Wednesday, July 12, 2023

XIN EM họa TT

 XIN EM


Xin em vẫn nét quê mùa

Cho anh nhớ những đêm mưa ngày bùn

Cho lòng anh mãi bâng khuâng

Khi em chiếm trọn tinh thần buồng tim 


Anh say mái tóc đen huyền

Bờ môi ngọt lịm gửi miền yêu thương

Đan  tay qua những con đường

Không màng mưa nắng gió sương của đời


Mai này dù nghỉ cuộc chơi

Đôi đường hai ngã quên thôi cũng đành

Em về miền núi cao xanh

Đừng rưng mắt lệ tròng trành đau thêm 


Chiều nay khúc nhạc êm đềm

Đường xưa chung bước ấm êm hương nồng 

Mây hồng lượn khoảng tầng không

Ta gom câu chữ mặn nồng lời thơ 


Tình thơ luôn mãi thật thà

Và em sẽ mãi chính là em thôi.


Quốc Thái 

(bài họa)



No comments:

Post a Comment