Friday, December 1, 2023

CÓ NHỮNG

 CÓ NHỮNG


Có những nỗi niềm khó viết thành tên

Có những đau thương rửa hoài không hết

Có những suy tư dường như bất tận

Có những nụ cười rạng ánh ban mai


Có những tình thương nối tháng năm dài

Có những người quen trở thành xa lạ

Có những nhớ nhung không bút nào tả

Có những đêm buồn bóng ngã cô liêu 


Có những tình nhân đã yêu rất nhiều

Nói chuyện sáng chiều chẳng hết chuyện đâu

Có những người tình đã kết chặt lâu

Rồi bỗng ngày kia tâm đầu đã hết


Có những hôn nhân đi vào chỗ chết

Bước qua đời nhau vì hết yêu thương

Có những tình yêu gãy giữa con đường

Niềm vui không trọn khi tình đã sai


Có những bóng hình không thể nhạt phai

Có những sẻ chia chẳng hề dối trá

Có những nhân duyên dường như là đã

Có những nỗi niềm cũng hóa ngu ngơ.


Quốc Thái 



No comments:

Post a Comment