CÔ CHÁU NGÀY TẾT
Đồng cảm Cô cháu hiểu thấu một điều
Ngày Tết đến cháu yêu Cô luôn khỏe
Bao nhiêu năm Tết nhà ta có lẻ
Tình ấm đầy lại vui vẻ Cô ơi
Nghề Cô chọn thật thanh bạch cao sang
Giàu vì nghĩa, sang vì lòng nhân ái
Ngày qua ngày đưa đò đâu ái ngại
Bao lớp người vào đại học vươn lên
Nghề giáo nghèo nên tiền dư chẳng có
Mà bù lại Trời đã cho rất nhiều
Những tiếng cười và ánh mắt tin yêu
Của Cô cháu sớm chiều luôn vang dậy
Tết của mình là công sức dựng xây
Cô và cháu luôn đắp đầy hy vọng
Nụ cười duyên trên bờ môi lắng đọng
Những nụ hồng khuấy động ở tương lai
Quốc Thái
Họa bài CHUYỆN TẾT của ts Tuệ Tâm
CHUYỆN TẾT
Cháu hỏi Cô Tết được thưởng gì không ?
Cháu đọc báo thấy nhiều ngành thích thật!
Nghề của cô Tết càng thêm chật vật
Hỏi làm chi cho rơm rớm nỗi niềm...
Đã chọn nghề đồng nghĩa chẳng chọn tiền
Nghề thanh bạch từ muôn đời vẫn vậy
Bấy nhiêu năm có bao giờ cháu thấy
Tết nhà mình dư dả để chi tiêu...
Cháu đừng buồn khi tiền chẳng có nhiều
Trời bù đắp cho tiếng cười rộn rã
Lộc vẫn biếc dẫu ngày đông buốt giá
Mượn môi cười bôi xoá hết ưu tư...
Tết nhà mình là ánh mắt nhân từ
Các cháu đảm luôn cùng Cô chia sẻ
Nụ tinh khôi trên bờ môi non trẻ
Thật ấm lòng mỗi sáng giữa an yên !
03.03.2021 Tuệ Tâm
Tết nhà mình - Hết Tết vẫn còn Xuân !
No comments:
Post a Comment