Wednesday, April 12, 2023

HỒI ỨC NĂM NÀO họa TT

HỒI ỨC NĂM NÀO


Em bước đi trên lối cũ năm xưa

Những nhánh hoa ngày nào giờ đã úa

Em hôm nay dẫu có trên nhung lụa 

Như lúc ban đầu từ thuở học sinh


Em quay về lại chỗ của chúng mình

Góc nhỏ thân yêu lung linh ánh mắt

Đôi bàn tay níu nhau cùng xiết chặt

Hẹn sau này mình cùng xây cất tương lai


Em một mình dạo gót chẳng thấy ai

Chốn thân quen xưa mà nay hoang vắng

Những tán cây khô phơi mình trong nắng

Em thấy lòng mình chết lặng tàn phai


Cõi lòng em bỗng chia sẻ làm hai

Nửa hôm nay và nửa ngày hôm trước

Nhớ khi xưa đôi ta cùng hẹn ước

Mà bây giờ em nhận được....nỗi đau.


Quốc Thái 











No comments:

Post a Comment