Wednesday, April 12, 2023

CHỮ NHÂN NHẪN Ở ĐỜI

 CHỮ NHÂN, NHẪN Ở ĐỜI

(LBKT)


Ở  đâu cũng phải biết mà

ĐỜI người tâm thiện ấy ta thiệt giàu

HỌC hành viết lách thâm sâu

LẤY tài, lấy đức trước sau vẹn toàn


CHỮ tiền mang những trái ngang

NHÂN gieo gặt quả trách than làm gì

HỌC mà sao chẳng thực thi

THÊM sân si hận bảo chi yên lành


CHỮ tình, ta khắc để dành

NHẪN lòng gặt ý phước lành mai sau

MUÔN đời chớ có ngắn đâu

PHẦN đời quý mến... dễ đâu mà tìm


BÌNH tâm mở rộng trái tim

AN nhiên ắt có đắm chìm khó sân

Ở ĐỜI HỌC LẤY CHỮ NHÂN

HỌC THÊM CHỮ NHẪN MUÔN PHẦN BÌNH AN


Quốc Thái


P.S.

Có người ra lắm lời vàng

Nói đường làm nẻo chẳng màng thế nhân

Học nhẫn mà lại cứ sân

Học nhân mà cố lên gân cãi bừa

Học nhiều cho mấy cũng thừa

Tâm không tu chỉnh thì chưa thành người

Như là con vẹt, đười ươi

Bắt chước lời nói, tiếng cười nhân gian

Kém tài mà cứ làm càn

Dạy bảo thiên hạ đi đàng nào hay


*

Nhân tình thế thái xưa nay

Tôi gom lại viết một bài thế thôi

Trước là răn bản thân tôi

Sau là chia sẻ vậy thôi đó mà

Nếu lỡ đụng chạm ông bà

Chỉ là trùng khớp... vậy nha... đừng hờn


QThai
















No comments:

Post a Comment