Thursday, December 21, 2023

CHIỀU PHỐ CŨ

 CHIỀU PHỐ CŨ


Chiều nay phố cũ vắng tanh 

Và kia chiếc lá lìa cành lẻ loi

Lang thang cánh lục bình trôi

Đôi mi khép lại bờ môi đã mờ...


Yêu đời vẫn cứ mộng mơ

Đợi xuân đón hạ rồi chờ thu sang

Niềm vui cả xóm rộn ràng

Cho em mắt ngọc tươi càng thêm tươi


Nhìn em đôi mắt biết cười

Bờ môi thơ mộng giữa trời bình yên

Vì em sống thật an nhiên

Cho người cảm giác dịu hiền xuân xưa...


Chẳng ngại trời nắng hay mưa

Dang tay em đón bao mùa nắng hanh

Dẫu rằng thức trọn năm canh

Qua mùa tuyết đổ lá xanh trở về.


Quốc Thái 



No comments:

Post a Comment