Sunday, April 30, 2023

EM CƯỜI LẶNG THINH họa TT


 EM CƯỜI LẶNG THINH


Nhẹ bay mái tóc khi chiều

Lòng em chọt thấy cô liêu đi cùng

Bỗng dòng lệ nhỏ rưng rưng

Ngày xưa thân ái ngập ngừng áo bay


Nắng vàng lòng cảm mê say

Cho ta thương nhớ vơi đầy nơi tim

Con đường xưa cũ lặng im

Bao nhiêu kỷ niệm khó kìm lòng ta


Chợt như vừa mới hôm qua

Sao nghe trong dạ như là đón đau

Ngày nào mình ở bên nhau

Lá vàng đâu phủ góc màu chia phôi


Cô phòng còn lại chỉ tôi

Nghe trong mắt lệ từng hồi nhớ thương

Mưa buồn gợi những tơ vương

Mà sao phố đã như dường quạnh hiu


Ta qua góc phố khi chiều

Nơi ghi kỷ niệm tình yêu bên người

Đưa về hồi ức chơi vơi

Mắt rơi giọt lệ mà cười lặng thịnh


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment