ANH SẼ VỀ HỒ LĂK
Anh sẽ về hồ Lăk chớ sao không
Bởi ở đó có hoa hồng thật trắng
Buổi sớm bình yên xóm nhà thinh lặng
Khu phố hiền hòa ngõ vắng thật an...
Ngồi bên hồ gió ngút ngàn tươi mát
Có mùi hương thơm bát ngát không phai
Buổi sáng cùng chia sẻ một củ khoai
Người trong bản nụ cười tươi đón khách!
Anh sẽ về hồ Lăk chớ sao không
Nơi đã có những cánh đồng mây phủ
Mỗi năm đến đều vui chơi cùng lũ
Chốn ân tình đã ấp ủ chờ mong ...
Có con đèo Cun Rin vòng cong quyến rũ
Tựa bóng hình người sơn nữ miền cao
Khi đêm về bầu trời rợp ánh sao
Hồ Lăk đẹp ru ta vào giấc ngủ...
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment