Sunday, October 2, 2022

NỐI VẦN TT BTN LH

ảnh Hà Đinh



 ☘️GIAO LƯU NỐI VẦN🌻  


Kính thư BQT trang thơ ba miền BTN - La Thu Hiền . Được sự nhất trí của chủ nhiệm trang cùng BQT Trang thơ tín nhiệm đến hẹn lại lên tuần này Hà Đinh được vinh dự làm chủ bút với chủ đề: 

 🍀TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG🍀 

Mong thi huynh thi hữu gần xa bớt chút thời gian vàng ngọc cùng về chắp bút toả sáng nối vần với chủ bút và để cho trang thơ được sôi động hơn. Và sau đây là bài xướng:

☘️TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG🌻

  

Gió đưa cành trúc la đà 

Anh thương em thật hay là dối nhau  

Non xanh nước biếc đẹp giàu 

Việt Nam một dải thắm màu quê hương..

Hà đinh 

*********

Bảo Quốc Thái


Bao la khắp nẻo dịu thường

Tình người lan tỏa yêu thương khắp miền

Từ đồng bằng đến cao nguyên

Bắc Trung Nam lại nối liền vần thơ.

####

Phạm Thị Lan 


Có yêu xin hãy đợi chờ

Để em đây khỏi mộng mơ tháng ngày

Đông về gió lạnh heo may

Lòng bâng khuâng những tháng ngày thiết tha.


@@@@****


Nguyễn Đức Cơ


Anh thương em thật đó mà

Sao em cứ nghĩ ra ra vào vào

Con tim anh đã gửi trao

Mối tình đầu ấy dạt dào yêu thương.

********

Lam Anh Mai


Để giờ em. Mãi vấn vương.

Tình ta ngày ấy yêu thương nhau nhiều.

Bên anh em mãi được chiều.

Để giờ em nhớ  càng yêu anh nhiều.


$$$$


Hà Đinh


Đông về càng đậm hương yêu

Anh ơi còn nhớ sớm chiều dạo chơi

Hai mình nhặt lá một thời

Niềm vui chưa trọn ra rời nhau ra.

*******

Dũng Lê


Dù không sống ở quê nhà

Tình yêu vẫn giữ thiết tha mặn nồng

Nhớ hoài bến nước dòng sông 

Có người con gái vun trồng mầm non.

********

Doan Văn Khoa


Anh đi em vẫn còn son

Anh về em đã có con cùng người

Chúc em cuộc sống đẹp tươi

Bên ai hạnh phúc gấp mười bên anh.

*********

Quỳnh Thanh


Yêu nhau tình cảm chân thành

Em còn sâu sắc bên anh tháng ngày

Cho tình mãi mãi nồng say

Đôi ta hạnh phúc đong đầy nghe cưng .😄

********

Doan Văn Khoa


Nghe lời em  nói anh mừng

Rưng rưng giọt lệ nghẹn ngào làm sao

Cho anh cảm xúc dưng trào

Ước ao hạnh phúc bao ngày hàng mong.

********

Dũng Lê


Trào dâng sóng dậy trong lòng

Đông về ta cưới cho xong em à

Bên nhau hạnh phúc mãi ha

Tiếng cười con trẻ mãi là niềm vui.

********

Doan Văn Khoa 


Bên nhau chia ngọt sẽ bùi

Lấp vùi bao nỗi khó khăn bao ngày

Cho đời cuộc sống đổi thay

Gia đình hạnh phúc đắm say duyên nồng.

*******

Bảo Quốc Thái


Cùng nhau chia những đóa bông

Điều may đến việc xui không phải còn

Và xa những cảnh héo hon

An nhiên hạnh phúc vết son ghi lòng.

*********

Hà Đinh


Nỗi niềm ngày nhớ đêm mong

Anh ra tiền tuyến một lòng vì dân

Em đây nương rẫy chuyên cần

Trung trinh vẹn chữ gian truân quyết thành

********

Tuấn Cao Văn


cũng vì số phận phải đành .

Anh đi chẳng có mối manh vài lời .

Duyên em chờ mãi nó trôi .

Quê hương tấp nập bao người hỏi han .


Nên em chấp nhận luận bàn .

Sang tay người khác cơ Hàn chiu thôi .

Anh về cố gắng tìm nơi .

Cùng nhau hạnh phúc cho vơi nỗi buồn…

02-10-2022 Cao Tuấn .

######

La Hiền


Yêu em anh cưới về luôn 

Trời thu nay tạnh mưa tuôn hết rồi 

Miền trung thương quá đi thôi 

Mặc trời mưa bão em thời vẫn yêu.


&&&&&


Nguyễn Sơn


Yêu em anh cũng muốn yêu

Nhưng anh sợ vợ nó liều thì toi

Thôi đành cam phận em ơi

Anh không yêu được tìm người khác đi


$$$$


HÀ ĐINH


Em đây sẽ chẳng nói gì

Chỉ mong rằng mãi thầm thì nhé anh 

Ngoài kia sương rớt long lanh

Mơ sao trọn giấc mộng lành nhớ luôn 

 

*********

Doan Văn Khoa


Thôi đành xa xứ đi buôn

Mưu sinh kiếm sống tìm nguồn thu chi

Yêu thương chẳng có được gì

Ngày về bụng đói đêm thì bất an.

*******

Phạm Thị Lan


Dù no hay đói chẳng bàn

Đôi ta một cặp trời ban đẹp ngời

Hôm nào em đến nhà chơi

Hôn anh cho bỏ một thời chờ mong.

*******

Doan Văn Khoa


Xa em anh nhớ trong lòng

Những đêm ôm ấp mặn nồng bên nhau

Tuy xa tình mãi thắm màu

Trọn đời chung thủy bạc đầu vẫn yêu.

************

Thúy Tình


Xa rồi nhớ biết bao nhiêu

Chỉ mong sao được sớm chiều cùng anh

Miền quê không khí trong lành

Em luôn mãi đợi tình anh thì về.

*********

Dũng Lê


Bên nhau thỏa mãn đam mê

Ấm nồng hơi thở tràn trề môi thơm

Anh đây vẫn giống thằng Bờm

Chỉ thèm có được bữa cơm ấm lòng.

*********

 Hà đinh


Dù rằng  cũng rất hằng mong

Gia đình hạnh phúc ấm lòng trẻ thơ

Anh xa ngàn dặm vẫn chờ

Làm xong nhiệm vụ là mơ trở về 

******

Nguyễn Sơn


Đôi mình bởi chốn thôn quê

Quanh năm vất vả mọi bề em ơi

Yêu em anh hứa một lời 

Cùng nhau sớm tối đẹp đôi em à.

*******

Dũng Lê


Dù rằng đang ở cách xa

Tình ta vẫn mãi mặn mà như xưa

Lao xao gió thổi rặng dừa

Mong chờ từ sáng đến trưa rồi chiều.

**********

Doan Van Khoa 


Xa nhau lòng mãi chắt chiêu

Vẫn thương vẫn nhớ vẫn yêu vẫn chờ

Ngày  nào cũng nhớ đêm mơ

Giật mình tỉnh mộng bơ vơ  lạnh lùng.

*******

Bảo Quốc Thái


Mai này ta cứ ung dung

Tình trong như đã thẹn thùng làm chi

Bao nhiêu tình nghĩa khắc ghi

Cùng nhau dẫn dắt đường đi cuộc đời.

*********

Thúy Tình 


Cho dù xa cách anh ơi

Tình em vẫn giữ trọn lời sắc son

Còn trời còn nước còn non 

Còn con chim đậu em còn yêu anh.

**********

Bảo Quốc Thái


Chờ tháng tốt đẹp ngày lành

Anh về hỏi Mẹ trầu xanh khay vàng

Đem qua để hỏi cưới nàng

Để đôi tim trẻ chung hàng reo vui.

**********

Hà đinh


Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi 

Toàn gia hòa thuận đẩy lùi khó khăn

Tuổi xuân như ánh trăng rằm 

Tình anh nghĩa chị ngàn năm tuyệt vời 


*******

Thúy Tình


Mời anh về quê em chơi

Ta cùng ra mắt để rồi nên duyên

Đôi bên hai họ chúc thêm

Cho mình hạnh phúc nên duyên vợ chồng.

