Saturday, July 8, 2023

BẺN HỒ LĂK họa ý TT

 BÊN HỒ LĂK 


Bên hồ Lăk mình ên thấy lạnh

Cơn mưa dai đã tạnh lâu rồi

Nhưng lòng cảm thấy đơn côi

Cũng vì thiếu bóng người tôi thương rồi


Con gió lạnh từng hồi thổi đến

Tôi âm thầm ở bến hương xưa

Cơn mưa nào đã đón đưa

Mà mưa này đã sớm trưa một mình


Bên hồ Lăk lặng thinh không nói 

Vẫn âm thầm theo dõi dáng ai

Mong sao người vẹn sắc tài

Mỗi ngày vui vẻ tươi hoài không thôi


Nhớ cái buổi bên đồi dệt mộng

Cơn gió mùa lồng lộng thổi sang

Hân hoan vai khoác khăn choàng

Hai người thinh lặng đón hoàng hôn sang


Cuộc tình đã lỡ làng dang dở

Hai đứa đành bỡ ngỡ chia tay

Nhưng luôn trông đợi mỗi ngày

Và mong hai đứa hằng ngày bình an


Mong rằng ấy được nhàn sớm tối

Và có ai chung lối đi về

Trọn tình đủ nghĩa phu thê

Làm ăn phát đạt bộn bề tiền vô


Quốc Thái 

(bài họa ý - viết hộ người dưng)



No comments:

Post a Comment