Monday, April 3, 2023

NGẮM ĐỒI 22


 NGẮM ĐỒI


Tạo hóa ban cho những cảnh đồi

Đêm nằm ngắm mãi sướng thì thôi

Đồng xanh bát ngát trườn hai mảnh

Cỏ rậm quanh co trải điểm bồi

Trở hướng nhàn du về hẻm nhỏ

Quay đầu vội vã xuống mương đôi

Người thăm kẻ viếng mang niềm nhớ

Hứa sẽ qua thăm lúc việc rồi.


Quốc Thái


Rừng vàng biển bạc cảnh núi đồi,

Lưỡng cực chia hai núi phân đôi.

Trên đỉnh chòi canh nằm tau háu,

Dưới khe nước rĩ cỏ lún phún hơi…


Cố gắng mò lên tìm điểm tựa,

Chống sào dò dẫm lựa bàn tay.

Xưa nay đồi trọc trơ đất cát,

May nhờ cỏ mọc dọc khe bày…


Quân tử hão cầu ham mò đến,

Anh hùng lạc bước ngó nhìn đây.

Trường Sơn không có tim đồi trọc,

Nghĩ dưỡng khơi nguồn dạ lung lay…


Đê Văn

No comments:

Post a Comment