************

Một bóng ra vào mãi chẳng yên .

Buồn hiu bến vẫn đợi con thuyền .

Tình kia cách trở vì không nợ .

Nghĩa nọ xa lìa bởi hết duyên .

Chữ nhớ thôi quyền ôm bỏ lệnh .

Lời thương bãi chức ảm quăn truyền .

Còn đâu ảo mộng đừng mơ ước .

Tiếng hẹn tan tành rã chả nguyên....

Đặng Văn Ba....


Bài họa của anh Ton Nguyen


Hay quá em gái ơi 

Góp vui với em xíu nè 


KIẾP NHÂN SINH 

Cuộc sống xoay vần chẳng lặng yên 

Đời ta ví tựa bóng con thuyền 

Bao người khóc tủi vì câu nợ 

Lắm kẻ thương sầu bởi chữ duyên 

Chức phẩm công hầu quên ước thệ

Giàu sang phú quý bỏ giao nguyền 

Lừa sư phản bạn tranh quyền thế 

Cái nghĩa kim bằng khó vẹn nguyên


Bài họa của anh Nguyễn Tony

VÌ ĐÂU? 


Gió lạnh, đêm nằm giấc chẳng yên;

"Già ơi!" Tiếng khách gọi đưa thuyền.

Vì con hút xách mà hư chuyện; 

Bởi vợ chơi bời mới luỵ duyên.

Mặt nước qua về, xuôi ngược chuyển  

Bờ sông trái phải, xuống lên truyền.

E rằng cuộc sống Trời không khiến,

Trọn kiếp tay chèo chắc giữ nguyên.


Tony Nguyễn


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng


XH rất tuyệt vời. Ảnh đẹp. Xin góp vui cùng các Thi sĩ


   HY VỌNG


Cầu mong mọi việc thuận an yên

Biển rộng trời cao định vị thuyền

Sóng gió tơi bời trên đại hải

Thiên tai ác liệt giữa tiền duyên

Lần đi thử thách từ khi khởi

Ý chí niềm tin đã được truyền

Cái gọi tồn vong không dự báo

Lời thề vẫn đó trước sau nguyên


 4.4.23

 Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Quang Huy Nguyen


XH tuyệt vời lắm em 


SON SẮT ..


Mặt biển xanh rờn sóng lặng yên 

Đằng xa thấp thoáng một con thuyền 

Buồm căng gió lộng xuôi miền luyến 

Cá nặng khoang đầy ngược nẻo duyên 

Hạnh phúc tâm cầu luôn đậm quyện 

Bình an dạ ước mãi lưu truyền 

Mưa tràn dẫu có không ngừng tiến 

Bão nổi cho dù vẫn vẹn nguyên. 


Thơ Quang Huy.


Bài họa của anh Huyen Ngo

Xướng họa hay quá là hay...

Xin được vui cùng các thi sĩ nhé...


,          CẦU NGUYỆN


Hãy để tâm mình được lặng yên

Dù cho cuộc sống lắm ưu phiền

Ân nồng mộng giữ cùng san sẻ

Nghĩa thắm mơ gìn sẽ vẹn nguyên

Hạnh phúc ngàn đời còn ước vọng

Tình yêu vạn thuở mãi lưu truyền

Đêm dài thổn thức ta cầu nguyện

Trọn kiếp bên nàng thỏa mãn viên...


Bài họa của anh Ven Ho


TRẢI MÔNG

-------------------


Cảnh  vắng  đêm  dài  vỗ  giấc  yên

Rằng ai triũ mộng dưới khoang thuyền 

Mang  lời  ướp  chữ  gieo  lòng  ái

Dệt chuổi thêu đài bện nghĩa duyên

Dãi ruộng vườn hoa nhìn hứng khởi

Mây bay khói lượn ngắm say truyền

Lần theo cánh nhạn sao hằng ước

Bức họa ân tình mãi vẹn nguyên..


Bài họa của anh Võ Văn Thuận

Hoạ thơ Thu Liễu 

ƯỚC NGUYỆN 

Ước nguyện nhân tình sẽ được yên 

Bờ xưa gắng chặc với con thuyền 

Lâu ngày mến mộ cùng thân ái 

Mới gặp thương nàng đã đậm duyên 

Lỗi hẹn, không thành sao phấn khởi 

Lầm sai lỡ bước chớ, tuyên truyền 

Đêm về tỉnh giấc mong điều ước 

Sáng dậy tinh thần vẫn đủ nguyên 

BH Lãng tử

04.04 .2023


Bài họa của anh Phan Thanh Tùng

MỘNG


Khắc khoải mong chờ chuyện nợ duyên

Mơ ngày sánh bước được chung thuyền

Bờ đây thắm đượm tình trong mộng

Bến đó ân nồng giữ vẹn nguyên

Nụ ái dâng đầy đêm nguyệt tỏ

Hương yêu ngập lối trọn câu nguyền

Hoàng hôn ngoạn dã du sơn thủy

Ngắm nước nhìn mây hưởng phúc yên


Bài họa của anh Anh Ban Mai

.

Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nha 


            KHỔ LẮM

Khổ lắm sao mà dễ chịu yên

Người hoang lạc thú kẻ xuôi thuyền

Đa đoan thủ thế ông ghì nợ.

Tất tả đưa đò gã xảo duyên

Giữ chắc tâm bình nhân sỹ dạy.

Gìn nghiêm dạ vững giã chân truyền

Lao đời đủ vị nên thành bại.

Sống thác kiên trì sẽ vẹn nguyên.

           04.04.2023.

             Anh Ban Mai


Bài họa của anh Hoa Muống Biển


Rất hay và ý nghĩa. Anh họa góp vui 

PHẢI GIỮ NGUYÊN

Cuộc sống ta mình mãi chẳng yên

Cho bờ bến nỡ phải xa thuyền

Ân nồng chẳng nhẽ là do số

Nghĩa thắm đâu vì bởi tại duyên 

Nguyệt Lão đà xe đừng có bỏ

Tơ hồng đã nối được lưu truyền

Dù không thỏa nguyện tình như vẫn

Hạnh phúc gia đình phải giữ nguyên


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


MONG ƯỚC


Mong mọi sự thành được an nhiên

Ước muốn gia đình mãi đoàn viên

Đùm bọc thương yêu cùng gắn bó

Thỏa nguyện tâm tư trọn niềm riêng

Hạnh phúc gia đình luôn viên mãn

Trọn đạo vợ chồng nghĩa thiêng liêng

Dẫu đời luân trầm bao gian khó

Vượt qua khổ ải ắt bình yên


Đình Vân


Thơ em hay và em xinh đẹp dễ thương iu quá à 💋💕💏🌹🌹🌹🌹🌹🌹


Bài họa của anh Ngoc Nguyên

Thơ hay...Xin vui cùng em. 

*  ƯỚC NGUYỆN *


Mộng ước hương đời sẻ mãi yên.

Chang hòa thế tục mãn câu nguyền.

Can trường há sợ loài ưng khuyển.

Chính trực lo gì lũ thú điên.

Vọng ngữ tà mang đời lắm chuyện.

Hành ngôn ác đổ kiếp  thêm phiền.

Hoài lưu phẩm hạnh tâm đừng huyễn.

Cẫn giữ luân thường trí vẹn nguyên.

...N.Ng....


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Vui cùng em nhé


TRÁCH KẺ VÔ TÌNH


Nỗi lòng canh cánh ngủ nào yên

Bến đợi mà sao chẳng thấy thuyền

Lờ lững bèo trôi 

 buồn mặt nước

Lỡ làng kiếp bạc tủi tình duyên

Sầu thu lá úa khơi niềm nhớ

Tủi hạ cành khô gợi sắc phiền

Trách đó vô tình quên hẹn ước 

Tiếc mình lời hứa vẫn còn nguyên

Lê Đức Chưởng


Bài họa của anh Phi Bang Tran


÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Họa

               CẦU AN

Hỡi khách nhan hồng muốn được yên

Đừng nên chở lắm nặng khuôn thuyền

Nơi lòng vẹn vẻ niềm ân ái

Phải biết ngăn ngừa xót phận duyên

Đợi lúc buồm trương theo giớ khởi

Phòng cơn sóng bủa quặng neo truyền

Trên dòng phẳng lặng thường mong ước

Đến chổ an toàn bổn sự nguyên.

     Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


Bài họa của anh Kim Trắng

Anh họa góp vui nha


GẶP LẠI NGƯỜI XƯA


Gặp gỡ nhau rồi Dạ mới YÊN

Đầu môi chót lưỡi Mộng chung THUYỀN

Hằng mơ một mái tình êm Ái

Ước nguyện không thành lỡ sánh DUYÊN

Bóng đổ theo chân lan sắc Khởi

Hình hài gót đỏ tỏa lưu TRUYỀN

Người trồng đất mới cây xanh Tốt

Trái ngọt hoa thơm mãi giữ NGUYÊN .


Kim Trắng


Bài họa của anh Phạm Quốc Khái


CẢNH MẾN NGUYÊN!               Tổ quốc thanh bình rạng phước yên

Trùng khơi tấp nập những ghe thuyền

Chào xuân thỏa mộng niềm yêu ái

Đón Hạ say nồng nỗi bén duyên

Dệt chữ vui cùng thơ bút khởi

Đan vần diễn đạt phú tâm truyền

Muôn đời vẫn nguyện chung điều ước 

Mãi đẹp trường tồn cảnh mến nguyên!


Bài họa của anh Trần Đình Bằng


CHÂN TÌNH 


Khát vọng nương đời chốn tịnh yên 

Trời êm bể lặng bến chung thuyền 

Tào khang ý hợp ân quàng ái 

Trọn kiếp tâm đầu phận kết duyên 

Chất đọng niềm tin tràn dạ khởi 

Đầy cơi phẩm hạnh dẫn câu truyền 

Lời yêu tiếng thệ hoài mong ước 

Hạnh phúc đan tròn mãi giữ nguyên.


Trần Đình Bằng 04/04/2023.


Bài họa của anh Hà Trong Vịnh


.       MONG HOÀI

( Hoa thơ Thu Liễu )


Chắc sẽ đôi nàng thỏa đẹp yên.

Vì chung bến đậu cắm con thuyền.

Đời ươm kết dạ êm đềm ái !

Lái phận trao hồn đượm sắc duyên.

Suối tụ tình nung dòng mặn khởi.

Dồn sông xoáy cảm kết yêu truyền.

Triền miên điệp khúc hồng mong ước.

Sắc quện nồng son mãi trắc bền.💖💖.

VHT Phủ Thọ 5.4.2023.


Bài họa của anh Phạm Niêm

Thật là hay....


Bài họa.

(Ltvt  - Nđt - Đv.)


THƠ:  NGUYỆN ƯỚC.

----

Luôn gìn thiện tánh....  giữ bình  yên.

Mãi  vẹn lòng son ...ván  đóng   thuyền.

Phúc hạnh vun bồi ...tâm há  chuyển,

Niềm vui  tạo  đắp ... cõi trần duyên

Thê vuông phận mẫu... như  hằng nguyện,

Phụ tốt cha tròn.... giữ huấn truyền

Tử hiếu trung nhân...đời rạng  hiển.

Tôn hiền lộc  hưởng ... phước  nhiều niên.


Phạm Niêm.


Bài họa của anh Nguyễn Tth

Hoạ nguyên vận , nguyên đề

Niềm vui mỗi sáng thấy bình yên

Hạnh Phúc cùng đem trải mọi miền

Nhớ bạn phương xa lòng luyến ái

Thương người viên xứ vẹn đường duyên

Từ đây bút trải mơ màng khởi

Đến đó tâm gieo lặng lẽ truyền

Mấy cuộc thăng trầm ta nguyện ước

Vui cùng giữ chặt ý hình nguyên

Tg TTH 4/4/23


Bài họa của chị Nguyễn Thy

MƠ …

Khung trời bến đậu thật bình yên 

Nhắp chén từ ly bước đến thuyền

Mộng buổi cau trầu trao chữ luyện

Mơ ngày nến phụng thắp vần duyên

Bên nhau thưởng thức vần thơ nguyện

Sánh bước cùng nghe tiếng nhạc truyền 

Dẫu bóng thời gian hơi thở luyến

Ân tình kết chặt mãi còn nguyên. 

Thy Nguyễn 04-04-2023


Bài họa của anh Nguyễn Hòa


Bài thơ rất hay 

Hình rất xinh đẹp . Chúc mừng em .

Anh xin góp vui bài họa cùng em .

              

             TRÒN NGUYÊN


Tình chồng nghĩa vợ mãi an yên

Suốt kiếp ngồi chung một chiếc thuyền

Vượt những chông gai cùng khổ ải

Vui buồn hạnh phúc đậm đà duyên

Đêm ngồi ngắm nguyệt bao niềm khởi

Ấm áp làn môi mái tóc huyền

Vượt những non ngàn nay có được

Tơ trời thắt chặt mộng tròn nguyên .

Nguyễn Hòa .


Bài họa của anh Ngãi Nguyễn

Hay em..Hôm qua nay bận quá...Thời sự thế giới chiến tranh điên đảo.. họa em vài chữ đây ,chúc vui vẻ


    CẦU AN YÊN


Sóng gió dương trần chẳng chịu yên

Chiến tranh lãnh thổ vẫn triền miên

Lòng người ác độc thêm mồi chiến

Dã thú lồng lên..tước chữ hiền

Gánh nặng tình thương đời liểng xiểng

Lòng tham say đắm khố ngân tiền

Cầu xin phật độ ..thanh bình tiến

An lạc gia đình đáo xứ tiên !


  Văn Ngãi


Bài họa của anh Ngọc Cẩn

MONG ƯỚC

Niềm mong thảo nguyện giấc bình yên

Độc chốn hồng hoa một bến thuyền

Hẹn ước bên này xuân vẫn đợi

Câu thề bến đó giữ vẹn nguyên

Người về gửi nhớ tình thơ mộng

Phận ái nồng ân mãi đẹp duyên

Gọi tiếng tơ lòng vui hạnh phúc

Chung hòa nhịp sống thỏa điền viên


Bài họa của anh Anh Khuyến Phan


THẤU TÌNH

        ( Hoạ)


Mãi nhớ nên lòng dạ chẳng yên

Vì đâu bến đã lạc con thuyền

Thương hoài nghẹn nỗi niềm lưu luyến

Ngẫm chỉ thêm sầu mối nợ duyên

Cố cũng tan lìa không thể quyện

Cần buông giữ lại ý thơm truyền

Khung trời lắm sự dời luân chuyển

Biết đủ trao tình vẫn vẹn nguyên.

                       4/4/2023

                  Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Duy Tran


MỘT LÒNG 

Bến mộng neo thuyền mãi bình yên

Cùng chung sống hạnh phúc nơi miền

Ân nồng cháy bỏng ôn hoà lẫn 

Nghĩa đậm sâu tình bởi nợ duyên

Nhớ gọi khi mà xa cách mặt

Lời trao rót mật với nhau truyền

Nghe mùi mẫn thích mai về trải 

Nguyện chẳng thay lòng dạ vẫn nguyên 


Duy Trần


Bài họa của anh Lê Tấn Phượng


ĐÃ THÀNH ƯỚC MỘNG 


Em mong hạnh phúc đã tròn duyên

Vẹn nghĩa đôi bên đã chung thuyền

Giữ mãi câu thề vương bể ái 

Đan cài nghĩa tận chẳng hề phai 

Hồn trao duyên thắm muôn đời  tại

Tiếng hẹn lời thương chừng thắm mãi 

Mong cầu nguyện ước  đời  đời bên nhau 

Đã thành ước mộng tâm đầu...


Bài họa của anh Cư Dân Mạng

CHỜ MONG. 

************

Mong chờ cuộc sống mãi bình yên. 

Đế cho bạn hữu chân tình mạng. 

Lang thang khắp bốn phương trời nhớ. 

Tìm bạn thơ tình trong mộng ảo. 

Cùng những vần thơ hay tứ tuyệt. 

Lơ thơ tơ (Liễu) rũ buông mành. 

Nguyện ước mong chờ chớ nhạt phai.

Thơ tình thắm thiết mãi còn nguyên. 👈

***************


Bài họa của anh  Nguyễn Bình Minh

Tâm hiền ắt dạ phải bình yên

Hạnh phúc đâu mua bởi bạc tiền

Nhi nữ hảo duyên lòng hiếu thảo

Trai tài chữ mến dạ thủy chung

Hai ta vun đắp tình phu phụ

Ngày tháng bên nhau tỏa hương tình

Đất lở trời dung không chùn bước 

Thỏa nguyện ước ao chẳng thẹn lòng 

...

Em ơi thơ hay hình đẹp cm em nhé


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn 


ƯỚC NGUYỆN

Ước nguyện dân giàu Nước bình yên

Tấp nập ra khơi cá đầy thuyền

Năm Châu bè bạn cùng thân ái

Nghĩa nặng tình sâu thắm chữ duyên

Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng khởi

Rạng rỡ Việt Nam mãi lưu truyền

Vươn tới tầm cao lòng mộng ước

Muôn đời hạnh phúc Quốc vẹn nguyên 


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹


Bài của anh Thiet Nguyen

=====MONG BỀN÷÷÷÷÷

Vị thắm tình ta bởi chữ bền, 

Chung cùng nhịp thở trái tim yên. 

Lòng không giả dối vì cao trọng, 

Dạ chẳng mờ phai bởi thấp hiền. 

Dãi gió càng xinh nền hạnh phúc, 

Dầm sương lại tỏ nếp gia tiên. 

Canh dài giấc trọn hồn thanh thản, 

Bởi nghĩa quỳnh giao toại ý điền. 

3.4.2023

Sơn Hải


Bài của anh Van Dan Hoang

Mình mong nghĩa thắm sẽ còn nguyên 

Tạc đá ghi tâm một chữ nguyền 

Mãi ước hai mình duyên mãi vững

Thề non một mối nghĩa vẫn nguyên 

Tim hồng đã nhớ không thay đổi

Ruột héo đang sầu Đặng chính chuyên

Vật đổi sao dời ta sắt đá 

Ai còn mộng tưởng gái thuyền quyên


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn


* ƯỚC NGUYỆN *


Ước nguyện đời tôi sẽ ấm yên

Đùa vui biển cả với mơ duyên 

Sông dài sóng dữ gìn tay lái 

Đoạn ngắn nơi xa rẽ lối thuyền 

Đẹp mãi tình thơ nơi phát khởi

Yêu nhau cảm ý sẽ lan truyền

Vào đêm hải phận nơi ngon giấc 

Gió phủ mù sương giữ vẹn nguyên.


***

04/04/2023 Vũ Như Cẩn 

___________/VNC----------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!♡

- Mến chúc em luôn vui khỏe bình an hạnh phúc nha..


Bài họa của anh Nguyen Tan Mo 

Hoạ vui cùng em chút nhé

Chúc em vui vẻ. 


Bên nhau mãi mãi thật bình yên

Ước hẹn đôi ta tựa bến thuyền 

Chữ nghĩa ân tình sâu đậm ái

Cho đi ắt nhận phải là duyên 

Mưa to gió lớn  không sa ngã

Đức hiếu vẹn toàn sẽ giữ nguyên 

Vững chắc tay chèo khi bão tố

Trăm năm hạnh phúc đẹp như tiên.


Bài họa của anh Dương Công Khánh

Mong( hoạ Nguyện ước)

Mong ước sông xưa mãi tịnh yên

Mặc ai sôi nổi lướt theo thuyền

Đời qua ngơ ngẩn bờ sương khói

Dòng chãy ngược xuôi bến nghiệp duyên

Nhược điểm hồn đam mê lãng mạn

Di căn cơn mộng huyễn lưu truyền

Lê thân rong mỏi đời vô định

Lỡ cuộc phù hoa.. lại khởi nguyên

Namkha


Bài họa của anh Nguyễn Tài

Thu Liễu

Thơ hay ảnh đẹp

Anh góp vui cùng em


VỮNG LÁI CÒN THUYỀN....


Sóng gió đường trần... tâm quyết yên

Cùng nhau vững lái chèo con thuyền....

Trăm năm có được thật không dễ

Kiếp trọn khó tròn câu nợ duyên

Phải biết nhịn nhường cùng góp ý

Đừng nên bắt lỗi...kề tai khuyên

Sẽ chia gánh nặng trong đời sống

Nghĩa vợ chồng luôn mãi giữ nguyên


Bài góp vui của anh Thương Nguyễn

Chỉ mong cho em được an yên 

Như sóng biển khơi vẫn đợi thuyền 

Từng đêm vun đắp niềm ân ái 

Để nghĩa tình thêm đượm thắm duyên 

Trọn cả cuộc đời luôn sắc khởi 

Chung thủy ngàn sau mãi lưu truyền 

Bên nhau gối mộng câu nguyện ước

Suốt đời, tình nghĩa vẫn vẹn nguyên.


Anh tặng em yêu nè Thu Liễu ❤️💕❤️


Bài họa của anh Chiến Minh

GIẤC MƠ BÊN NGƯỜI 


Thường mơ cuộc sống mãi bình yên

Biển lặng trời êm nhẹ mạn thuyền

Gắn chặt lòng son chung với biển

Thương người kết nghĩa trọn tình duyên

Tim này đậm khắc hồn không chuyển

Một kiếp bên người mãi chính chuyên 

Giấc mộng tình đời nay đã hiển

Ngàn năm sánh bước trọn hàn huyên .


Bài họa của anh Vinh Dao 


BAN MAI TÂY HỒ....


💚

Dựa gốc bóng sưa mãn chiều yên

Kiết già ánh dương sóng cưả thiền

Nét hạnh ân đức hoạ dáng sen

Nghĩa cả trăng ngà bách hoa miện

Hồng hạc vỹ vờn động cõi tiên

Tạc tiếng chuông chùa đỉnh non huyễn

Ban mai Nghi Tàm tia nắng xiên.

Sương tan Cửa Phủ bến neo thuyền.

💚


HN, 6/4/2023 - Với T.L.

             💚💚💚💚💚💚💚


Bài góp vui của anh Túc Lê

CÙNG MỘT LỜI THỀ


Túc Lê Văn 


Cùng nhau ta hứa một lời thề 

Trọn đời trọn  kiếp chữ phu thê

Hai bên cha - mẹ tình nhân ái

Hai ta luôn tay ấp má kề


Tơ lòng duyên thắm tháng năm xe

Khó khăn vật vả chẳng nà hề

Hạnh phúc ngọt ngào thêm nồng ấm

Tháng ngày dào dạt cảnh buồng the


TYK LE BAH

4/4/2023




No comments:

Post a Comment