Thursday, April 20, 2023

ĐÈO RÙ RÌ

 QUA ĐÈO RÙ RÌ


Đi qua đèo Rù Rì

Nghe tiếng gió vu vi

Trên cung đường nhựa trải

Năm tháng đi qua thì


Ngày xưa đèo Rù Rì

Con đường thật khó đi

Tiếng chim kêu thảm thiết

Tài xế phải rất chì


Có nhiều bãi tha ma

Dưới con đèo đó mà

Nên người thường sợ quá

Mỗi lần phải đi qua


Bao tai nạn xảy ra

Lắm người thăm ông bà

Rù Rì sao đáng sợ

Bởi cung đường khó qua


Tâm lý đặt lên mà

Bởi nhiều bãi tha ma

Bác tài run tay lái

Xe lọt đèo thế là


Ngày nay đèo Rù Rì

Đã thẳng tắp như ni

Xe bon bon thoải mái

Người qua lại cười khì


Ninh Hòa vào Nha Trang

Đã đi qua nhẹ nhàng

Đường qua thành Diên Khánh

Cũng mượt mà thênh thang.


Quốc Thái


Ảnh DLNT






















No comments:

Post a Comment