********

Diệu Hoan


Duyên ta thắm mãi tình nồng 

Cau trầu mẹ gửi sao không nói gì 

Yêu nhau đẹp cả đường đi 

Ngọt ngào một lối còn gì đẹp hơn.

**********

Hà Đinh


Dù cho oằn nặng vai sờn

Bàn chân bấm đá đường trơn chẳng nề

Ngọt ngào hai chữ phu thê

Tình ta thắm đượm câu thề sang trang.

********

Diệu Hoan


Đâu rồi nón lá che ngang

Sao về bên ấy nắng đàng trang trang

Đò đưa gọi gió để sang

Chờ nhau một chút để nàng ngâm thơ.

***********

Hà Đinh


Thương nhau xin hãy đợi chờ

Em đây ngày ngóng đêm mơ bóng chàng

Ước gì cho gặp tình lang

Để cho hai đứa rộn ràng ngày Đông.

**********

Vu Nguyen Thac


Chiều thu về hai đứa bên sông 

Hoàng hôn buông xuống sợi tơ hồng 

Sánh vai hai đứa cùng nhau bước 

Trên quê mãi mãi được chung lòng.

++++++-+


Hai Nguyen


Hà Đinh mãi chạy long dong

Để cho hai nguyễn lòng vòng tìm thơ

Mong rằng toại nguyện giấc mơ

Nhưng mà chẳng được đành chờ kiếp sau

*******


Hà đinh


Em ơi chớ có làm màu

Thơ tìm chẳng được để sau vẫn chờ

Nối từng con chữ như mơ

Ta cùng hòa nhịp tình tơ ánh hồng

**********

Hải nguyen


Thúy Tình lại nói trống không

Để anh Sơn Nguyễn trông mong từng ngày

Đợi sang mùa gió heo may

Nhờ người làm mối kiếm ngay phần quà

********

Nguyễn Sơn 


Thằng em mày nói rõ là

Anh đây chỉ có luống cà  mà thôi

Chú mày lắm chuyện vậy trời

Thúy Tình mà biết ố thôi chú mày

********

Hà đinh


Ớt nào thì nó cũng cay

Anh không nói rõ có ngày tương nhau 

Ít thì cũng sẽ bể đầu 

Nhưng mà chớ có đổ dầu cháy chơi 

*********

 Ngữ Nguyễn Thị 


Về quê vui lắm anh ơi  

Anh em ta lại xây đời tự do 

Về quê anh đừng có lo 

Có cha có mẹ anh em họ hàng 

Ngày đêm sớm tối có nhau 

Chuyện trò vui vẻ bên nhau tuyệt  vời

*********

HÀ ĐINH

Đêm ngày mưa gió tả tơi 

Anh còn gắng sức chống Trời gió to

Để em trăm việc phải lo

Lặn lội sông nước tháng ngày triền miên 

*******

Ngữ Nguyễn Thị 


Chúng mình mỗi đứa một miền 

Quê hương hai đứa yêu thương lâu dài 

Nhớ về một bóng hình ai 

Đẹp như con gái mở cài bến tre

*******

Hà đinh

Làm thân con gái phải dè

Muốn khôn ngoan giỏi lắng nghe mẹ hiền

Nói năng nhỏ nhẹ hàn huyên

Thăng trầm lướt nhẹ mạn thuyền chớ lay 

***********

La Hiền 


Thu về ta lại đắm say 

Viết dòng thơ phú giải bày niềm vui 

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi 

Chúc các thi sĩ không lui tấc lòng  .

*******

Dũng Lê


Chiều thường dạo bước   thong dong

Quê hương mình đó có dòng sông xanh 

Quanh năm nước chảy trong lành 

Cho ai tắm mát bơi nhanh ngày hè 


HÀ ĐINH LẦN NỮA XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ EM THI SĨ ĐÃ CỐ GẮNG NỖ LỰC NỐI VẦN

MỘT THÀNH QUẢ VÔ CÙNG TUYỆT VỜI

XIN CẢM ƠN TẤT CẢ

No comments:

Post a Comment