Friday, March 5, 2021

TÌNH KHÚC THÁNG BA

 TÌNH KHÚC THÁNG BA


Thiên Thảo - Quốc Thái -  Phước Thảo Phạm


Cuộc đời thắm thoát rồi cũng xong 

Vô thường cõi tạm chỉ tấm lòng 

Tranh chấp đua chen rồi cũng thế

Mồ xanh cỏ cháy có gì không ?!


Tháng Ba em có nhớ gì không? 

Một thoáng Xuân sang em lấy chồng... 

Để vết thương lòng ai rướm máu

Nghèn nghẹn tâm tư kẻ lông bông ... 😉

Thiên Thảo


Cuộc đời cõi tạm vốn hư không

Hữu hữu vô vô bởi cái lòng

Trả hết nợ trần ai cũng thế

Ta bà thế giới vậy là xong


Tháng Ba em ấy trả lời "không"

Bởi quyết lên xe đi với chồng

Xuân đến lệ rơi nơi khóe mắt

Nhớ em đành ngắm lá diêu bông

Quốc Thái


Tìm hoài hỏng thấy lá diêu bông 

Nhỏ ấy buồn thiu đóng cửa lòng 

Từ đó ước thề đành lỗi hẹn

Tháng Ba đến vội chút nhớ mong.

Thiên Thảo


Hiếm khi gặp được lá diêu bông

Nhớ nhỏ mà đau nát cõi lòng

Từ lúc hai ta đà lỡ hẹn

Vẫn luôn nhớ nhỏ vẫn chờ mong

Quốc Thái


Mấy thu nhặt lá ngỡ diêu bông 

Chênh vênh nỗi nhớ giấu trong lòng

Nhỏ đi hôm ấy sầu lẽ bóng

Vàng khúc nghê thường thu còn không?

Thiên Thảo


Nhớ hoài một cánh lá diêu bông

Đã ở thật sâu tận đáy lòng

Từ lúc nhỏ đi, luôn một bóng

Tháng Ba lại nhớ mối tình không

Quốc Thái


Sao mà anh mãi kiếm diêu bông

Bỏ mặc tình kia ngóng với trông 

Xác xơ một cõi lòng tan vỡ

Giờ đã đôi đường anh tiếc không?! 😉

Thiên Thảo


Tại vì em chính là diêu bông

Bởi thế nên anh mãi ngóng trông

Tiếc nuối một tình yêu đổ vỡ

Vẫn chờ vẫn đợi, em hay không?

Quốc Thái


Mình mới giã từ một mùa đông 

Đón gió Xuân sang sắc hoa hồng 

Xanh ngát cánh đồng tươi đẹp quá

Tháng Ba cười mĩm.. đi chơi hong????

Thiên Thảo


Xuân đã về rồi là hết đông

Ngoài kia xanh lá cúc, mai, hồng

Tháng Ba vừa đến tình nồng thắm

Người đẹp đã mời, đâu thể hong😆😆😆

Quốc Thái


Nào có nghĩa chi ngóng với trông?

Diêu bông ngày ấy đã sang sông

Bến vắng vọng hoài chân lữ khách

Mượn chút men cay tẩy sạch lòng.


*S*ắc Xuân khai nhụy, giã biệt Đông

*Ú*a tàn nhường vị đào đơm bông

*R*ạng ngời khoe sắc trong vườn nắng

*E* ấp làm chi phận má hồng?

SURE

Phước Thảo Phạm


Ảnh minh họa Trần Vĩ Dạ




No comments:

Post a Comment