Wednesday, December 6, 2023

SỚM KHUYA CŨNG CHỜ




 SỚM KHUYA CŨNG CHỜ


Biết rồi em đã đợi anh

Đông về giá lạnh mây xanh mấy từng

Gió nhè nhẹ ở nơi lưng

Nhớ về thuở ấy như chừng bên nhau...


Ngày mai ý hợp tâm đầu

Bao năm thương mến có đâu đã rồi

Năm dài tháng rộng sục sôi

Bên hồ thơ mộng em ngồi nhớ anh 


Mùi thơm của lá hoa chanh

Vẫn còn ở đó để dành cho em

Hằng đêm khi phố lên đèn

Mình em đếm bước dù anh xa rồi 


Lặng nghe từng hạt mưa rơi

Mong rằng mau sáng để trời thôi khuya

Cho tâm trí khỏi xa bìa

Người em phố núi sớm khuya cũng chờ...


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment