Tuesday, April 11, 2023

TUỔI Ô MAI họa TT

 TUỔI Ô MAI

(bài họa y đề)


Em có biết bây giờ ở chỗ anh

Những chiếc lá xanh trên cành đu gió

Anh thả hồn mình về con phố nhỏ

Nhớ quán hàng mình ngồi đó trông nhau


Thuở ô mai cứ thế vội qua mau

Bao nhiêu năm đã cùng nhau áo trắng

Em nhớ buổi sân trường đầy hoa nắng

Hai đứa thèm được tay thẳng trong tay


Ra đời rồi với đủ vị đắng cay 

Mong đừng có những tháng dài xa mãi

Nếu lúc nhỏ không mang nhiều thơ dại

Thì bây giờ ta đâu phải chia đôi


Mưa trút những hạt nặng nhẹ giao bôi

Trên cành lá như bồi hồi đợi nước

Như lòng em đã bao ngày ao ước

Bữa cơm chiều em sẽ được bên anh!


Quốc Thái 


Ảnh TT



No comments:

Post a Comment