Friday, April 21, 2023

QUÊ MÌNH chùm thơ xh với TL

 🌿 QUÊ MÌNH 🌿


Quê nhà đẹp lắm những triền sông

Lúa mượt mà xanh trải giữa đồng

Thẳng cánh cò bay thềm ngõ mộng

Êm nguồn suối lượn biển trời trông

Hoài đan nghĩa đượm vơi hồn trống

Mãi khảm tình chân gợi nắng hồng

Mọi nẻo miền yêu niềm luyến bỗng

Khơi dòng hạnh phúc đẫm tràn bông.


- Thu Liễu 2023 -


  Thu Liễu xin kính chúc cả nhà fb luôn an vui hp thật nhiều ạ 💖.


    """""""""""""""""""""""""""""""""""""


Bài họa của anh Đăng Dũng

CẢNH QUÊ

Cú trung đối 

*************

Cảnh vật quê mình vãi khúc sông

Bình minh tỏa chiếu tận mô đồng

Êm đềm những cánh cò mơ mộng

Rộn rã muôn cành én tưởng trông

Nghĩa nặng tình sâu điền bổ trống

Lòng chân dạ thắm phủ têm hồng

Đây miền đất mặn ngời xanh bỗng

Nước ngọt dâng tràn liễu đỏ bông.

_______________

AG, 17/04/2023

Trần Đăng Dũng


Bài của anh Nguyễn Thái Cơ


CẢNH QUÊ


Sóng trải êm thuyền đậu giữa sông

Làng quê vẫn đó cảnh nương đồng

Nghiêng đầu bé mở từng đôi mộng

Giỡn bóng em ngồi điểm giọt trông

Phượng vĩ chờ anh trùm ngải trống

Đào duyên nhớ lụa phủ nhung hồng

Chim ngàn bỡn cợt trên cành bổng

Nước lửng lơ tràn rạng nghĩa bông


Nguyễn Thái Cơ 

17/04/2023


Bài họa của anh Cong Nguyen Thanh


HỒN QUÊ


Cảnh sắc thu về cạnh bến sông

Trời xanh gió thoảng rộn trên đồng

Nương Cà mẹ tỉa con ngồi ngóng

Thửa lúa cha cày chị đứng trông

Nụ cải vàng tươi vờn nắng đỏ

Bầu ngô chín đỏ giỡn mây hồng

Tâm hồn phấn khởi vì xao xuyến

Vụ lúa năm này lại trĩu bông.


Ngày 18.4.23

Nguyễn Thành Công


Bài họa của anh Bỉnh Dương


Góp vui với em 

DUYÊN QUÊ

Lạc cảnh con người mỗi bến sông 

Phù sa đãi ngộ tốt tươi đồng

Cho đời diễm phúc hằng mơ vọng 

Để cuộc an bình vẫn ngóng trông

Cõi đẹp hòa thơ tình bé bỏng 

Vườn thanh kết nghĩa buổi tươi hồng 

Duyên còn rộn rã mơ hình bóng 

Ước thuở sum vầy rực rỡ bông.

Bỉnh Dương - 18/4/2023


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen

Rất tuyệt vời. Chúc mừng em👏🌷


Đồng cảm cùng em, huynh xin góp bút họa vui.


LÀNG QUÊ


Ngắm cảnh quê mình cạnh bãi sông

Màu xanh phủ kín ngõ ra đồng

Êm đềm tỏa rợp khung trời sống,

Rạng rỡ đong đầy buổi sáng trông.

Nghĩa gửi loan chừng sương gió lộng,

Tình trao khỏa tựa nắng mai hồng.

Mơ màng nghĩ ngợi, hồn lay bổng

Khoảnh khắc xuân về đẹp đẽ bông!


                       Bá Thành, 17.04.23


Bài họa của anh Đặng Văn Ba


QUÊ MÌNH ...

**************

Tỏa đẹp quê mình những khúc sông .

Màu xanh lúa trải ngập trên đồng .

Hoài  xem vẫn đắm hồn mơ mộng .

Mãi ngắm say vùi mắt thả trông .

Đã rải lời thơ liền dộng trống .

Vừa buông tiếng vịnh đỏ môi hồng .

Vui mừng các cụ nhiều lương bỗng .

Đám phượng tưng bừng nở trĩu bông ....

Đặng Văn Ba.....


Bài họa của anh Phung Phan 


TRƯA HÈ  họa  nương vận


Trưa hè dõi nhạn lướt bìa sông

Ngắm cảnh trần dương rực rỡ đồng

Những sớm hiên lầu luôn nở mộng

Bao chiều ngõ trút chẳng tàn trông

Chờ duyên chợ cũ trên thềm trống

Đợi nghĩa đò xưa dưới khoảng hồng

Cả xóm ca đàn vui nhộn bỗng

Yên bình bão lặng khắp rào bông


18 04 23   Phung Phan


Bài họa của anh Quang Lê


TÌNH QUÊ


Sơn hà khúc khuỷu những dòng sông

Trải nặng phù sa tưới mượt đồng

Thảm lúa thầm nuôi nhiều ước mộng

Mưa nguồn thấm dưỡng lắm cầu trông

Hoài thương thuở khó lòng vơi trống

Mãi nhớ ngày vui cảnh diệu hồng

Thắm đượm miền quê giàu sức sống

Ươm vùng tổ quốc rạng màu bông.


Góp bút vui cùng em.


BMT 18.04.023QL


Bài họa của anh Võ Tấn Dũng


ÂN TÌNH LỠ 


Lặng lẽ anh chờ nẻo bến sông 

Chiều nay tiễn bước ở trên đồng 

Thương nhiều mấy bữa còn ra đợi 

Giận lắm bao ngày vẫn đứng trông

Nếu đã chôn vùi câu mộng thắm 

Thì đâu nắm giữ sợi tơ hồng

Ân tình chửa trọn mà nay lỡ 

Ngõ hẹn em về kết thảm bông.


  Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Rất hay em. Xin chúc mừng. 

Họa vui cùng em


NHỮNG ĐÓA BÔNG


Rạng rỡ mây trời đẹp núi sông 

Bình minh nắng trải lúa ươm đồng

Xuân tàn liễu trổ ngày theo ngóng

Hạ đến hoa xòe tối đợi trông

Kỉ niệm năm xưa còn chữ trọng

Thời gian bữa cũ hết môi hồng 

Ngoài xa biển lớn ngàn con sóng

Vẫn cứ êm đềm những đóa bông.


17.4.2023

Nguyễn Văn Hiếu.


Bài họa của anh Hà Xuân Thạch


Bài xướng hay lắm em, anh góp vui


Họa


 QUÊ MÌNH


Kể chuyện quê mình chỗ nhánh sông

Vùng sâu lúa trổ gợn xanh đồng

Bình yên ở chốn còn mơ mộng 

Nhẹ nhõm về nơi chẳng ngóng trông

Trải dọc tràm chim lòng đã trống 

Nhìn quanh lũng cỏ ánh đang hồng

Ô kìa! sếu đỏ chiều bay bỗng

Củ gấu đang mùa ngã rụng bông.

HXT 17042023


Bài họa của anh Quang Hà


VẪN MỘNG 


Dẫu phải thân mình lặn đáy sông 

Tìm em vất vả cũng tâm đồng 

Do vì  đã kết trong  chờ mộng 

Lại bởi  đang chờ giữa ngóng trông 

Dáng chuẩn tâm hồn luôn thật bổng 

Hình ngon  sức khỏe  sẽ xuân lồng 

Lòng vui ước nguyện cho là rỗng 

Chỉ thấy  duyên mình mãi tựa bông


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


Bài thơ hay ảnh đẹp, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e ngày mới nhiều niềm vui!


BUỒN CHO SỐ PHẬN

Thăng trầm số phận vẫn hoài trông

Nhớ mãi ngày nao thuở mục đồng

Khổ nỗi duyên thề chia lối mộng

Cam phần bến hẹn rẽ dòng sông

Tình phai khắc khoải lòng thêm rỗng

Phận nẫu đìu hiu má chẳng hồng

Nghĩa nhạt đời hoa nhiều khoảng trống

Nghe chừng liễu úa rụng tàn bông

Liêu Đình Tự


Bài họa của anh Ngoc Nguyên 


Bài thơ ý rất hay.!

Cùng vui.

     ....HỒN QUÊ...


Cảnh cũ hùng thiêng vọng núi sông.

Miền quê vẫn đợi nhớ nương đồng.

Chim trời xoãi cánh lòng mơ mộng.

Lữ khách dừng chân dạ mỏi trông.

Suối chảy tình thơ hòa điệu trống.

Rừng reo ý nhạc trải hương hồng.

Đền xưa tháp cổ hoài phiêu bỗng.

Lịch sử muôn đời đượm ngát bông.


...N.Ng....


Bài họa của anh Nguyễn Quốc Thịnh


CẢNH  QUÊ

Êm đềm nước chảy mãi dòng sông 

Trải những màu xanh mượt cánh đồng 

Gió thổi chiều bay vào ngõ mộng

Trăng ngà tỏa sáng hẹn chờ trông 

Tình quê nghĩa thắm con diều bổng

Dệt mãn ngời thương để ánh hồng

Đẫm ngọt lời trao tràn thoả đống

Quê mình tuyệt mỹ trổ vàng bông 


HOẠ VUI theo vận tg 

chúc mừng tg và các thi hữu nhé


Bài họa của anh Phạm Văn Doãn

Bài thơ hay.Anh viết cùng Em.

TÌNH NGHĨA.


Buổi ấy ta về cạnh bến sông

Chồng chăm vợ trỉa mãi trên đồng

Cho giàn Dạ lý thơm chiều dõi

Để luống rau dền mượt sáng trông

Hạnh phúc ngồi bên nhìn má đỏ

Bình yên ngủ cạnh chạm môi hồng

Dâng tràn cảm xúc theo ngày tháng

Cuộc sống vui vầy đẹp tựa bông*.


Bài họa của anh Longmai Mai

TÌNH QUÊ


Vãng cảnh quê mình dạo bến sông 

Bình minh gió thoảng dạt hương đồng 

Nom đàn én liệng hồn tơ tưởng 

Bỏ lũ chim chuyền dạ ngóng trông 

Ái nữ buông mình khoe tuổi ngọc 

Hùng anh thoả sức hẹn xuân hồng 

Khi ngày nắng đẹp còn thơ thẩn

Mượn cảnh mây vờn bướm giỡn bông .

Long Mai


Bài họa của anh Nguyễn Hữu Bình

Thơ hay. Anh xin góp hoạ cùng em

. - THANH BÌNH –  hoạ

Nước chảy trong vời lẵng lặng sông

Bình minh bãi cỏ mượt trên đồng

Bên thuyền sóng vỗ xao ngời mộng

Giữa gió mây vờn thoả lặng trông

Hạnh phúc đừng như lời ngỏ rỗng 

Tình yêu vẫn tựa đoá hoa hồng

Thanh bình khúc nhạc lời bay bỗng

Để lúa thêm vàng trĩu ngập bông.

- HB 2023 -


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng

Thơ rất hay, ảnh tuyệt vời. Chúc mừng em!


       ĐẸP MÃI


Tạo hoá sinh ra cả núi sông

Cho thêm vẻ đẹp của hương đồng

Thiên nhiên cảnh sắc nhiều thơ mộng

Bạn hữu gần xa lắm đợi trông

Bãi mía nương dâu không chỗ trống

Vườn cam rẫy lúa phủ gam hồng

Đi tìm hạnh phúc đôi khi bỗng

Cuộc sống quanh ta mãi nở bông


  17.4.23

  Nguyễn Công Dũng


Bài họa của anh Hoa Muống Biển

Bài thơ về hương Giầu camt xúc . Họa góp vui cùng em

ĐỒNG QUÊ CÒN MÃI TRONG TA

Chiều tà nhẹ gót dọc bờ sông 

Ngắm bãi ngô non mướt cánh đồng

Nhớ bữa mưa dầm Cha đứng ngóng

Thương ngày giá lạnh Mẹ chờ trông 

Xa quê đất khách tình đâu mỏng

Ở chốn thành đô nghĩa vẫn hồng 

Đất mặn đồng chưa nuôi dưỡng mộng 

Bây giờ trái ngọt lúa vàng bông


  Bài họa của anh Trần Đình Tấn


ĐÃ THÀNH BÔNG


Con thuyền đợi mé ở bờ sông

Để mẹ triền miên giữa cánh đồng

Nghĩ đến thân bà em chỉ mộng

Mơ về tuổi bố chị còn trông

Ngày đây chẳng trọn ân tình trống

Dạo đó nào trơn nghĩa cử hồng 

Nhớ lại bên đời tâm bỏ rỗng

Thương người dạy dỗ nở thành bông

17/4/2023


Bài họa của anh  Bảo Quốc Thái

MIỀN TÂY


Đẹp quá nơi này những cảnh sông

Miền Tây thẳng tắp ruộng nương đồng

Hôm nhiều sắc đỏ người xây mộng

Bữa lắm màn sương kẻ đợi trông

Nghĩa nặng đầy dâng vào khoảng trống

Tình sâu hẳn lấp chỗ mương hồng

Ngời ru điệu lý câu trầm bỗng

Hạnh phúc muôn nhà mãi trổ bông.


Quốc Thái


Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi

YÊU QUÊ HƯƠNG...!


YÊU làn nước sạch của dòng sông ,

YÊU cánh diều bay lượn giữa đồng ,

YÊU mãi lời ru thời thích mộng ,

YÊU ngày lúa ngả rực vàng bông .

YÊU làng lễ hội thi kèn trống ,

YÊU ngõ dàn hoa tỏa sắc hồng .

YÊU sợi tơ màu se sắc bỗng ,

YÊU tình kết chặt nghĩa ngời trông .


N.Đ.L


Bài họa của anh  Quang Huy Nguyen

QUÊ NGHÈO 


Nhớ lắm quê nghèo ở cạnh sông 

Trường tan lại vội vã ra đồng 

Cơm ăn chẳng đủ đêm chìm mộng 

Sách học đâu nhiều mắt mỏi trông 

Mẹ nhủ chuyên cần khơi mạch sống 

Thầy khuyên cố gắng khởi gam hồng 

Thời gian nghĩ lại niềm vui bổng 

Rộn rã xa gần nở ngát bông. 


Thơ Quang Huy.


Bài họa của anh Ngô Đức Thịnh


Họa vui cùng em nhé


HƯƠNG ĐỜI


Rộng rãi êm đềm cảnh khúc sông

Cò bay mỏi cánh vẫy nương đồng

Trong mùa giáp hạt Cha cày ải

Lúc buổi canh điền Mẹ ngóng trông 

Vất vả màng chi dòng bến mộng

Cần lao chẳng quản cõi mây hồng

Qua lần khánh kiệt người no đủ

Đẹp mãi hương đời tỏa thắm bông


Đức Thịnh


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Hoạ góp vui cùng em


QUÊ MÌNH


Êm đềm tuổi mộng cạnh dòng sông

Thả ước mơ xanh ngát ruộng đồng

Lộng gió trời chiều man mác hóng

Xinh màu lúa thẳm ngẩn ngơ trông

Nên thơ nắng nhuộm màu mây mọng

Gợi mến tình khơi dải lụa hồng

 Cảnh vật quê mình thêm sống động

Mùa về trĩu nặng ngắm vàng bông


Thơ: Lê Đức Chưởng


Bài họa của anh Đỗ Dũng

NHỚ MÃI CẢNH QUÊ

         === \||/ ===


Dạo cảnh quê mình trên bến sông

Ngước ngắm nhìn theo phía bên đồng

Ngô lúa mượt mà vui ngõ mộng

Cò bay mỏi cánh vẫn hoài trông

Xa quê mấy mùa lòng mãi ngòng

Mơ lại ngày nao đẹp nắng hồng

Mình được bên nhau xây ước vọng

Hạnh phúc trọn đời nở như bông


Đỗ Dũng


Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng


SANG NGANG :


Câu thề bỏ mặc mãi bờ sông 

Hẹn ước vùi chôn ở giữa đồng 

Thuở ấy hoa cài tim vỡ mộng 

Hôm nào pháo nổ dạ buồn trông 

Thuyền vui rạng rỡ quay cuồng trống 

Bến tủi nằm co vật vã lồng 

Lỗi tại khan tiền duyên mới xổng 

Hay vì hiếm của phận đành không ! 


( nhật Vàng ) 

Xin góp vui cùng tác giả


Bài họa của anh Van Dan Hoang


Hai mình một thuở chỉ ngóng trông 

Cũng bởi trời xe sợi tơ Hồng 

Sáng nhớ buồn nhìn ai tưởng mộng

Đêm mơ luyến nghĩ  một mình không 

Quê nhà nghĩa nặng nơi mình sống

Chốn cũ còn nguyên bởi chữ đồng

Đã quyết thề non trời sập chống

Trăm năm tạc dạ nghĩa vợ chồng


Bài họa của anh Anh Ban Mai

.

Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nha 


        MÙA THU

Lúa trải xanh rờn xõa tận sông.

Cò bay thẳng cánh rợp nương đồng.

Khu ngoài khúc trỗi em chờ mộng.

Xóm nhỏ huê tình chị ngóng trông.

Nghĩa để trầu cau hoà nhịp sống.

