Wednesday, July 19, 2023

HỌC CHẤP NHẬN họa TT


 HỌC CHẤP NHẬN


Cuộc đời này rồi cũng sẽ vậy thôi

Khi đã lớn không như thời non dại

Cõi tạm mà đâu gì là mãi mãi

Khổ hay vui bởi chính tại tâm mình


Có nhiều người có được những cuộc tình

Và cũng hiếm người cùng mình hết kiếp

Vướng chông gai, dừng lại, rồi ly biệt

Thật chông gai khi đốt tiếp lửa tàn


Hãy bình thản nơi cuộc sống trần gian 

Mặc chân tình chẳng phần ngàn được đáp

Khi trải qua những phong ba bão táp

Đã hiểu rồi thì thấm tháp gì đâu


Người trên đời có sướng khổ dài lâu

Mọi thứ như những tầng lầu trên cát

Số phận mỗi người trên đời mỗi khác

Biết đúng sai mọi thứ ắt sẽ thành 


Hoa nở rồi hoa cũng sẽ tàn nhanh

Vẻ ngoài đẹp có long lanh cũng tắt

Đôi bàn tay còn trắng đen hai mặt

Niềm tin người biết để đặt làm sao


Từ hôm nay sẽ không tự thét gào  

Mà mạnh mẽ để bước vào giông bão  

Ta luôn cần một cái đầu tỉnh táo

Sẽ an nhiên và thấu đáo cuộc đời...


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment