HÃY LÀ EM
"Em hãy cứ hồn nhiên như màu nắng"
Mặc thời gian mãi lẳng lặng trôi qua
Để dấu yêu không phai dấu nhạt nhòa
Để em mãi vô tư hòa năm tháng
"Em hãy là em như màu áo trắng"
Để những âu lo xa vắng nơi em
Hãy hồn nhiên bên cuộc sống êm đềm
Cho tâm tư mãi ấm êm hạnh phúc
Dấu thời gian đã đi qua từng phút
Em vẫn là em chẳng chút ngại ngần
Khép vào lòng những dấu ấn bâng khuâng
Để em mãi trăm ngàn lần xinh đẹp
Cuộc đời dẫu có biết bao ngõ hẹp
Em đi qua chẳng khép nép ngại ngùng
Hãy là em với nhân dáng trẻ trung
Đôi chân vững bước vượt muôn trùng sóng gió.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment