Monday, December 18, 2023

TUỔI ĐÔI MƯƠI


 TUỔI ĐÔI MƯƠI


Đôi mươi lứa tuổi dại khờ

Hay là đôi chín mộng mơ môi nồng

Hay mơ đôi má em hồng

Khi em e thẹn phập phồng bờ môi


Khi mà đã nghĩ đến người

Không mang cùng họ lại hoài yêu thương

Vài hôm vắng mặt thấy buồn

Bao đêm thức trắng rồi hờn vu vơ


Tâm tình gởi hết vào thơ

Đường thi lục bát bây giờ viết chi 

Ngẩn ngơ chẳng biết làm gì

Nâng tờ giấy trắng tưởng thi thôi à


Thời gian cứ ngỡ không già

Trôi qua năm tháng vậy là tính sao

Chờ khi tình cảm dâng trào

Chắc rằng lúc ấy dạt dào thương yêu


Tuổi hồn nhiên mới hôm nào

Đem tên người lạ nhét vào buồng tim

Nhớ thương tràn ngập trong lòng

Mong người ấy trả triệu chồng yêu thương


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment