LÁ VÀNG CUỘC ĐỜI
Chiều nay ta thổi lá vàng rơi
Thổi những bon chen của phận đời
Thổi những u buồn trong góc khuất
Theo cùng năm tháng của con người
Chiều nay lại thổi lá rơi rơi
Thổi những u minh của cuộc người
Cùng những hư danh trong kiếp sống
Thổi đi tất cả những mê đời
Chiều nay gom lại lá vàng rơi
Ngẫm nghĩ nhân sinh của kiếp người
Cái thuở còn xanh ta sử dụng
Khi vàng héo úa thổi tơi bời
Ngày mai dừng lại một trò chơi
Tiếng xấu mang theo suốt cả đời
Cùng những đau thương và tủi nhục
Bởi do cảm dỗ sắc danh người
Chơi trò uốn éo lắm người cười
Để lại sau này hậu quả thôi
Thêm tiếng lẫn tai thân gánh chịu
Rồi than hay trách tại ông Trời
Chỉ là ra thổi lá vàng rơi
Ngẫm nghĩ làm chi việc ở đời
Ai xuống nhân nào gặp quả đó
Ấy là câu chuyện tự nhiên thôi
Cuối cùng cũng sạch lá vàng rơi
Sạch những phong ba những bụi đời
Thẳng thắng thật lòng công đức hưởng
Lưu manh dừa dối sớm tàn thôi
Quốc Thái
*Cảm tác khi chiều nay thổi lá cây rơi rụng trên sân, lúc được thế vai, nghỉ giải lao, ghi nhanh chia sẻ
No comments:
Post a Comment