CHÚC MỪNG NGÀY 8.3! ❤️❤️❤️
NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ, BQT TRANG THƠ BẰNG HỮU Xin gửi đến nửa thế giới lời chúc sức khoẻ, trẻ đẹp, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt!💕
Để chúc mừng ngày kỷ niệm được cả thế giới hướng tới, BQT trang thơ xin gửi tặng Nửa địa cầu của nhân loại và thi hữu, bạn đọc những bài thơ ngọt ngào, sâu lắng, lãng mạn và vui vẻ do các thành viên sáng tác !!!
*********@@*********
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 8.3
Mỗi năm mùng tám tháng ba
Xin gửi lời chúc Mẹ, Bà, Chị, Em
Niềm vui, cuộc sống êm đềm
Thân, Tâm an lạc ngày đêm an lành
Chúc Mẹ mái tóc mãi xanh
Chúc Bà đẹp lão tinh anh thọ trường
Chúc Chị giữ mãi sắc hương
Chúc em gái được người thương mến chiều
Xưa nay phụ nữ khổ nhiều
Một thời tuổi trẻ yêu chiều chồng con
Sớm hôm vất vả lo toan
Gia đình yên ấm hao mòn dung nhan
Lặng thầm chẳng mấy thở than
Hy sinh thầm lặng muôn ngàn gương soi
Tam tòng, Tứ Đức vun bồi
Đóng góp xã hội đến hồi vinh danh
Bông hoa với chút lòng thành
Xin chúc Phụ Nữ các ngành thành công!
Thơ TRẦN MÔ BIN. 6-3-2021
******************
CHÚC 8.3
CHÚC đẹp như hoa NỬA địa cầu
CHÚC mãi đong đầy lãng mạn sâu
CHÚC dệt ân nồng phơi phới sắc
CHÚC đan ái ngọt chứa chan màu
CHÚC bờ gió thuận tình vun đắp
CHÚC bến mưa hoà nghĩa gọt trau
CHÚC nở hoa đời tha thiết bạn
CHÚC mơ ước vẹn, chẳng vương sầu
Thơ THÀNH TÂM 07.03.2021
*******************
MỪNG 8.3
MỪNG ngày phụ nữ vạn đóa hoa
MỪNG nghĩa tào khang tặng quý bà
MỪNG chị tưng bừng thơm vị quả
MỪNG em rạng rỡ đẹp làn da
MỪNG cô trẻ lại ngời xuân sắc
MỪNG mẹ già yêu tựa ngọc ngà
MỪNG nửa địa cầu luôn hạnh phúc
MỪNG đời đẹp mãi bản tình ca
Thơ TUỆ TÂM 06.03.2021
*******************
TÁM THÁNG BA
Tạm biệt ngày Năm tháng Ba
Hướng về ngày Tám chúng ta họp quần
Chúc mừng em chị thêm gần
Cho ngày Phụ nữ luôn hân hoan cười
Nét mặt rạng rỡ sáng ngời
Nhận nhiều quà quý bạn đời hiến dâng
Lòng thì luôn thấy lâng lâng
Vì ông chồng quý mãi nâng niu chiều
Trẻ hoài khuôn mặt đáng yêu
Tháng Ba ngày Tám thật nhiều niềm vui
Thơ QUỐC THÁI 06.03.2021
*******
CHÚC MỪNG TÁM THÁNG BA
Chúc mừng ngày Tám tháng Ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Còn các ông xã đứng chào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra
Đi vào rồi lại đi ra
Đi ra đứng ngó, thế là đi vô
Ông xã thì cứ tỉnh khô
Để các bà vợ đi vô đi vào
Bực mình mấy bà thét gào
"Tại sao cứ để đi vào đi ra?
Sao không lấy thẻ đi cà?
Mua nhẫn, cà rá làm quà tháng Ba?"
Chồng bảo " vợ này chơi nha
Tiền bà giữ hết lấy quà đâu ra???"
Bà thích thì cứ tự ra
Shopping hàng quán mà cà thẻ nha.😆😆😆😆
Thơ BẢO THÁI 07.03.2021
*********************
THƠ VUI 8.3
Nếu thế gian không có đàn bà
Hàng tỉ đàn ông để kiến tha
Lấy ai để yêu chiều thương mến
Quanh quẩn sớm hôm rượu với trà
Cuộc đời nhạt nhẽo tháng ngày qua
Lạnh tanh bếp núc lẫn cửa nhà
Đêm nằm nín thở nghe tiếng dế
Buồn như chú Cuội nhặt lá đa...
Nếu thế gian không có đàn bà
Lấy đâu cơ hội để làm cha
Chẳng có cô dâu không cưới hỏi
Một đời trai trẻ đến chết già
May quá, thế gian có đàn bà!
Mỗi người một vẻ đẹp như hoa
Đàn ông phấn khởi vui hơn tết
Mồng tám tháng ba nhớ tặng quà!...
Thơ NGUYỄN THÀNH 07.03.2021
******************
MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
Ngày mai mùng tám tháng ba
Chị em chẳng lẽ đi ra rồi vào
Thôi thì phát động phong trào
Vùng lên một phát rồi vào lại ra
Ngày mai mùng tám tháng ba
Trước tiên ta chúc phe ta đã nào
Các nàng sức khỏe dồi dào
Tươi như hồng đào gặp tiết mùa xuân
Mua sắm chẳng phải phân vân
Tiền nong rủng rỉnh cứ cần là chi
Mày râu chìu chuộng cực kỳ
Nâng khăn sửa váy mê ly cả đời.
Thơ TRẦN ĐÌNH BẰNG 07.03.2021
********************
PHỤ NỮ 8-3
Hôm nay mùng Tám tháng Ba
Quốc tế phụ nữ thật là đáng yêu
Chúc cho phái đẹp nhiều điều
Dịu dàng xinh đẹp được nhiều người yêu
Cơm ngon canh ngọt trưa chiều
Đều do phái đẹp mỹ miều dưỡng lo
Từ việc nhỏ đến việc to
Quan tâm vun đắp ấm no cả nhà
Có được hạnh phúc nở hoa
Là công phụ nữ thuận hòa đắp xây
Duy trì nòi giống tương lai
Là do một nửa phái này sản sinh
Quốc tế phụ nữ tôn vinh
Một nửa còn lại...rung rinh cả ngày !
Thơ MAI TRANG 07.03.2021
*****************
GỬI NỬA THẾ GIỚI
Một chút quà tâm gửi các nàng
Đôi lời dạ gói vẫn thầm mang
Nhân ngày hội lớn nhờ hương để
Dịp lễ thường niên thổi giấc vàng
Tặng lẵng hồng hoa tình thắm nở
Thêm hừng ảnh nguyệt ái đầm trang
Đầu năm cuối kỷ luôn tràn lộc
Nhất nhật khuôn tròn chữ tào khang !
Thơ NHIÊN AN 07.03.2021
***************
PHỤ NỮ ƠI
Những khi mồng tám tháng ba
Hãy thật xinh đẹp như hoa bên chồng
Chúng mình tựa những đóa hồng
Rất tươi, rất trẻ, mặn nồng yến oanh
Đẹp người, đẹp nết, tinh anh
Yêu thương chung thủy sáng danh hồng trần
Tháng ba ướp nụ tầm xuân
Tặng cho phụ nữ ngàn lần an nhiên !
Thơ MINH THƯ 06.03.21
**********************
MÙNG 8.3
Mỗi năm chỉ có một ngày
Phụ nữ đệ nhất toàn quyền hôm nay
Vui vẻ, hạnh phúc tròn đầy
Rảnh tay công việc tỏ bày yêu thương
Hoa tươi thơ phú vấn vương
Xin chúc phái đẹp má hường không phai
Cuộc sống dù có chông gai
Chị em vẫn cứ lâu dài trẻ trung...
Thơ TRUNG DŨNG 06.3.21
******************
VUI HỘI CHÚNG MÌNH
Chúc mừng mùng tám tháng ba
Một nửa thế giới đậm đà sắc hoa
Lung linh màu áo hoa cà
Nụ cười môi thắm thướt tha áo dài
Lâng lâng khoe dáng trang đài
Ngày vui em, chị hoa cài tóc mây
Công, dung, ngôn, hạnh đủ đầy
Người xây tổ ấm hôm nay má hồng
Nắng vàng ló rạng đàng đông
Xuân về vui hội má hồng đẹp xinh
Hôm nay ngày của chúng mình
Có chàng quân tử xin rinh em về
Thơ MINH TÚ 06.03.2021
*******************
K H Ô N G Đ Ề
Thơ: Lê Hải Âu
Trời muôn thuở miên man mây lãng
Đất có khi lảng vảng bão giông
Nắng về thoáng chốc bỗng không
Mưa rơi khắp chốn, mây giăng muôn phần
Hoa vẫn nở dẫu xuân ly biệt
Mơ đà qua còn tiếc hợp tan
Gió về gọi nắng mênh mang
Đất trời vô lượng, nhân gian hữu phần!
Xanh mắt biếc ngàn lần mơ tưởng
Đỏ mộng hời một thoáng ước mong
Trần ai vướng kiếp long đong
Say sưa một chốc, vấn vương cả đời!!!
Tình yêu đẹp, như trời lồng lộng
Nghĩa cao thâm, đầy đặng tợ non
Người ơi dẫu núi có mòn
Đất bằng dậy sóng, tình tròn an yên
Chiều vẫn đến…âm thầm nắng biệt
Sáng dần qua tha thiết gọi ngày
Yêu thay hạt nắng ban mai!
Yêu luôn quá buổi…thương hoài mãn duyên!
Trời đã định truân chuyên kiếp bạc
Ta vẫn theo khao khát hồng trần
Vui đi…tình dẫu lần khân,
Hạnh duyên thoáng chốc, phúc phần trăm năm!!!
Ngày 06.03.2021
********************
TÌNH KHÚC THÁNG BA
(Tặng nửa thế giới 8.3)
Tháng ba về đẹp quá phải không em
Hương sắc xuân sao nồng nàn đến thế
Dẫu cuộc đời còn muôn vàn dâu bể
Vẫn ngọt lành như tình khúc tháng ba
Tháng ba về kỷ niệm ngập tràn hoa
Hoa Cẩm Chướng để tặng em, tặng mẹ
Hoa Thạch Thảo mình tặng cho cô giáo
Còn Hoa Hồng tặng cho bạn, cho yêu
Tháng ba về niềm vui đến thật nhiều
Cả thế giới hướng về ngày phụ nữ
Thơ chúng mình cứ tràn dâng con chữ
Đẹp tuyệt vời những tình khúc tháng ba
Tháng ba về ngày của Mẹ đó Cha
Đừng để Mẹ đượm buồn trong mắt nhé
Hãy tặng Mẹ những nụ hôn tươi trẻ
Mãi mặn nồng như tình khúc tháng ba...
Thơ TUỆ TÂM 07.03.2021
@BQT Trang Thơ Bằng Hữu, ngày 8.3.2021@
No comments:
Post a Comment