Thursday, July 6, 2023

XH CÙNG HYL VÀ BA MỐT TG

 *CỌP MẤT RỪNG *

( Nđt. Ltvt. Ntv.Đâv)

""""""""""""""""""""""""""""

Đau lòng Chúa tể hỡi miền sâu

Bước trải về xuôi ngậm nỗi sầu

Giận lũ người săn lùng hổ khấu

Khinh bầy chó bủa cậy ruồi bâu

Tàn sơn phá cảnh trơ rừng mẫu

Lỗi thủy chèn khơi cạn đất mầu 

Thổ mất nhà toang nào cõi đậu

Dương trần hiểm ác cọp rời đâu

.

Hơ Y Lang  

"""""""""""""""""

( 05 / 07 / 2023) 

_______________________

Chú Thích ( Hổ Khấu)  ý nói loài hổ bị khấu hao còn lại rất ít vẫn bị săn đuổi ( Rừng Mẫu ) rừng đất mẹ

_____________________________

Bài Họa Của Chú Võ Quang Cảnh  

.

NẠN PHÁ RỪNG

Họa góp vui vui cùng nhà thơ 


Nhói dạ nơi buồn cảnh lũng sâu

Lòng chua kẻ xót chỉ thêm sầu

Ngày căm lũ quỷ tràn sân đấu

Nẻo ghét con trời chặn lũ bâu

Hạ đốn tàn cây rừng hết mẫu

Vùi chôn tẩy bãi đất phai màu

Bên này hổ thú không nhà đậu

Rãnh núi banh chành cọp ở đâu

Võ Quang Cảnh

( 05 / 06 /2023 ) 

.

____________________________

Bài Họa Của  Tôn Tuấn 


CHÚA TỂ BIỆT TỪ LÂU

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

        ( Bài hoạ )


Thương hoài bọn Hổ chốn rừng sâu ,

Trụi cả ngàn non nắng rũ sầu  !

Lũng ẩn tìm nai mồm bọ bấu ,

Hang rình kiếm lợn mũi dòi bâu !

Dòm quanh chẳng thấy con mồi đậu ,

Ngó quẩn không còn lũ vật châu !

Cảnh phá hoang tàn đau dạ nẫu ,

Săn lùng Chúa Tể biệt từ lâu !


                           Hạ Long 5/7/2023

                                 Tôn Tuấn

_____________________________

.

Bài Họa Của Anh trần trọng triết 

CỌP Ở ĐÂU

       Bài Hoạ

Nđt - Ltvt- Ntv - Đâv


Hổ dữ quên rừng lạc xuống sâu

Đồng quê lạ hoắc nghĩ thêm sầu

Đau lòng lũ chó cùng tranh khẩu

Giận cảnh con người cứ mãi bâu

Lở suối cây đè khô hạn mẫu

Tràn non đá chẻ lũ trôi mầu

Xiêu bờ nhưỡng mất nào tan giậu

Hết chỗ hoang tàn cọp ở đâu... 

             Trần Trọng Triết

             Sài Gòn 05/07/2023

_____________________________

Bài Họa Của Anh Trịnh Tiến 

.

XIN HÃY DỪNG LẠI

Hoang tàn cảnh triệt phá rừng sâu

Để khắp làng buôn đọng nỗi sầu

Đất giận mưa tràn dâng lũ bủa

Sông hờn nước nhiễm bị trùng bâu

Nhìn thương rẫy lúa đòng khô hạn

Dõi tủi hàng măng búp nhạt mầu

Cạn nghĩ môi trường đang quở trách

Kho vàng đã kiệt sống nhờ đâu.

Trịnh Hùng Tiến

05.07.23

.

__________________________

.

Bài Họa Của Anh Nguyễn Văn Ân 

.


Họa vui cùng em nhé.


HỔ LY SƠN


Chúa tể xa rừng ngã ruộng sâu

Chồn chân đã cực dấy cơn sầu 

Trăm loài hủy diệt mồi nuôi hết

Mấy nẻo sinh tồn cạm bẫy bâu

Chỉ dõi bầy con đừng nhạt sắc

Và xin hậu thế giữ nguyên mầu

Mơ về thuở trước mà thêm nẫu

Mãi chịu săn lùng hổ tránh đâu.


5.7.23 Nguyễn Văn Ân.

.

__________________________

.

BÀI HỌA CỦA Anh Chin Ngo Van 

.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Cũng tại cây rừng núi thẳm sâu 

Dần đang chặt phá nghĩ thêm sầu

Không còn chỗ để bầy chim đậu

Chẳng có nơi về lũ vượn bâu

Cạn suối trơ ghềnh chia giãn mẩu

Cằn nương trụi lá chảy trôi màu 

Mong rằng lãnh đạo luôn nhìn thấu

Thấy được môi trường nỗi khổ đâu.


Chin Ngo Van.    5/7/2023!

Bài thơ hay em ạ rất thời sự chúc mừng em!

Góp vui cùng hơ y Hơ Y Lang nhé

.

__________________________

.

BÀI HỌA CỦA Anh Đình Tự Liêu 

.

RỪNG THIÊNG MAI MỘT

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Trước những hoang tàn vực thẳm sâu

Rừng thiêng chúa tể bặt cam sầu

Thương loài thảm khốc vì săn lậu

Hận lũ ngang tàng bởi xúm bâu

Khổ nỗi sơn cùng nhân lạc dấu

Buồn sông thủy kiệt đất phai mầu

Đau lòng thế sự tuồng vân cẩu

Nẫu việc sinh tồn chẳng biết đâu

Liêu Đình Tự

( 05/ 07 /2023 )


Bài Họa Của Anh Van Chung 

 

Ở ĐÂU ?


Cả dãy lưng sườn tận núi sâu

Nhìn trơ trọi đá cảnh bi sầu

Âu là mộng ảo chồi xanh đỡ

Có phải mơ hồ rễ mục bâu?

Kẻ hoại non vàng gây bão tố

Người ngăn suối ngọc hủy hoa màu

Tan nhà lỡ đất nơi nào tựa

Thú giận chim hờn sẽ ở đâu?

Van Chung

( 05 / 07 / 2023 ) 

_____________________________


Bài Họa Của Anh Cong Nguyen Thanh 


Bài Họa Của Anh Cong Thanh Nguyen

.


Y ĐỀ


Đã phải chui luồn tận vách sâu

Mà sao chẳng thoát cảnh u sầu

Khe rừng Báo Hổ người tiêu khấu

Lũng hẻm Nai Chồn kẻ giết bâu

Ngó lại đồi ngang tàn tạ nẫu

Nhìn sang bãi dọc xác xơ mầu

Chim về mỏi cánh còn chi đậu

Hỏi bạn mai này chúng ở đâu?


Ngày 05.7.23

Nguyễn Thành Công

______________________________

.

Bài Họa Của Anh Ba Thanh Nguyen

 .


CỌP MẤT NHÀ

   ( Họa bài CỌP MẤT RỪNG của Hơ Y Lang)


Giã biệt truông dài núi thẳm sâu

Ngồi trong cũi sắt tủi len sầu

Qua thời chúa tể danh hùm đậu,

Chuyển kiếp gông cùm phận muỗi bâu.

Núi lở, cây rừng không vẹn mẫu,

Dòng trôi, đất vũng chẳng nguyên mầu.

Hoang tàn, một số loài nhanh nhẩu

Gặm nhấm thân mình ở cõi đâu?!


                   Bá Thành, 05.07.23

______________________________

.

Bài Họa Của Anh Ngô Đức Thịnh

Anh họa cùng em nè


LÒ THIÊU 

(Nđt.Ltvt.Ntv.Đâv)


Giới tục gieo đầy những hiểm sâu

Lòng nhân phận hẩm đắm âu sầu

Mong hoài cảnh mộng đời ai thấu

Cảm mãi thân lừa kiếp nhặng bâu

Rạng thắm lòng trung bình tổ mẫu

Vàng son dạ hiếu khởi hương mầu

Canh lò ửng sáng thời nương đậu

Lũ giặc quan trường hỏi chốn đâu


Đức Thịnh

.

____________________________

.

Bài Họa Của Anh Nguyễn Đức Hân 

Rât tuyệt vời

Góp vần cùng bạn nhé


VÌ ĐÂU


Cũng tại gian hùm lắm hiểm sâu

Rừng đem chặt phá nhẽ thêm sầu

Căm loài hưởng lợi tràn non khấu

Ghét kẻ thèm danh kẹp lũng bâu

Ruột thắt đồi xanh càn  sỏi mẫu 

Trời xoay nước dữ lượm hoa màu

Kinh hoàng  phố bản không còn đậu

Phải biệt ly đời xót nỗi đau

NGUYỄN ĐỨC HÂN

( 05 / 07 /2023 ) 

______________________________

.

Bài Họa Của Anh Manh Tien Nguyen 


VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT (@) – n/v ÂU

Khổ lỡ oai HÙM tụt giếng sâu

Nào ai có hiểu nỗi cơ cầu 

DÊ thì xập bẫy , phương này tấu 

LỢN phải sa hào , cõi  ấy tâu

Bắt gã nhà to thừa cả chậu

Dồn tay ghế  bự đủ dăm bầu 

Thưa  rừng cạn bể vì duyên ngẫu

Cụ vẫn mơ hồ HỔ chết đâu …?

05/07/23 – H V

________________________

bài Họa Của Chị Thảo Linh Chi 


Chị hoạ vui cùng em gái.


HỔ LẠC THƠ BUỒN


Chúa tể rừng xanh toạ lũng sâu

Đời luôn khoẻ mạnh lấy chi sầu

Đâu ngờ bị bẫy đành thân khấu

Bỗng thoạt sa lầy phải kiến bâu

Kẻ cướp săn lùng trăm vạn mẫu

Người đi chặt kiếm rẫy hoa mầu

Hương tàn chốn vỡ nào nơi đậu

Lạc hổ thơ buồn vãng chốn đâu.


TLC.  5/6/2023

____________________________

Bài Họa Của Anh Huyen Ngo

.


Bài thơ thật hay...chúc mừng muội nhé, xin có bài họa vui cùng muội nha


,            CHÚA TỂ CŨNG SẦU

               🌹🌹🎄🎄🌹🌹


Chúa tể giờ đây ngậm nỗi sầu

Đêm ngày biết ẩn trú vào đâu

Vì Rằng hết cả nơi nương Đậu

Bởi đã không  còn chỗ để Bâu

Núi thẳm cành trơ tâm dạ nẫu

rừng xanh lá úa ruột gan nhàu

Quan thì ước chỉ cao Hùm nấu

Dẫu Cọp kêu trời mặc sức đau

Huyen Ngo 

( 05 / 07 / 2023 ) 

____________________________

Bài Họa Của Anh Khuyến Phan 

HỆ LỤY PHÁ RỪNG

            (Họa)


Quãng rộng trên rừng ủi phá sâu

Muông loài khổ lụy vướng đau sầu

Tàn hoang cưỡng chế nơi thường đậu

Gạt đuổi không còn chỗ bám bâu

Lở đất trôi nhà hư ruộng mẫu

Tràn mưa xiết của thiệt hoa mầu

Khởi nguồn hủy hoại làm sao thấu

Cứ ngẫm suy rồi hiểu tại đâu.

                              5/7/2023

                     Phan Anh Khuyến

_____________________________

.

Bài Họa Của Anh Mui Nguyen 


Góp vui cùng muội nha

HIỂM HỌA MÔI TRƯỜNG


Tại lũ gian tà ủ kế sâu

Rừng kia chặt phá nỗi u sầu

Đau từng khúc dạ ma nào thấu

Nẫu tận mây trời quỷ chớ bâu

Ghét kẻ đào non cằn ruộng mẫu

Thù ai  xẻ núi cỗi hoa màu 

Bây giờ chả biết tìm nơi đậu

Hiểm họa môi trường lẽ sống đâu.

   5/7/23. Mui Nguyen.

____________________________

Bài Họa Của Anh Đặng Văn Ba 

.


HỔ LÁNH ĐÂU..

*******************

Cọp chúa trăm loài cả lũng sâu.

Rừng hoang đốt sạch phải tuôn sầu .

Dòng khô suối cạn đành phơi khẩu .

Cá giãy phơi nằm để nhặn bâu .

Bởi chặt cây cành trơ núi mẫu .

Vì gôm lá rụng ló non màu .

Chim đàn tránh lải không thèm đậu .

Rũ rượi điêu tàn hổ lánh đâu .......

Đặng Văn Ba

( 05 /07 /2023 )

.

____________________________

.

Bài Họa Của Chị Bích Lê 

.


HỔ DỰA ĐÂU


Khốn khổ cho Dần ở chốn sâu

Ngày đêm thấp thỏm dạ ôi sầu

Lo người phá rẫy dùng uy cẩu 

Sợ kẻ cưa rừng cậy thế bâu

Lũ cháu rời quê vì thiếu mẫu

Đàn con mất cửa bởi không mầu

Trơ nguồn trụi cảnh nơi nào đậu

Phận hẩm hiu buồn biết dựa đâu

.

Bích Lê / 05 07 / 2023 /

.

____________________________

.

Bài Họa Của Anh Hoa Muống Biển 

.Họa vui cùng em và các thì nhân

LIM VÀ LÁT TRẢI LÒNG

( NĐT)

Không còn bá chủ chỗ rừng sâu

Đã thế giờ đây phải ngậm sầu

Tại lũ săn lùng... quân thảo khấu 

Do bầy đốn chặt ...lũ diều hâu

Nhìn non trọc lốc sao lòng nẫu

Ngẫm suối cằn khô để dạ nhầu

Lũ cuốn nhà trôi chìm nổi đậu

Muôn đời hậu thế sẽ về đâu

.

Hoa Muống Biển

( 05/07/2023 )

.

___________________________

.

Bài Họa Của Anh Lã Yến Thanh 

.


VỊNH THƠ NHỚ RỪNG


Cú trung


Tủi hận bao ngày cứ đẫm sâu

Hằn in cõi dạ chứa chan sầu

Trời xanh vực thẳm làm sao thấu

Trỗi lệ cam lòng để chúng bâu

Tiếc thuở tung hoành riêng một cõi 

Tìm trăng dã ngoạn đủ hương mầu

Rừng ơi hãy hiểu cho lòng chúa

Chịu chữ giam cầm hỏi đến đâu ?


 ( Lyt / 05 / 07 / 2023 )

.

____________________________

.

Bài Họa Của Anh Vũ Thanh Bình

HỔ TAN BẦY 


Chúa tể bây giờ lạc vũng sâu 

Ngày đêm chạy trốn khỏi tâm sầu 

Bao loài hoảng loạn đầu xin khấu 

Những loại chây lì trí bỏ bâu 

Thổ nát hoang tàn thương phận mẫu 

Rừng trơ thảm hại mất hoa mầu 

Không còn cảnh sắc bầy chim đậu 

Cuộc sống sau này ẩn chỗ đâu.


Vũ Bình

( 05 / 07 / 2023 ) 

____________________________

BÀI HỌA CỦA ANH BỈNH DƯƠNG


Góp vui với em 

HỔ PHẬN 

Một thuở oai hùng chốn lũng sâu 

Giờ đây nhắc lại chỉ khơi sầu 

Say lòng vứt bã bầy chim đậu

Thỏa dạ cho mồi lũ kiến bâu

Não cảnh cây rừng trơ trọi dấu 

Hờn khi núi rẻo nhạt phai mầu

Thân mình chẳng khác đời muông cẩu

Xót nỗi thương hồ cuộc bể dâu.

Bỉnh Dương - 06/7/2023

_____________________________

Bài Họa Của Anh Nhật Minh

VỀ ĐÂU

(cảm tác vui)


Theo nàng giã biệt chốn rừng sâu

Cảnh  cũ   hoài  trong  dạ  xót  sầu

Nghĩa mẹ sinh thành chăm thuở ấu

Ơn thầy dưỡng dục khảm từng câu

Vì dân nhậm chức ngôi hoàng mẫu

Nguyện đảm  tròn vai mãi rực màu

Núi  thẳm  hoang  tàn  trơ  chỗ đậu

Cho  người  điểm  tựa  chớ  về  đâu


06/07/2023

NHẬT MINH

____________________________

Bài Họa Của Anh Longmai Mai 

.


Họa vui cùng em bài:


ẾCH CHỜ MƯA


Ếch ẩn lâu ngày mãi vực sâu 

Chờ mưa giải quyết những cơn sầu 

Tàn xuân chuyển vụ tìm ai khấu

Mãn tiết giao mùa đợi ả bâu 

Tại ở nơi này khô đất mẫu 

Vì nương chốn nọ tủi thân mầu 

Mong chiều nước nổi trèo lưng đậu 

Thoải mái tang bồng tận mãi đâu.

Long Mai

05 / 07 / 2023 )

.

_____________________________

.

BÀI HỌA CỦA ANH Thi Đường Xuân 

MẤT LÃNH ĐỊA


Mất lãnh vua rừng bỏ địa sâu

Từ nay cuộc sống bỗng nhiên sầu

Không còn đất diễn làm sân khấu

Để chốn dung thần muỗi trị bâu

Phá toạc hồn thiêng ngoài phủ mẫu

Làm tung thánh điện cõi dương mầu

Thôi đành vứt trãi miền xưa đậu

Chẳng bận tâm lòng sẽ cố đâu


Thi Đường Xuân  6 7 23

Thơ em rất ý nghĩa xin chúc mừng

___________________________

.

Bài Họa Của Anh Nguyễn Nho

..                 HỔ DỮ

     (Ltvt÷nđt÷ntvv÷bvđâ)


Như bầy hổ dữ chốn rừng sâu

Nhấm gặm ngang tàn ngẫm phải sầu

Giận lũ săn mồi như quỷ khấu

Căm loài hãm hại giống trùng bâu

Chìa lên dự án chừng trăm mẫu

Giảm bớt công trình những vạn màu

Nỗi nhục toàn dân trời chẳng nẫu

Lên lò đốt trụi hỏi còn đâu


7/7/23 Nguyen Nho

____________________________

bài Họa Của Anh Võ Văn Thuần

Họa vui cùng Lan và các tác giả

NGẪM TẠI VÌ ĐÂU

   Nđt-Ltt-Ntv


Thú dữ muôn loài ở miệt sâu

Vì sao phận số phải đeo sầu

Bao người dạ ác thường vây đuổi

Những kẻ tâm hèn vẫn lại bâu

Hại núi thiêu rừng thương cảnh mẫu

Tàn cây phá thổ nẫu tranh mầu

Dương trần mãi sợ hoài lo lắng

Để khúc ưu phiền ngẫm tại đâu.


Võ văn Thuần 06/07/2023.

_______________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Nguyễn Văn Út

.

Xin họa góp vui cùng em nhé!


💓CHIM LÌA TỔ💓

thơ họa: Nguyễn Út 


(Nđt. Ltvt. Ntv. Đâv)


Tủi phận chim Bằng chốn lũng sâu

Đời lưu viễn xứ gợi thương sầu

Non đồi quạnh quẽ ngày lâm khấu

Thác vực tiêu điều bữa quỷ bâu

Ngụp ái dìm ân rời bỏ mẫu

Vùi thân nát dạ đổi thay mầu 

Quê người nẻo khách thuyền neo đậu

Bão tố hoang tàn nhạn về đâu.


Nguyễn Út 5/7/2023💞

.

__________________________

.

Bài Họa Của Anh Phạm Duy Dũng

.

BỎ NÚI

Buồn cho mẹ hổ lánh ngàn sâu 

Biệt xứ sùng nưa đẫm khổ sầu 

Hận lũ quan làng quân thảo khấu

Thù ba lãnh chúa tụi lằn bâu 

Lòng tham hủy diệt rừng bao mẫu 

Dạ nhũng san bằng núi thổ mầu 

Bởi thế đâu tìm ra chỗ đậu

Nên đành bỏ cội biết về đâu !

.

Phạm Duy Dũng

( 05 / 07 /2023 )

.

___________________________

.

Bài Họa Của Anh Nguyễn Hữu Bình 

.

Xin góp vui cùng em!

YÊU XA.

Gửi đến phương nào nghĩa nặng sâu

Khi gần cảm động lúc xa sầu

Vì anh trọn cả ân tình thấu

Tại thiếp đem lòng thỏa mãn khâu

 Dẫu tận trời  Nam không đổi sắc

 Dù cho biển Bắc chẳng thay mầu 

Mơ ngày gặp gỡ  tâm đầu kết 

 Thắm đượm sum vầy bởi đã lâu

.HB / 05 /07 /2023

.

__________________________

.

BÀI HỌA CỦA Anh Quang Hà

.


SAY NÀNG RỒI 

(nđt - ltvt-ntvv-bvda)


Cọp  tán  cô nàng  ở  cỡ sâu 

Vì yêu khó được phải thêm sầu 

Mong người  phú độ  theo lời khấu 

Ước kẻ  ân phù  đã vọng tâu

Mãi chọn tình thương duyên chớ  hầu

Dài mong   nghĩa  mến phận sung mầu 

Hoa rừng  nở đẹp  hơn người mẫu 

Khổ  đặng anh chàng 

ngã  biết đâu

.

Quang Hà

( 05 / 07 / 2023 )

.

_____________________________

.

Bài Họa Của Anh Long PhươngMai 

.

CHẲNG BIẾT

Gcđ


Dạo trải chân mềm bước quãng sâu

Mà tim có lẽ lại giăng sầu

Nơi ngày đọng đó bao hờn dẫu

Nữa buổi thương là giọt nắng bâu

Gió rũ chiều buông ngoài nẻo dậu

Tình trông bóng gửi cõi mây mầu

Xao lòng bởi nghĩ xưa buồn dấu

Chẳng biết duyên hờ mộng đẫm đâu .


LONG PHUONGMAI


21:22 - 05/07/2023

.

____________________

.

BÀI HỌA CỦA Anh Phi Bang Tran 

.


÷÷÷÷÷÷÷÷

Họa VÔ ĐỀ


Hổ tướng xa rừng gặp vũng sâu

Chìm tiêu thể xác lụy vươn sầu

Tung hoành một thưở miền lâm khấu

Lỡ trận xong đời chổ kiến bâu

Chó cậy gần nhà tru mỏi khẩu

Gà khôn cận chủ gáy thâm mầu

Chim Bàng cánh gãy không cành đậu

Xót nỗi anh hùng mạng ở đâu

.

 Phi Bang Tran

( 05 / 07 /2023 )

.

___________________________

.

Bài Họa Của Anh Vu Hai


TẠI ĐÂU

÷÷÷÷÷÷÷


Cọp phải xa dời chốn lũng sâu 

Về nơi đất trũng vận tang sầu 

Beo cùm phận rũ chân Ruồi bấu 

Hổ nhốt thân tàn mũi Nhặng bâu

Giận buổi mưa vùivđen núi mẫu

Hờn hôm bão dập đỏ sông mầu

Rừng hoang chẳng có đàn chim đậu

Cũng bởi con người chứ tại đâu..? 


05/07/2023/#ThơVuhai

________________________

Bài Họa Anh Phung Phan


Cc   CON NGƯỜI


Cuộc sống thân phàm cõi khổ sâu

Mờ danh phận héo trải muôn sầu

Suy phần vội bỏ đôi bờ cấu

Ngẫm số mau lìa một nẻo bâu

Biển hạ chiều lam vườn ước mẫu

Trời thu sớm đỏ rẫy mong mầu

Xa cò rỉa cánh bay vòng đậu

Đến buổi trăng rằm rọi những đâu


    Phung Phan

( 05 / 06 / 2023 ) 

_________________________________

Bài Họa Của Chị Hương Tình Muộn

488. CỨ TIN

Gcđ


Vẫn cứ tin nhiều thuở mộng sâu

Vì chưng bóng nhạn để thêm sầu

Hoa tàn bướm chẳng còn mong đậu

Nhụy rũ ong nào hẳn thích bâu

Bởi chốn lần vương tình họ dẫu

Lầm duyên kẻ với tại mây mầu

Chăng dày kỷ niệm vùi chôn dấu

Cũng hỏi bao ngày muối mặn đâu .


HUONG TINH MUON

14:14 - 06/07/2023

_____________________________

Bài Họa Của  Chị Trần Thị Ánh Nguyệt

TÂM TÌNH MÃNH HỔ


Căm hờn một khối ngẫm từ lâu

Trước cảnh hoành sơn rực rỡ mầu

Đã ngậm ngùi thương đời chúa tể

Luôn dè dặt hãi chốn rừng sâu

Cường thân tráng kiện đong đầy tủi

Mãnh lực quyền uy chất nặng sầu

Trách kẻ săn cùng truy đuổi tận

Hổ buồn bã hỏi chạy về đâu?


    Trần Thị Ánh Nguyệt 

( 05 / 07 / 2023 ) 

______________________________

Bài Họa Của Anh Trần Đình Tấn 

Thương nàng hổ xám miệt rừng sâu

Lạc bước về xuôi để mãi sầu

Nghĩ lại thiên đường bao kẻ khấu

Đang còn cõi tạm khối thằng bâu

Vừa thêm vạn đứa xin làm mẫu

Mới chỉ nghìn tên chọn vẽ màu

Đỏ trắng xanh vàng không chỗ đậu

Dân làng rượt đuổi biến chuồn đâu

Trần Đình Tấn

( 05 /07 / 2023 ) 

______________________________

Bài Họa Của Anh  Quý Le 

.


Hay lắm anh vui nhé 

BUỒN


Nay nhìn núi trọi giữa rừng sâu

Dạ đắng niềm mang nặng khối sầu

Hổ giết từng khu chuồn để giấu

Nai tầm những chỗ giết rồi bâu

Mờ sương kẻ chặt cây gần mẫu

Tối lạnh người khuân đất bạc mầu

Khiến cả chim về không khoảng đậu

Kêu trời thảm thiết hỏi vì đâu.


Quý Lê 

( 05 / 07 /2023

.

____________________________

Loạt Bài Họa Của Huynh Anh Ban Mai 

.

.

Hơ Y Lang

Hoạ vui cùng thi hữu huynh tỷ. Muội nha.


Bài 1


      THỊT LẤY ĐÂU


Vất vã bao ngày ở núi sâu.

Mình danh chúa tể  thật đau sầu.

Thân còm bụng rỗng chờ hao khấu.

Bước lã tâm tàn để nhặn bâu.

Cảnh thắm rừng săn thì lạc mẫu.

Miền xanh núi dạo cũng xa mầu.

Đau lòng lệ chảy nhìn  nương đậu.

Chỗ ở không còn thịt lấy đâu.

    05.07.2023.

       Anh Ban Mai


    ……………………………………………..


Bài 2


       SẼ VỀ ĐÂU.


Thân là chúa tể dãy rừng sâu.

Đã thế này đây thật khổ sầu.

Bụng rỗng nằm queo hồn lủi khấu.

Thân còm ngã quỵ xác ruồi bâu.

Tàn trơ xót lại mau về mẫu.

Cảnh trọc đầy nơi sớm tiễn mầu.

Lãnh cứ không còn hoang cửa đậu.

Bây gờ mãnh hổ sẽ về đâu.

     05.07.2023

        Anh Ban Mai


   ……………………………………………..


Bài 3


     PHẢI TÌM ĐÂU.


Không còn núi thẩm lẫn rừng sâu.

Mãnh hổ mình đây uất nghẹn sầu.

Cẳng chậm trơ lòng thân sẽ khấu.

Chân chùn rỗng bụng xác ruồi bâu.

Nhìn đau núi lỡ đà xa mẫu.

Ngắm tủi rừng trơ đã lạc mầu.

Lũ cuốn tan tành hoang cỏ đậu.

Ăn gì sống được phải tìm đâu.

      05.07.2023

       Anh Ban Mai


    ……………………………………………..


Bài 4


     SẼ Ở ĐÂU

Mãnh hổ đau lòng lánh biệt sâu.

Rừng co núi lỡ ruột gan sầu.

Nêm hờn rịu giã chờ hao khấu.*

Đẫy uất tan loài để nhặn bâu.*

Trảng thắm không gìn gom cạn mẫu.

Miền xanh chả giữ vét trơ mầu.

Suy tàn chuyển đất hoang vùng đậu.

Lãnh chúa như mình sẽ ở đâu.

          05.07.2023

            Anh Ban Mai


Ps:

*Rịu giã: tất cả thú rừng tự nhiên đều suy giảm.

*Tan loài: các loài suy giảm dần tiệt chủng

.

_____________________________

.

Bài Họa Của Anh Nguyễn Túc 

.


RỪNG XANH NỔI GIẬN


Ghét kẻ mưu đồ dạ hiểm sâu

Lòng tham chất chứa bệnh gieo sầu

Săn lùng sản vật đây bầy khấu

Phá hoại rừng già đấy nhặng bâu

Nước ngập đê chìm ngàn dặm mẫu

Đường tan núi lở vạn cây mầu

Dân mình khốn khổ tìm nơi đậu

Trách lũ san rừng có hiểu đâu. 

(05/07/2023).

______________________________

.

Bài Họa Của Anh Trường Lê  

.


(Hoạ vui cùng muội)

NỖI LÒNG CHÚA SƠN LÂM..!!!

Ruột xót lòng đau ngậm nỗi sầu 

Nay rừng trụi sạch trốn nơi đâu 

Cao xương có bọn luôn tìm nấu

Áo mặc da kia cũng rất ngầu

Lũ lụt tràn lan người có thấu 

Khô hanh hạn hán hết xanh màu 

Là thân chúa tể sao mà nẫu 

Mặt bạnh vang gầm trợn mắt trâu 

              Hp5/7/2023

.

_________________________

Bài Họa Của Anh Lương Bá Nho  

.

Hay quá. Góp vui cùng Muội nha


NGƯỜI TUỔI HỔ


Thấy tử vi người tuổi Cọp tâu

Đời cho một kiếp hưởng sang giầu

Danh ngời Chúa Tể vang miền Á

Tiếng trải oai hùng vọng xứ Âu

Lên thác xuống ghềnh duyên chẳng nẫu

Đào non lấp biển nghiệp không sầu

Tâm hiền tính thiện lòng nhân hậu

Cuộc sống an nhàn chốn ngọc châu.


                  5/7/2023

_____________________________

.

BÀI HỌA CỦA Anh Quang Huy Nguyen

.

Rất tuyệt vời..rất ý nghĩa em..


GIỮ RỪNG XANH 


Cảnh tượng điêu tàn chốn hẻo sâu 

Nhìn sao dạ xót dậy cơn sầu 

Cây vừa mới hạ thân dài dấu 

Nhựa vẫn còn trào gốc đậm bâu 

Bởi lũ nhà tan ai hiểu thấu 

Vì mưa ruộng ngập đất phai mầu 

Rừng xanh phải giữ ngời phiên dậu 

Cuộc sống sau rồi sẽ tới đâu. 


Thơ Quang Huy

( 05 /06 / 2023 )

.

____________________________

.

Bài Họa Của Anh Nguyễn Văn Hiếu 

.

Xướng họa tuyệt vời. Góp bút cùng thi Muội. 


ƯỚC NGUYỆN


Tuyết trải mây vờn chốn núi sâu

Ngàn năm vọng tiếng hổ gieo sầu

Chập chờn mặt nước ngày beo khấu

Lảng vảng vườn đào tháng cọp bâu

Tối lại rừng thưa tràn bảy mẫu

Chiều sang biển khẳm khỏa ba màu

Còn mơ buổi đến khơi bở dậu

Ước nguyện ngày mai lấp nhịp sầu.


05.7.2023

Nguyễn Văn Hiếu.

.

______________________________

.

Bài Họa Của Anh Trọng Căn


Bài Họa Của Anh Trần Trọng Căn

.

DIỆT LÂM TẶC

Nạn phá xanh rừng chốn rậm sâu

Làm cho chúa tể cũng ôm sầu

Cây buồn đổ lá ,chim nào đậu

Đất tủi tan nền, lũ lại bâu

Cảm thấy quang hà toang cảnh nẫu

Hình dung xã tắc toạc tranh mầu

Tham tiền ác dạ toàn dân đấu

Cửa khám đang chờ hỏi tránh đâu

06 07 23

Trọng Căn

"""""""""""""""""""""

___________________________

Bài Họa Của Anh Phạm Quốc Khái

.


HỔ KHÔNG RỪNG!


Một thuở oai hùng lẫm chốn sâu

Mà nay thảm hại phút tang sầu

Săn lùng giận những quân cường khấu

Bủa sập khinh bầy lũ chó bâu

Chặn thủy ngăn dòng trơ đất mẫu

Tàn sơn triệt đảo vét nương mầu

Chim rừng khốn khổ tìm nơi đậu

Hổ núi vào chuồng hận mãi đâu !

Phạm Quốc Khái 

___________________________

.

BÀI HỌA CỦA Anh Đề Văn

.

.GIAI NHÂN và MÃNH HỔ ...

Phim trường thiếu nữ cọp rừng sâu

Xẽ lũng giang sơn chốn địa đầu

Chống phá thiên nhiên nơi hổ khẩu

Truy lùng núi tiệt tận đêm thâu

Hùm thiêng cạm bẩy tìm bôn tẩu

Núi thẳm sa cơ thúc thủ cầu

Ứa lệ giai nhân buông tiếng nẩu

Cam đành chấp nhận nỗi thương lâu...

                                    .Văn Đệ.

.

____________________________

.

Bài họa của chị Thanh Hà Lê 


*CỌP MẤT RỪNG *

( Nđt. Ltvt. Ntv.Đâv)

""""""""""""""""""""""""""""

Chúa tể giờ đây ngậm nỗi sầu

U buồn ở cũi mép ruồi bâu

Khinh thằng đặt bẫy rình chim đậu

Hận kẻ săn mồi khoét hố sâu

Thủy dữ nguồn lên tràn đất mẫu

Sơn mòn sóng cuộn đẩy thuyền câu

Trời cao dẫu biết mà ai thấu

Hổ cũng nằm im giảm tính đầu.

                                    6/7/2023

                                 Thanh Hà Lê

______________________________

Bài Họa Của Anh Nguyễn Tth 

.

Huynh về góp bút cùng Muội đây


NỖI LÒNG CỦA CỌP..

Còn đâu núi thẳm với rừng sâu

Suối cạn chim muôn xót cảnh sầu

Tiếng chúa vang danh muôn loài khấu

Oai hùm lực kiệt lũ trùng bâu

Rừng hoang rổng toát tìm nơi nấu

Đất bạc trơ gan trốn nẻo sầu 

Chẳng biết mai đây còn chốn đậu 

Thôi đành một kiếp biết về đâu

5/7/23

Tg TTH

 

_____________________________

.

Bài Họa Của Anh Giang Tây 

CỌP Ở ĐÂU

"""""""""""""""""""""

CHÚA Tể đau lòng hẻm núi sâu

Rừng thưa đất hẹp ngậm ngùi sầu

Nhân phai một lũ săn Beo khấu

Đức nhạt thân nhàu để nhặng bâu

Phá cảnh sơn tàn trơ gốc nẫu

Chèn khơi lỗi thủy đất trôi màu

Nhà toang mất thổ không nơi đậu

Hiểm ác dương trần Cọp ở đâu....

Giang Tây ( 05 /07 /2023 ) 

________________________________

Bài Họa Của Anh Vũ Như Cẩn 

.


* HỔ MẤT RỪNG *

( Nđt. Ltvt. Ntv.Đâv)

""""""""""""""""""""""""""""

Chúa tể rừng xanh nẻo rậm sâu

Săn tìm rượt bắt sót thương sầu

Lùng hay thảo phạt tay đầu khấu

Bủa lưới bao vây thả chó bâu

Giết hại phay thành cao cốt mẫu

Tâm hèn hủy sự sống muôn mầu 

Thương con Cọp dữ mà hiền hậu

Tận giới trần dương Hổ trốn đâu.!


***

05/07/2023 Vũ Như Cẩn 

___________/VNC-----------------

______________________________

Bài Họa Của Anh Minh Nguyên Thanh

.


Vui cùng em :


               TỘI PHÁ RỪNG


Núi lở nhà trôi đất lấp sâu

Lũ rừng dâng ngập đẩy trôi cầu


Khe thiêng tiếng khóc như cào cấu

Suối đục khăn tang trắng buộc đầu

Mất mẹ xa con bao tủi nẫu

Tan nhà hết của sống nhờ đâu


Lòng tham tội lỗi trời sao thấu

Triệt phá thiên nhiên nặng tủi sầu

             05/7/2023

______________________________

.

bài Họa Của Anh Hoàng Mạnh

Góp hoạ cùng muội nhé

LÂM TẶC

Ai ngờ chúa tể giữa triền sâu

Lỡ bước giờ đây trải ngậm sầu

Lũ khỉ toang rừng không chỗ trấu

Chim đàn núi lở chẳng cành bâu

Trên mường bí đã khô hàng dậu 

Dưới lũng chồi non bạc cả màu

Đã vậy dương trần không hiểu thấu

Kêu trời khẩn phật trễ còn đâu

Hoàng Mạnh

_____________________________


Bài Họa Của Anh Đỗ Hiệp 

.

* CỌP MẤT RỪNG *


Đau lòng cảnh vật ở miền sâu

Ngày đêm rình rập nỗi lo sầu

Bọn lũ săn lùng tên trực khấu

Ô hò súng đạn bủa người bâu

Tàn phá bụi trơ rừng hiu mẫu

Mưa ải khơi tràn sạt đất mầu

Cõi mất nhà đơn vành khổ đậu

Thương đời cọp thú trải về đâu

.

Đỗ Hiệp 05/07/2023

.

_____________________________

.

Bài Họa Của Anh Đỗ Dũng

.

HOÀI NIỆM

     ~~ || ~~


Đau lòng lắm lắm gửi miền sâu

Bước trải về xuôi nặng nỗi sầu

Giận quân bành trướng làm thảo khấu

Ghét kẻ hùa theo tựa ruồi bâu

Tàn sơn phá bản trơ rừng nẫu

Ngăn dòng chặn thuỷ huỷ hoa màu

Nước mất nhà tan thương cõi đậu

Đau lòng trách giận kẻ mưu cầu


Đỗ Dũng

( 05/07/2023)

.

____________________________

.

Bài Họa Của Anh Nguyễn Khắc Tuấn 

.

.BIẾT VỀ ĐÂU


Đại ngàn hoang tàn bởi mọt sâu

Sải bước lên non thấy càng sầu

Lâm tặc hoành hành tranh món khẩu

Mồi ngon xúm xít một lũ bâu

Lộng lẫy biệt phủ nơi rừng mẫu

Bão lụt cuốn trôi ruộng đất màu 

Tan hoang thôn bản không chốn đậu

Màn trời chiếu đất biết về đâu

.

Nguyễn Khắc Tuấn 

( 05 / 07 /2023 ,)

.

____________________________

.

BÀI Họa Của Anh Phạm Niêm 

CỌP MẤT RỪNG.

-----

THƠ:


Săn lùng đuổi tận chốn ngàn sâu.

Thảo khấu tìm truy vạn thú sầu.

Vét sạch chim muông sang  ải khẩu. 

Truy cùng Cọp Hổ đám người bâu.

Dời non lấp thủy  đau lòng mẫu.

Phá cảnh huyền vi đất Việt mầu.

Vạn thú  lâm cùng   không chỗ đậu. 

Beo hùm khổ nạn biết về đâu.


***Cha trời chạnh cảm thế trần sâu.

Mẹ đất lòng đau trĩu dạ sầu.

Xót cảnh chim muông cùng vạn thú.

Bao đời  diệt chủng tóm giềng thâu.

Tàn sơn vỡ núi đau rừng mẫu.

Phá  cảnh giang Sơn cẩm tú mầu.

Vạn thú  sơn Lâm không chỗ đậu.

Thương Ngài chúa tể*  trụ về đâu.


Phạm Niêm.

( 05 /07 / 2023 ) 

______________________________

Bài Họa Của Anh Ngai Nguyen 

.


Ảnh đẹp ,thơ hay em


    RỪNG KHÓC


Thương bao sinh vật ở rừng sâu

Lâm tặc lại gieo vạn cái sầu

Hổ lớn,Dê nai mồi khoái khẩu

Cây to,thảo nhỏ nhấm bay đầu

Rừng than ,suối cạn vì.. cường khấu

Núi khóc khe đau bỡi ..... hám giàu

Nhất đới Trường sơn xưa ẩn giấu

Mà nay tan tát đổ dòng châu !


  Văn Ngãi

( 05 / 07 / 2023 )

.

___________________________

.

Bài Họa Của Anh Nguyễn Kiều Tam

.Cọp về xuôi

Làm chúa sơn lâm mãi hóc sâu

Về xuôi ông lớn vướng ngay sầu

Khinh nhờn bầy chó lùng theo dấu

Rẻ rúng lũ cầy sục bám bâu

Khai thác gỗ rừng nhoà đất mẫu

Khẩn hoang cây núi nhạt vườn mầu

Không nơi để ở  đành rời dậu

Lạc chốn nguy nàn hổ ở đâu?

.

NGUYỄN KIỀU TAM

( 05 / 07 /2023 )

.

___________________________

.

 Bài Họa Của Anh Trọng Xuân Lê 

.


THỜI NAY HỦY DIỆT

         Họa góp vui cùng Muội


Hủy diệt trên rừng cọp trốn sâu

Ngày xưa Chúa Tể chẳng u sầu

Thương đàn vượng đỏ chim tìm khấu

Xót lũ nai vàng quạ kiếm bâu

Tủi dạ sơn tàn trăm đất mẫu

Buồn tâm thủy đoạ vạn cây mầu

Trần gian độc ác không còn hậu

Núi thẳm toang rồi chạy chỗ đâu.


                Trọng Xuân Lê

          Biên Hòa. 05/07/2023

Chúc Mừng Muội bài xướng rất hay

.

___________________________

.

Bài Họa Của Anh Lâm Bùi Xuân 

ĐÔI MÌNH. .(3989).


Đôi mình cách trở bởi sông sâu

Buổi đó chia tay nặng trĩu sầu

Nỗi đợi bao năm giờ mỏi khấu

Trông hoài những tháng hết vời bâu

Ta về kể chuyện than cùng mẫu

Hỏi tại làm sao nghĩa đổi mầu

Đã biết duyên tình kia chẳng đậu

Thôi thì rũ bỏ có chi đâu ./.


Xuân Lâm - 10 h 40 - 05 - 7 - 23.

Hoạ bài thơ “Cọp Mất Rừng” của Thi hữu Hơ Y Lang.

