Tuesday, April 4, 2023

U SÁU MƯƠI

 U SÁU MƯƠI


Xưa ở quê nhà xem lão tướng

Ngồi một mình đâu tưởng tượng ra

Sân cỏ có đội banh già

Tranh tài dự giải ấy là có tôi


Lòng phấn khởi thúc thôi từng bữa

Luyện tập nhiều chan chứa niềm vui

Sức khỏe đau bệnh đẩy lùi

Anh em tụ họp ngọt bùi sẻ chia


Đội lão tướng bên kia hăng lắm

Đội bên này cũng lắm tay đua

Chạy lên chạy xuống như đùa

Chuyển sang hai cánh như vua ăn bàn


Có lão tướng từng vang một bóng

Cũng có người chẳng đóng công chi

Nhưng chung một điểm rất chì

Chưa tròn sáu chục khác gì thanh niên


Hội tranh giải thường niên đã hết

Hẹn mọi người sang Tết năm sau

Bao nhiêu khuôn mặt anh hào

Sẽ cùng hội tụ vào mùa banh vui.


Quốc Thái




No comments:

Post a Comment