Friday, December 15, 2023

ANH MUỐN LÀ HÔM QUA


 ANH MUỐN LÀ HÔM QUA


Anh muốn mình mãi là hôm qua

Để được ngắm Mai vào buổi sáng

Khi giọt sương khuya còn lãng vãng

Cùng áng mây hồng thấp thoáng bay.


Anh muốn mình được ngắm hoa Mai 

Nên hôm qua sẽ là lời ngỏ

Bình minh lên sáng soi đầu ngõ

Viết thơ tình bày tỏ thương yêu.


Anh muốn mình cứ mãi hôm qua 

Để được ngắm nàng là Mai ấy

Tiếng mùa Xuân chưa đầy mắt biếc

Nâng bàn tay nàng hoa diễm tuyệt

Gởi nhẹ nhàng da diết nụ hôn.


Anh muốn mình được mãi hôm qua

Để luôn ngắm Mai là như vậy

Giữa bộn bề không ưa đùn đẩy 

Nên anh hoài ước thấy nàng Mai.


Quốc Thái 

cảm tác bài Em Muốn Là Mai của chị Lâm Băng Phương

No comments:

Post a Comment