GHÉT ĐÔNG
Em đây là không thích cái mùa đông
Vì gió lạnh khiến cứ gồng chịu đựng
Những buổi sáng dậy chân tay tê cứng
Giá buốt về lại phải hứng đông sang
Những thân cây buồn khi hoa lá tàn
Những cơn gió lùa làm tan nát lòng
Những cơn bão giông khiến lòng tê tái
Những nhớ thương cùng mơ mãi vòng tay
Thật lòng là em chẳng thích đông này
Ưa hè đến để nhớ ngày nắng nhẹ
Dẫu có nóng bức nhưng mát lòng bé
Và hừng đông em lặng lẽ đi về
Có người thật xa vẫn mãi say mê
Vẫn mỗi ngày gởi nhớ về một nửa
Đợi duyên lành cùng nhau ngồi nhóm lửa
Và chung tay ta nấu bữa cơm chiều
Dáng em gầy theo con nắng liêu xiêu
Bởi nhớ quá và còn yêu nhiều nữa
Mong mai sau em có anh điểm tựa
Điệu tango mừng hai nửa nên duyên.
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment