Friday, April 21, 2023

ANH NÀO.....


 ANH NÀO...


Anh nào là hạt nắng đậu nhành cây

Để em ấy nhớ ngất ngây không biết

Anh nào là sóng đại dương xanh biếc

Cuộn cát tình em mải miết bến bờ


Anh nào làm ngọn bút chép vần thơ

Để em mãi là ngẫn ngơ sớm tối

Anh như là một ánh sao dẫn lối

Đưa em vào những mong đợi thương yêu


Anh nào như mây bay mỗi sớm chiều

Để em cảm những phiêu diêu phiền muộn

Rồi bỗng dưng mây về mang gió cuốn

Làm em đợi chờ tủi buồn biết bao


Anh nào tưởng mình giọt nắng hanh hao

Thổi bay hết những cao trào luyến ái

Để cho em mỗi ngày như hoang dại

Ru tâm hồn về tận đáy nhớ nhung


Có anh nào mang lời lẻ đã dùng

Làm cho em nghĩ mông lung ngày ấy

Trái tim em đã bao lần động đậy

Mà anh nỡ lòng xô đẩy.....Hạ sang.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment