Friday, July 7, 2023

NẮNG họa ý TT

 NẮNG


Chiều nay Nắng trốn đi đâu

Để Mưa về đến âu sầu nhân gian

Để cho lệ ướt môi Nàng

Bài thơ Nước Mắt ngân vang núi đồi


Trăng về rồi cũng đơn côi

Bởi vì Gió cuốn Mây trôi chốn nào

Để cho Đêm Tối hư hao

Để Mi ngấn lệ chảy vào buồng Tim


Nắng giờ đây cũng lặng im

Nhìn Mưa với Gió đi tìm nguồn vui

Hỏi sao ta lại ngậm ngùi

Nắng buồn nên khóc thủi thui một mình


Ước gì ở chốn nhân sinh

Người luôn hạnh phúc gia đình bình an


Quốc Thái 

(bài họa ý)

No comments:

Post a Comment