Tình chân sính lễ ủ mơ hồng.

Cây lành vụ chín hoa đời võng.

Đất trả ơn người trĩu nặng bông.

        17.04.2023

           Anh Ban Mai


Bài họa của anh Vu Hai


Nay rảnh anh họa cùng em và các thi hữu cho vui..Anh mến chúc em luôn bình an vui vẻ mỗi ngày nha..❤❤❤

---------------

TÌNH SẦU

❤❤❤


Lặng lẽ con thuyền bỏ bến sông

Chiều đông gió lạnh thổi khô đồng 

Tình ly kẻ nhớ thời thơ mộng 

Nghĩa biệt người thương thuở ấu trông

Phận hững cho nhà hoang cửa trống

Duyên hờ để ngõ quạnh phòng không

Buồn suy tủi ngẫm sầu tâm động 

Lỡ dở xuân thì nhạt sắc bông .

❤❤❤

24/04/2023/#ThơVuhai


Bài họa của chị Thy Nguyễn

QUÊ TÔI 

Thơm mùi lúa chín toả dòng sông

Đẹp nhất quê tôi cảnh gặt đồng

Dán chặt cơn mơ này ruộng ngóng

Không rời gối mộng mảnh vườn trông

Bao ngày mạ cấy tràn mây rộng 

Những buổi mùa xong ngập nắng hồng

Đọng lắng trong tôi niềm xúc động

Không gì hoán đổi. Tựa nhành bông. 

Thy Nguyễn 

 16-04-2022


Bài họa của anh Huyen Ngo


Bài thơ thật là hay...chúc mừng em nhé

Họa vui cùng em nhé


,              QUÊ  ANH

            🌹🌹🎄🌹🌹


Tiếng gọi sang đò phía vệ sông

Kề bên lúa trải mượt xanh đồng

Về nơi cuối xóm tưng bừng khởi

Tới đoạn đầu làng rạng rỡ trông

Chốn cũ ngày nao còn thắm sắc

Vườn xưa buổi ấy vẫn tươi nồng

Miền Quê ấm áp tình thân thiện

Hạ chớm xuân tàn gạo trổ bông


Bài họ của anh Phi Bang Tran


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Họa 

LỤY ĐÒ


Phải lụy con đò vượt khúc sông

Đành ôm nặng giá bởi hao đồng

Cơn buồn tiếc rẻ dường như mộng

Xót tủi mê lầm ngỡ định trông

Nhịp lẻ khua chèo xuyên khoảng trống

Dầm đơn vận lái đảo dương hồng

Theo nguồn lặng chảy vờ bay bổng

Nghĩ ngợi sao mà ruột rối bông.

    Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


Bài họa của anh Nguyễn Hòa 


CẢNH QUÊ


Trăng vàng sáng tỏ cả dòng sông

Thảm lúa màu xanh ngút cánh đồng

Những cánh diều bay trong gió lộng

Êm đềm khúc nhạc giữa tầng không

Tình quê ấm áp vui đời sống

Lũ trẻ ca vang khúc nhạc hồng

Khắp cả làng quê kinh tế bổng

Quê mình Phúc Hạ chỉ thuần nông .


Bài thơ rất hay hình rất xinh đẹp 

Anh chúc mừng em .


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


QUÊ TÔI


Quê tôi mùa này lúa trổ bông

Những cánh cò bay lượn cánh đồng

Lác đác chòi canh đong đưa võng

Xa xa thuyền cá cập bến sông

Làn khói lam chiều bếp lửa hồng

Mái lá nhà tranh gợi nhớ mong !

Theo bước đàn trâu trường tan trống

Tuổi thơ ký ức khắc ghi lòng


Đình Vân


Thơ em hay và em xinh đẹp dễ thương lắm...Yêu quá à💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


Bài họa của anh Ton Nguyen


TÌNH QUÊ 


Đẹp lắm quê mình những khúc sông 

Dừa xanh lã ngọn lúa mơ đồng 

Sầu riêng hạt lép sai quằn quả 

Vú sữa lò rèn trĩu nặng bông 

Ghé rẫy thầm thương nàng má đỏ 

Về nương trộm nhớ nhỏ môi hồng 

Dù xa vạn nẻo tim ghi khắc 

Mãi đợi cho dù mấy lượt Đông


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


QUÊ MÌNH


Quê mình cảnh đẹp lắm dòng sông

Thằng sếp dừa xanh lúa mượt đồng

Bình thay mát dịu thành mơ mộng

Nhẹ nhàng vỗ cánh trụ cò trông

Trải khắp tràm chim đầy ô trống

Quanh nhà trải phố rực sen hồng 

Điện nước không ai nào bay bỗng

Yên bình hạnh phúc ngập vườn bông


Thật tuyệt vời nhiều bài thơ xh hay ảnh đẹp quá nè. mến chúc em cùng tác giả luôn an vui mạnh khỏe


Bài họa của anh Võ Văn Thuận

Hoạ thơ Thu Liễu 

QUÊ MÌNH 

Cảnh đẹp quê mình những khúc sông 

Cò bay thẳng cánh giữa trưa đồng 

Dòng sông nước chảy tràn ra mộng 

Rạch bãi cao dần cát dể trông 

Ngắm ảnh giai nhân còn chỗ trống 

Nhìn hình gái đẹp thắm môi Hồng 

Hàng me lá rụng cành cong bỗng 

Khóm trúc xanh rì đã trổ bông 

BH Lãng tử 

17.04.2023


Bài họa của anh Ly Nguyễn


ĐÔI BỜ


Quê anh cũng có một dòng sông 

Tuổi ngọc trăn trâu giỡn giữa đồng

Với nhỏ cùng trường men lối mộng

Ta khờ  chung lớp cứ đợi trông

Bờ xưa lẩn thẩn khi tiếng trống 

Bến cũ ngu ngơ  lúc nắng hồng

Nhạc cưới nhà ai từng nốt bỗng

Thôi chờ  đá nở  những chùm bông


Bài họa của anh Phạm Niêm


{Họa cùng Thu  Liễu.]

----

THƠ : QUÊ MÌNH.

----

Sơn hà cẩm tú rạng ngời sông.

Biển bạc  vàng lâm  lúa trĩu  đồng.

Nắng tỏa mây hồng chim  vẫy mộng,

Làng thôn bác chị mãi nuôi trồng.

Kiên lòng vững dạ chăm đời sống.

Vẫn thích vui niềm an lạc trong.

Mẹ hát ru con nằm ngủ võng.

Cha cười ngó trẻ chạy đùa ngông.


Phạm Niêm.


Bài 2 :


Thơ: HOA LỤC BÌNH.

 ( Mạ đề)

-----

Những đóa hoa bình*dạt mé sông.

Lênh đênh phận số rủ ven đồng.

Muôn ngày vạn tháng chôn đời mộng.

Vị chẳng  hương mùi ai đoái trông.

Cũng tím hoa màu xanh bẹ mỏng.

Người không chạnh cảm khách  nhan hồng.  

Theo dòng thủy cuộn nương nhờ  sống.

Gió dập mưa dồn vẫn trổ bông.


Phạm Văn.


Bài 3:

 ---

 ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH (.ĐÔI CHIM LIỀN CÁNH.)

-----

THƠ:


Đã trả xong rồi nợ núi sông.

 Cùng em  kết chỉ thệ  tâm đồng.

Anh hùng thục nữ hòa duyên mộng.

Hạnh phúc đây rồi thỏa đợi trông.

Một nửa không còn sầu hoang trống.

Tròn đôi tử hán cạnh nhan hồng.

Khung trời lưỡng nhạn vờn chao bổng.

Chấp cánh cây tình   đẹp trổ bông.


Phạm Niêm.


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn


TÌNH QUÊ 

****...****

Cảnh sắc miền quê đẹp bãi sông

Xanh mơ lúa trỗ ngọn đòng đòng 

Lung lay gió lượn như thềm sóng 

Nhẹ lướt màn trời ngộp lá đồng 

Mãi ngắm mơ nhìn theo lối mộng 

Chao hồn mắt dõi đọng nơi lòng

Tình cho nhạc khúc niềm hy vọng 

Hạnh phúc tràn đầy đẫm cả bông.!


***

17/04/2023 Vũ Như Cẩn 

__________/VNC-----------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp.!♡

- Mến chúc em luôn vui khỏe bình an mỗi ngày..


Bài họa của anh Truong Le


XH hay quá .. góp vui 


     MIỀN QUÊ !!!


Miền quê thắng cảnh với thuyền sông

Ruộng lúa màu xanh trải cánh đồng

Lá vỡn.. cò bay nhìn trắng mộng

Êm dòng suối nhỏ nước ngời trong

Hồn thơ nghĩa nặng về không trống

Chữ ngãi tình thâm tỏa nắng Hồng

Lối nhỏ niềm yêu đà cháy bỏng

Đường mòn hạnh phúc bước thông dong ..


