Tuesday, December 19, 2023

KỶ NIỆM NĂM MƯƠI HAI NĂM


 KỶ NIỆM NĂM MƯƠI HAI NĂM


Kỷ niệm năm hai năm

Ngày bước chung con đường

Những năm tháng yêu thương

Vượt qua bao giông bão.


Năm mươi hai năm tròn

Vượt ngàn dặm núi non

Qua bao vùng hiểm trở

Dắt nhau trên lối mòn.


Kỷ niệm Dì Dượng tôi

Chu niên đã đến rồi

Thêm năm hai năm nữa

Hạnh phúc mãi không thôi.


Con kính chúc Dì Dượng

Mãi gắn kết yêu thương

Đi tiếp những chặng đường

Và thật nhiều sức khỏe.


Quốc Thái 

* Dì Dượng Bảy (bên vợ) tặng hoa, cắt bánh, nâng ly chúc mừng 52 năm thành hôn

No comments:

Post a Comment