Sunday, April 9, 2023

SÓNG VÀ BỜ họa TT


 SÓNG VÀ BỜ

(bài họa)


Anh là ngọn sóng ngao du bốn biển

Mong ngày về được diện kiến bờ yêu

Em là bờ cát tình luôn thấu hiểu

Gởi ngọn sóng anh trăm kiểu ngọt ngào


Bờ với sóng là tình không hư ảo

Sóng ôm bờ ru khúc dạo mùa khô

Anh đi mãi như biển hồ cách trở

Thế nhưng em vẫn không nở khóc òa


Anh xa khơi chẳng nhạt nhòa điên đảo

Giữ ân tình không để ráo hương yêu

Em hòa gió gởi muôn điều muốn được

Men nồng say cùng nguyện ước vô bờ


Sóng và bờ mãi nên thơ dào dạt

Trải tháng năm nào phai nhạt bao giờ

Sóng chồm lên ôm lấy bờ nỗi nhớ

Bờ dịu hiền tay nắm chờ đam mê.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment