Wednesday, April 5, 2023

KHOẢNH KHẮC họa TT

 KHOẢNH KHẮC

(bài họa)


Những buổi chiều anh ngồi ngắm lá bay

Rồi bỗng dưng nhớ về ai vậy đó

Tiếng của ai thì thầm bay theo gió

Lời hát ngọt ngào nhẫn cỏ trao em


Những buổi chiều anh ngồi ở quán kem

Bỗng nhớ ai ở sau rèm hôm ấy

Nhắm mắt lại có dáng em  về đấy

Lời ngọt ngào từ trong đáy mắt em


Những buổi chiều anh mở máy ra xem

Đọc bài thơ em gởi kèm theo đó

Những lời như tâm tình em gái nhỏ

Đã đi vào lòng thật khó mà quên


Những buổi chiều trên góc phố rộng thênh

Gom nỗi nhớ gởi về bên phương ấy

Để sớm mai khi em vừa thức dậy

Bao câu từ là có bấy thương yêu.


Quốc Thái








No comments:

Post a Comment