Saturday, April 22, 2023

NĂM MƯƠI SÁU

 NĂM MƯƠI SÁU


Những lối mòn

Đã hằn trên đôi má

Chợt giật mình

Ta đã quá năm mươi

Có sao đâu

Ta vẫn cứ vui cười

Vẫn thơ thẫn

Với cuộc người

Nơi trần thế


Mỗi ngày qua

Một điều ta không thể

Viết bài thơ

Đăng lên để tặng người

Chút sẻ chia

Cùng với những tiếng cười

Bên bạn hữu đùa chơi

Qua cái chữ


Quá năm mươi

Cũng lắm điều cần giữ

Sức khỏe đủ đầy

Ăn uống đong đo

Niềm vui hạnh phúc

Hãy cứ cho

Bớt ganh đua hay sầu lo phiền muộn


Vết chân chim đã in

Đâu ai muốn

Nhưng thời gian

Nào có cưỡng được đâu

Sống an nhiên

Và gương sáng làm đầu

Để con cái biết đâu là lẻ phải


Tuổi năm sáu

Với chặng đường còn lại

Sống chan hòa

Hờn giận hãy bỏ qua


Tuổi năm sáu 

Bao điều vẫn thiết tha

Yêu mảnh đất

Đã nuôi ta

khôn lớn

Và một điều

Tưởng như không

đùa giỡn

Yêu quê hương

thứ hai

Đã cho ta

thành tài


Năm sáu rồi

Có những thứ khó phai

Yêu tất cả

Từ vài điều nhỏ nhất

Một tình yêu

Vẫn là luôn 

rất thật

Yêu con người

Và đất nước

Việt nam❤


Quốc Thái





































































No comments:

Post a Comment