_____________________________

Bài Họa Của Anh Phạm Thông 


NHAM HIỂM 


Buồn lòng có kẻ chứa tâm sâu

Khắc khoải thời gian  lắng đọng sầu

Kế bẩn thừu khi nên bất khấu

Mưu hèn lặng lẽ để mà bâu 

Bao ngày phú nhạc hồn thơ bấu 

Mấy thuở dâng trào gợi mắt ngâu 

Ánh nguyệt đìu hiu đàn chim đậu

Vầng dương tỉnh mịch ,sắc ,vể đâu .1 


1.Sắc màu ánh sáng

 

Phạm Thông  5 .7.2023 

_______________________________

Bài Họa Của Chú Thiet Nguyen

Bây giờ mới có thời gian cháu à.

          Tốc bút 15h30'

    CỌP GIẬN 

Chúa tể rừng xanh lặng lẽ sầu, 

Đâu còn chốn tỏ rõ hùm râu.

Ngàn cây gục đổ vì dao khấu, 

Vạn giống nhồi da bởi lũ thầu. 

Xẻ núi săn mồi oai bữa nhậu, 

Ngăn dòng phá cảnh nẫu lòng trâu.

Gầm lên mãi uất loài tặc cẩu, 

Viễn cảnh hoang tàn cọp khắc sâu.

Sơn Hải 

6.7.2023

.

_____________________________

Bài Họa Của Anh Bảo Quốc Thái

.

Wow bài thơ hay quá. Anh họa góp vui với em nha.


ĐAU LÒNG HỔ


Mãnh Hổ đau lòng chốn vực sâu

Là do quỷ dữ mắt cay sầu

Vì tham vọng khiển thành dân khấu

Cũng hám danh đòi nên trẻ bâu

Kẻ tặc lan tràn chua đất mẫu 

Người say vạn nẻo đắng hoa mầu

Rừng nay đã mất chim nào đậu 

Cõi tạm hư rồi cọp ở đâu?


Quốc Thái

( 06 / 07 / 2023 )

_____________________________

Bài Họa Của Anh Võ Đình Vân Võ

.


HỦY DIỆT


Phá rừng hủy diệt hổ rừng sâu

Các loài muôn thú cũng u sầu

Rồi đây chẳng còn loài hổ khấu

Chỉ còn xác chết để ruồi bâu

Lũ người thợ săn vào rừng Mẫu

Giết thú tìm vui cạn đất mầu

Diệt chủng muôn loài không nương đậu

Con người hứng chịu sống còn đâu


Võ Đình Vân Võ 

______________________________

.

Bài Họa Của Chú Quang Lê

.

NỢ CHẤT CHỒNG...


Vì sao bể nợ trốn đi đâu

Bỏ cả nhà hoang nuốt lệ sầu

Mất hết tan tành vì nợ xấu

Còn gì để ở sống mà cầu

Ăn chơi chẳng nghĩ cả canh thâu 

Trác táng buông tha là vận bậu 

Hiện tại không nhà nương ở lậu 

Do mình cố ý phá còn mâu.

QL.

___________________________

Bài Họa Của Anh Dương Công Khánh 

Mắt đỏ( hoạ Cọp mất rừng)

Tần ngần tiếc nuối núi xanh sâu

Mắt đỏ ưu tư ứa giọt sầu

Mặt đất rong mòn chân thảo khấu

Ngọn cây chót vót lũ ong bâu

Chặt tan gốc cội vô vàn mẫu

Nát vụn rừng hoa ngút ngát mầu

Tung cánh đàn chim không chốn đậu

Buồn thiu bay mỏi biết về đâu

Namkha

( 05 06 /2023 ) 

______________________________

BÀI HỌA CỦA ANH Đàm Quang Hải 

.

CỌP VÊ ĐÂU 

~~~~~~~~~~~

Chúa tể mất rừng lánh miền sâu

Non tàn đồi trọc nghĩ thêm sầu 

Đau lòng lũ lang cùng tranh khẩu 

Giận cảnh người tham cứ mãi bâu 

Lũng khô cây đốn rừng hết mẫu 

Nắng đổ bãi hoang đất phai màu 

Nhà toang đất lở đâu cõi đậu 

Hết rừng hết lũng cọp về đâu ?!


Quang Hải / 05 / 07 / 2023

  ( góp vui cùng sư muội)

.

_________________________

.

Bài Họa Của Anh Thanh Le


CHÚA LÂM NÀNG...!

Họa: (Nđt, Ltvt, Ntv, Đâv, Gđc, Đlt)

Mất dạng rừng hoang cạnh lũng sâu

Cọp kia trải bước vẻ u sầu

Một điều hơi lạ!.../rờm hơi khấu

Miếng thịt đành cam/ lũ chó bâu...!

Thủy mặc điêu/ tàn rừng cháy Mẫu

Trơ cành đổ lá/ bạc phai mầu

Chim chiều ngõ quạnh chi còn đậu...!

Chúa tể lâm nàng trú ngụ đâu...?!

Thanh lê 05/07/23

_________________________

BÀI HỌA CỦA Anh Nguyễn Nhật Vàng 

.


RƯỢU TỦI : 


Dê làng cảnh sát thịt còn đâu !?

Tại lỗi thèm ăn rước tủi sầu 

Đã bảo chim rừng dân chặn đấu 

Ai ngờ hoẵng núi đảng trình tâu 

Hoài công mẹ dưỡng ngành thi đậu 

Uổng sức thầy nuôi nghiệp đỗ đầu 

Tước bỏ quân hàm đau dạ mẫu 

Tan nghề nhục nhã khổ vì đâu !?


( Nhật Vàng )

Xin được góp vui cùng các bậc tiền bối

.

__________________________

.

Hai Bài Họa Của Anh Thịnh Nguyen

.

...LẤY CHỒNG...

"""""""""""""'""""""""""""""""'

Bỏ núi xa rừng miền ải sâu

Theo chồng vãng xứ những bao sầu

Xa Cha Mẹ với buồn vai khấu

Thế cuộc mang đem bối cảnh bâu

Gái những trang đài thời duyên mẫu

Gương lòng sắc thắm dáng muôn mầu

Xa nhà nhớ núi,bầy chim đậu

Ải viễn xa kìa mãi bóng đâu!!!


05/07/2023

Tg:@ Thịnh Nguyễn

""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bài 2

......THÂN GIÀ.......

Bối cảnh thân già nghĩ chẳng sâu

Làm cho khổ lại nặng thêm sầu

Ơi người ở bạc tàn váy khấu

Chết cũng ra ma muỗi những bâu

Dám lại khinh khi bề tử mẫu 

Cha đời núi biển,phụ hương mầu

Thân già tội phản nơi không đậu

Ơi người vận kiếp cũng về đâu..!!!!


05/07/2023

Tg:@ Thịnh Nguyễn

"""""""""""""""""""""""""""""""""

.

___________________________

.

Bài Họa Của Anh Minh Huynh

.


CỌP NÚI RỪNG 


Sơn đầu lũng cốc cạp lòn sâu

Bẽn lẽn nhìn mây vuốt đá sầu 

Bỗng giữa rừng đêm bày sân khấu 

Da khô móc khói muỗi ruồi bâu 

Trai làng tắm suối cùng hơ mẫu 

Thuốc thái là viên thuốc nhuộm màu

Phía trãng ruồi xanh bìa thúng đậu

Công thành hấp tấp hỏi tiền đâu 


Mh🧕

( 05 /07 / 2023 )

.

____________________________

.

Bài Họa Của Chị Thu Ha Le

.

Cây rừng gỗ quý hết từ lâu

Triệt phá công khai dạ vẫn sầu

Nhìn rừng triệt phá phải rơi lệ

Lũ tràn về xoáy đất đã trũng sâu

Hỡi chúa Sơn Lâm đang ở đâu

Một thời oai phong đã dẫn đầu

Muôn thú trong rừng đều tuân phục

Giờ đây vắng bóng thật đớn đau

.

Thu Ha Le

05 / 06 / 2023 )

.

___________________________

.

bài Họa Của Anh Truong Le


HỔ XA RỪNG !!!


Chúc tể xa rừng phải xuống sâu

Về nơi trống vắng lắm lo sầu

Người săn giận hổ loài hung dữ

Lủ chó căm thù bủa nhóm bâu

Thấy cảnh từng quen nay mất mẫu 

Nhìn thân khó thoát đất không mầu

Không nơi trú ngụ tìm đâu đậu

Hiểm ác làm chi cọp trốn đâu …

Truong Le

( 05 / 07 / 2023 ) 

_____________________________

.

Bài Họa Của Anh Dinh Nguyen Khai

Bài Họa Của Anh Dinh Nguyen Khai

.

Ngơ ngác đứng nhìn chốn rừng sâu 

Hoang vắng thê lương cảnh ưu sầu 

Muôn thú không còn nơi ẩn đậu 

Chúa tể rừng xanh phải gục đầu 

Chỉ mong ngày tháng sẽ qua mau

Chồi non vươn mạnh thật là cao

Phủ xanh đồi núi miền yêu dấu 

Không còn mưa lũ vui biết bao

.

Dinh Nguyen Khai

( 06/07/2023 )

__________________________

BÀI HỌA CỦA ANH KIM TRẮNG

Anh Hòa vui tí nha


CỌP Ở ĐÂU


Đám Thợ Săn Lùng tận hẻm SÂU

Làm cho Chúa tể phải mang SẦU

Sơn lâm được giá thành cao NẤU

Những kẻ ham lời tựa vắt BÂU

Đất Mẹ Ngàn Năm rừng Thánh MẪU

Non xanh trải rộng núi che MẦU

Chim muông thú dã cùng Nương ĐẬU

Ác đạo tham tiền cọp ở ĐÂU .


Kim Trắng

9h20 . 5.7.2023

____________________________

Bài Họa Của Anh Lê Phượng

Chúa tể rừng sâu buộc khỏi rừng

Nếm trải sự đời với người dưng !

Giận cảnh suy tàn không chỗ đứng

Thương mình thất thế phải vật trưng !

Tan thời oanh liệt nên phải đựng 

Lỗi tại mình như giận quá chừng

Thổ mất , nhà tan  bao năm dựng

Dương trần mạc kiếp bởi người dưng !

LÊ  Phượng

( 05 / 07 / 2023 ) 

_____________________________

 . 

Bài Họa Của Anh Nguyễn Duy Diêm 

.


Chùm thơ hay quá ... Anh góp vui cùng em....


SƠN THẦN THỜI 4.0

::::::::::::::::!!!!!!!!::::::::::::::::

Xưa thời chẳng dám ngự rừng sâu

Cũng bởi hùm beo ngụ lắm sầu

Đúng vậy vì nơi nhiều hổ khấu

Sai nào  ấy chỗ vạn ruồi bâu

Nay thì ngược hẳn còn nao xấu 

Hiện hữu giờ đây đủ thứ mầu

Kẻ đến người đi thay diện mẫu

Sơn thần vẫn giúp biện gì đâu 

NGUYỄN DUY DIÊM

.

__________________________

.

Bài Họa Của Anh Le Hung

.


Cảm tác 

HỔ RA ĐỒNG BẰNG


Nỗi nhục vua rừng nơi  thẳm sâu

Lê chân nhấc gót dạ khổ sầu

Căm ghê cái kẻ lùa xua khấu

Giận lắm con ngơ đuổi gỡ bâu

Đốt núi lòi cây hạ chục mẫu 

San đồi thối đất trôi ngàn mầu

Non xanh cạn trống nghĩ về đậu

Đất mẹ nhìn xem hổ chạy đâu.


Hè 2023 Lê Hùng

______________________________

.

BÀI HỌA CỦA ANH Vinh Dao 

Bài Họa Của Anh Vinh Dao

.

HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ....

( Nđt. Ltvt. Ntv.Đâv)

        """"""""""""""""""""""""""""

💚

Mãnh Chúa sơn lâm Thủ Lệ sầu

Tiếng gầm quái thú nhớ rừng sâu

Năm Dần mẹ hổ sinh kế mẫu

Xính lễ Bạch Hổ nọ cơ cầu !

Phố nhà chọc trời án Bẩy Mẫu

Hổ Phụ sinh Hổ Tử ẩn náu

Tấp lập vành đai tản rừng sâu

Hổ chúa Hà Thầnh đành Ế Hậu !

💚


HN, - 6/7/2023, - Với Hơ Y Lang 

            💚💚💚💚💚💚💚

____________________________

Bài Cảm Tác Của Anh Lê Đức Thiên 

Trời cao đẹp lắm khoảng mênh mông

Phía biển xa xanh quện sức nồng

Sóng gió là nguồn gây chấn động

Mưa nguồn tạo cảnh lũ tràn sông

Vì đâu có cảnh bao người sống

Vất vưởng không nhà chịu gió sương 

Thảm cảnh đau lòng ngoài tưởng tượng 

Lòng đau hiểu họa thật không lường

LÊ ĐỨC THIÊN

_____________________

Bài Góp Vui Của Anh Nguyễn Bình Minh

Ngàn thủa rừng xanh vẫn thắm mầu

Chim thú mừng vui cùng ca hát

Nhà nhà âm áp trọn niềm vui

Đất trời rạng rỡ bình an cõi

Lợi lộc làm cho đất chuyển mình

Chim muông buồn thản ngừng ca hát

Nhà tan mất mát chẳng còn mong

Trời buồn giận giữ mang giông bão

Lũ lụt chiền miên họa tóc tang

...

Hay lăm em ơi

.

     Bình Minh

(06 / 05 / 2023 )

___________________________

BÀI HỌA ( 1 ) Của Anh Tiến Nhàn 

.

RỪNG HẾT CỌP 

…..

Cũng tại trên rừng bẩy hố sâu

Thương ôi Chúa tể nỗi âu sầu 

Trên ngàn hận kẻ xua chim đậu

Phá nát cây xanh trơ vạn mẫu 

Tàn canh núi biếc cạn trăm mầu

Xuân về én liệng không nơi đậu

Dõi mắt theo nhìn Cọp chẳng đâu .!

.

___________________

 .

Bài Họa ( 2 ) Của Anh Tiến Nhàn

.

TIẾNG KHÓC NƠI RỪNG THẲM

…..

Than Ôi tiếng khóc giữa rừng sâu

Chúa tể Sơn lâm gửi vạn sầu 

Ghét kẻ xưa nay săn Báo Gấu 

Ghê người thủa trước diệt Chim Câu

Trên ngàn phá nát phơi từng mẫu 

Dưới núi hoang tàn bạc đất lâu 

Bướm chẳng còn cây nên chẳng đậu 

Ba miền chẳng thấy  cọp nơi đâu

.

Tiến Nhan 

( 05 / 07 223 )

.

______________________________

.

No comments:

Post a Comment