Friday, December 8, 2023

ĐỪNG LO


ĐỪNG LO


 Đã hiểu rồi thì em an lòng nhé

Gió đông về ắt cảm nhẹ vậy thôi

Chuyện ruộng nương xem như đã xong rồi

Đêm có lạnh nhưng không hề trống vắng.


Giữ sức khỏe em ơi chớ lo lắng

Dù việc nhiều nhớ đừng thức trắng đêm 

Sương sớm mai trên bờ cỏ ướt mềm

Rồi nắng sẽ ghé qua thềm chia sẻ.


Mỗi ngày qua từng bước chân lặng lẽ

Mong rằng em giảm nhẹ gánh truân chuyên 

Những niềm vui sẽ chiếm chỗ ưu phiền

Đợi ngày viết thành câu duyên với nợ.


Bao ngày qua vẫn luôn niềm trăn trở

Khúc tình thơ còn dang dở câu vần

Nhớ thương nhiều nên cũng lắm phân vân

Mong ngày ấy ở gần bên san sẻ.


Xuân thu hạ cũng dần qua lặng lẽ

Nay đông về mong em sẽ bình yên

Mỗi sớm mai vui với thú điền viên

Sức khỏe ấy hãy giữ gìn em nhé...


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment