Friday, December 1, 2023

VIẾT VỀ EM

 VIẾT VỀ EM



Em vẫn là em muôn đời thành thật

Với những ưu tư cân nhắc lẽ thường

Khi thả hồn theo những cánh hoa hoang

Mong mọi thứ luôn rõ ràng minh bạch.


Em có lẽ là người không nhỏ nhặt

Muốn công minh không thích thứ nhập nhằng

Chẳng muốn mỗi ngày nhận đại lời khen

Luôn thích nói những gì là sự thật.


Chẳng ưa thích những hư danh mờ ảo

Thứ phồn vinh giả tạo rồi sẽ bay

Luôn tôn vinh những tình cảm đong đầy

Và quý mến những tháng ngày vui vẻ.


Mỗi ngày em góp nhặt thành lời ý

Viết những bài thơ hoàn mỹ từ tâm

Không khoe khoan những thành đạt bản thân

Luôn chu toàn và tinh thần nồng nhiệt.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment