Wednesday, October 26, 2022

BÍ MẬT BẬT MÍ


 BÍ MẬT BẬT MÍ

(bài họa ý)


Bí mật nay đã bị bật mí

Có cô em cùng chị mơ màng

Những ngày tháng mộng lang thang

Nay đây mai đó dọc ngang phố phường


Đây phố biển còn vương mùi tóc

Những tháng năm ô trọc cuộc đời

Vui buồn lệ mãi đầy vơi

Trông ra biển lớn lệ thời cứ tuôn


Vũng Tàu những chiều buồn man mác

Lại thấy mình phờ phạc làm sao

Vì ai phải nuốt lệ vào

Vì ai ta phải che bao yếu mềm


Bí mật ấy giờ thêm bật mí

Bởi vì em mà chị cuốn theo

Tình anh sao quá bọt bèo

Còn tình em chị mãi đeo tháng ngày


Chắc có lẻ ta nay đồng cảm

Chị em mình cùng dám xông pha

Bởi ta chung một mái nhà

Cùng Cha với Mẹ chính là chị em


Chuyện bí mật không thèm giấu nữa

Tình yêu kia cà khựa cũng lâu

Bao nhiêu năm tháng buồn rầu

Coi như trả hết tình sâu mặn nồng


Lòng tự bảo sẽ không mềm yếu

Đã qua rồi còn níu làm chi

Kể ra những chuyện lâm li

Trong lòng thoải mái sướng gì sướng hơn


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment