Sunday, July 9, 2023

THÌ THẦM họa TT

 THÌ THẦM


Em đi trong nắng chiều

Nghe đất trời giao chuyển

Tình thơ em kết chuyện

Những vui buồn chơi vơi


Mùa thu lá xanh rời

Chuyển sang màu vàng úa

Hoa thời thôi kết tủa

Để đưa lối ai về


Người xa vạn sơn khê

Người về bên rừng núi

Việc ngày đêm túi bụi

Nhớ nhau những canh dài


Em trông hình bóng ai

Người mong chờ dáng ấy

Mỗi ngày em thức dậy

Hạt sương giọt ngắn dài


Mong một ngày bên tai

Tiếng người yêu thỏ thẻ

Giọng ấm trầm rất nhẹ

Đưa em vào mê say


Rằng sẽ có một ngày

Bên hồ ta chung bước

Thời gian mình sẽ được

Dìu nhau qua chiếc cầu


Tình này mãi đậm sâu

Với muôn ngàn nỗi nhớ

Gom vào trong hơi thở

Em viết thành bài thơ


Lời em dẫu dại khờ

Có khi pha hờn tủi

Hay vì do gió bụi

Cho mắt hồng em cay


Đêm nay Chủ nhật nầy

Em gởi vào trang vở

Là nỗi niềm nhung nhớ

Chẳng phai nhòa được đâu


Anh ơi hãy bắc cầu

Nối hai bờ thương nhớ

Dù xa xôi cách trở

Vẫn hướng về nhau thôi.


Quốc Thái 

No comments:

Post a Comment