    TG : TruongLe ..


Bài họa của anh Duy Tran

Góp vui cùng em nhé 

QUÊ MÌNH 


Cảnh đẹp quê mình ở cạnh sông

Về thăm ruộng lúa dọc ngang đồng

Thân cò lội nước vòng mơ mộng

Cá ngược xuôi dòng mắt vọng trông

Quá tuổi phòng đơn lòng rỗng trống 

Hoài khao khát được nghĩa tình nồng 

Con đường lối cũ hồn nhiên bỗng

Bước gặp nhau trò chuyện hứa mong 


Duy Trần 17/04/2023


Bài họa của anh Ngai Nguyen

Hay em . Chúc vui vẻ


BIỆT LY


Tôi đứng bờ  nam của  nhánh  sông 

Em nơi đất bắc.. đạn quay mòng

Lúa xanh nát cả ven bờ  giậu

Khói tỏa lưng trời.. xót dạ trông 

Gió vướng câu yêu chưa tái ngộ

Mây đưa chữ ước..lặng mênh mông 

Trăm năm  ước hẹn đành dang dở 

Người  mãi  đi  rồi.. tận cõi không  !


  Văn Ngãi


Bài họa của anh Phạm Quốc Khái


Hoạ vui cùng thơ!


BẾN ĐỢI THUYỀN!


Kỷ niệm êm đềm những khúc sông

Đò đưa rẽ nước ngược xuôi dòng

Triền dâu bãi mía mong chiều lộng

Rẫy bắp nương khoai đợi gió lồng

Buổi đã tình ươm tràn nhựa sống

Ngày vơi nghĩa đượm thắm ân nồng

Câu thề chữ ước còn vương mộng

Bến đợi thuyền về chở nhớ trông!


Vui hoạ cùng Muội


Bài họa của anh Phan Anh Khuyến


LÀNG QUÊ ÊM Ả

            ( Hoạ)


Nhẹ nhõm câu hò vẳng phía sông

Cò bay sải cánh lượn trên đồng

Xao cành vọng tiếng chim trầm bổng

Lặng lẽ mây vờn đỉnh núi trông

Giữa buổi sân trường khua nhịp trống

Chiều tan trước cổng rộn xuân hồng

Êm đềm trỗi khúc tình lưu mộng

Dịu thoảng hương nồng lúa trĩu bông.

                               17/4/2023

                        Phan Anh Khuyến


Bài họa của anh Lê Đức Thiên


HẠ VỀ


Ngỡ chùm hoa gạo đỏ ven sông.

Báo hạ đã sang rực sắc hồng.

Lúa chiêm trĩu hạt trên đồng rộng.

Thuyền nan lướt nhẹ gữa mênh mông.


Bóng ai thấp thoáng dải áo hồng.

Dáng kiều thon thả giống đợi trông.

Trời cao mây trắng nhìn thơ mộng.

Đón ánh bình minh rạng vừng đông.

❤️

..


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Bến phiêu bồng( hoạ Quê mình)

Tựa lưng đá cội ngủ bờ sông

Chợt gió đưa hương thoảng cánh đồng

Vài chiếc lá bừng tung cánh mộng!

Một mầm hoa nở ! biết ai trông!

Dặm dài gót lã !không gian trống

Khách lữ hành mơ! môi má hồng

Nắng lửa chát chao thiêu cháy... bỗng

Chợt em  khẽ nụ ngỡ ngàng bông

Namkha


Bài góp vui của anh Lê Tấn Phượng


Họa vui cùng em :


MÃI ĐẸP QUÊ MÌNH


Quê mình mãi đẹp đất thuần nông

Lúa mãi xanh tươi mát cánh đồng 

Đẹp cánh cò bay khung trời rộng 

Êm đềm con suối lững lờ trông 

Hoài đan kỷ niệm muôn đời sống

Mãi nhớ tình thâm khúc nhạc hồng

Mọi nẻo chân tình luôn trải rộng 

Khơi nguồn hạnh phúc mãi  hằng mong ...


Bài họa của anh Thiet Nguyen


HƯƠNG ĐỒNG 

      (tốc bút)

Ai người cũng cõi tự nhà nông, 

Thấm tỏa yêu thương cảnh ruộng đồng. 

Sải cánh thân cò say sóng lộng, 

Xa tầm dõi mắt ngợp trời đông.

Chiều sang gió lượn diều bay bổng, 

Sáng lại mây trôi nhuộm ánh hồng. 

Dẫu mải đô thành tâm còn trống, 

Quê nhà hương lúa dịu dàng bông.

18.4.2023

Sơn Hải


17/4/2023

Lê Tấn Phượng


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn


Anh bận quá , hôm nay mới hoạ vui cùng em được


            HẠNH PHÚC 

Cùng em dạo bước bên triền sông

Ngắm cảnh bình minh rực rỡ đồng

Làn sương lấp lánh đầy thơ mộng

Ngơ ngẩn đôi ta cứ đứng trông

Non xa sừng sững kìa Hòn Trống

Mây vờn đỉnh núi toả ánh hồng

Hạnh phúc bên nhau hồn bay bổng

Xao xuyến quê nhà lúa nặng bông


Thơ hay em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em mồng một đầu tháng muôn điều tốt đẹp em nhé 🌹


Bài góp vui của anh Túc Lê 


HAI QUÊ 


Túc Lê Văn (họa cùng em Thu Liễu)


Hai quê cùng chung một dòng sông

Tình nghĩa bao năm mãi thắm nồng

Trai gái đôi bên lời ước mộng

Trao  duyên kết tóc vợ với  chồng


Hai quê xanh mướt lúa trên đồng

Yêu nhau chiều ngả bóng đứng trông

Hồn thả bay theo cơn gió lộng

Anh nhớ em nhiều em thấu không


TYK LE BAH

18/4/2023


Bài họa của anh Thanh Le

  QUÊ NHÀ...

Họa:

(Gđc, Đlt)

Nhà nhỏ vài căn ở cạnh sông

Quê làng đình cổng phía trên đồng

Cò bay mỏi/ cánh trăng vào mộng

Nhạn trắng kêu chiều/ gió trở đông 

Nhớ kẻ cô/ nàng hồn trải trống

Thương chàng em đợi/ thả mơ hồng

Vơi đầy trong dạ niềm vui bổng

Hạnh phúc dâng trào trổ ngập bông...

Thanh lê 15/04/23


Bài góp vui của anh Nguyễn Bình Minh


Đẹp quá quyê hương đẹp vô cùng

Chân trời mây thắm lững lờ trôi

Cò bay mỏi cánh về hội tụ

Êm đềm giấc mộng cảnh làng quyê

Tình đất tình người lòng xao xuyến 

Tiếng mẹ hời du vẫn vọng về

Ai đi xa nhớ đừng quyên nhé

Quyê nhà chắp cánh mọi ước mơ 

....

Cm em thi phẩm tình quyê tuyệt vời


Bài góp vui của anh trai Vu Nguyen Thac


Họa nhé 


Chiều hè hai đứa ngắm dòng sông 

Hoàng hôn buông xuống sợi tơ hồng 

Nắm tay sánh vai cùng nhau bước 

Thề ước bên nhau mãi chung lòng 


Quê mình đẹp nẳm ruộng mênh Mông

Thẳng cánh cò bay khắp cánh đồng

Anh em bên nhau lòng say đắm 

Thỉnh thoảng thơm nhẹ má em Hồng 

Em yêu nhớ 

Em biết rồi mà anh yêu của em ơi 

Thơ nhé em gái của anh 

Thơ hay ảnh đẹp quá b tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em gái của anh


Bài góp vui của anh Phạm Tuấn Kỳ


QUE TA 


Miền quê ta vào những ngày đông

 Gió bấc tràn về tái tê lòng 

Lác đác con thuyền vắng trên sông 

Mặt trời le lói ửng ánh hồng 


Có lẽ hôm nay trời biển động 

Xóm chài nhốn nháo nỗi ngóng trồng 

Mọi người gương mắt ra biển rộng 

Không biết thuyền chồng về kịp không


Bài góp vui của anh Tuyên Hà Minh


MiỀN ĐẤT ÂN TÌNH

        Hà Minh Tuyên 

Quê mình ngỡ là quê ta đấy

Cữ  này đây lúa vào độ đương thì

Ai bảo lúa nép ớ đầu bờ nhỉ

Sấm đổ hồi mở cờ dậy lên xanh

Tả quê mình hay kể quê anh

Để da diết những mong cùng nhớ

Ơ  nơi đây  gắn bó, sa tình

    Ngày  18-4-2023












No comments:

Post a Comment