Wednesday, October 19, 2022

HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI

 HAI MƯƠI THÁNG MƯỜI




Hôm nay bận rộn không nào

Chị em phụ nữ đi vào đi ra

Đi ra đến trước sân nhà

Đứng lên ngồi xuống thế là đi vô


Đi vô chạm phải cái hồ

Nghe lòng buồn tủi thay đồ đi ra

Đi ra đứng ở hàng ba

Chờ ông chồng quý đi xa chưa về


Ông chồng thì thật hả hê

Nhân ngày phụ nữ ông bê đủ hàng

Nào hoa nào áo nào vàng

Thêm luôn bồn nhỏ cho nàng ngâm chân


Gặp chồng vợ thấy lâng lâng

Tưởng ông quên mất chẳng cần đến tôi

Hai mươi ngày đến đây rồi

Vợ không còn phải bồi hồi ra vô


Quốc Thái


Ảnh minh họa TMT

No comments:

Post a Comment