Monday, October 24, 2022

XUI MÀ HÊN


 XUI MÀ HÊN


Sáng trên đường đi làm

Bỗng xe mình xẹp bánh

Tiết trời hơi lành lạnh

Liền thay vỏ sơ cua


Vỏ xe đổi xong rồi

Lên đường đi làm thôi

Phải nhanh không thì trể

Sếp cằn nhằn không nên


Bỗng thấy mình thật hên

Khi trên đường tai nạn

Hai xe tải đụng nhau

Vài xe nhỏ dính đạn


Chiếc leo lề lan can

Chiếc dưới đầu xe hàng

Chiếc thành đống sắt vụn

Chiếc như cục than đen


Bao nhiêu người nhốn nháo

Đứng vòng quanh hàng rào

Một số người bị đau

Vào nhà thương cấp cứu


Nếu không xẹp bánh xe

Tôi cũng bị lây nè

Hên vì xe bể bánh

Mới tránh được đó nhe.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment