Friday, October 28, 2022

XH VỚI THU LIỄU


 *** ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC ***


Trên đường vượt dốc vẫn cần nhau

Trọn những miền vui phủi tiếng rầu

Trải đệm hoa nằm duyên mãi ngấu

Thêu đàn bướm lượn cảnh hoài au

Từng hôm dưỡng đức cho lòng trụ

Tín nghĩa choàng tay đuổi vạn sầu

Tĩnh lại ngang dòng tâm thấu hiểu

Thêm điều hạnh phúc tỏa ngày sau


-Thu Liễu  2022 -


💞Thu Liễu mến chúc cả nhà fb luôn HP thật nhiều ạ 💞


  ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Thái Cơ


TRƯỚC và SAU


Trước lộ thiên bồng vẫn trỏ nhau

Tài như thánh hiệu cũng luôn rầu

Thâm tình để lặng thân xào ngấu

Tạo nghĩa quên gồng xác bỏ sâu

Tích thảo làm nhân thời vững trụ

Thù dung biết sự chẳng đau đầu

Tham tiền kiệt sức bằng chi hiểu

Thập dĩ lai hồi hưởng phước sau


Nguyễn Thái Cơ 

 27/10/2022

   

***************************


Bài họa của anh Trần Đình Tấn


MẢNH VÁ


Mấy buổi ta nàng đã hẹn nhau

Mà sao lặng lẽ với tâm rầu

Mong người gửi trọn niềm vui ngấu

Mộng cảnh ôm tròn nỗi nhớ au

Mỗi tháng canh tình ai phải trụ

Mười hôm giữ vợ trí xua sầu

Mai này hạnh phúc cùng chung hiểu

Mảnh vá trong đời sẽ hợp sau

27/10/2022


   ***************************


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen 


Thơ hay, ý nghĩa, giàu cảm xúc. Xin chúc mừng em và mạn phép họa vui nha❤


 ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI.


Chọn mỗi con đường chỉ có nhau

Chờ cho khỏe khoắn rũ tâm rầu

Chăn cùng nghĩa cảm luôn bền ngấu,

Chốn cận duyên tình sẽ đỏ au.

Chững trí làm vơi nhiều đoạn ẩu...,

Chùng tâm loại bỏ bớt cơn sầu.

Chung lòng để gạn đi buồn nẫu

Chỉnh lý cho đời đẹp mãi sau !


                    Bá Thành, BĐ, 27.10.22


   ***************************


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


Bài thơ hay lắm e, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e luôn vui!


HẠNH PHÚC SUM VẦY

( họa xuất vận)

Giữa cuộc phong trần phải có nhau

Niềm vui hạnh phúc khỏi lo rầu

Êm đềm nghĩa trải còn lưu hậu

Rạng rỡ duyên vầy phải thấm sâu

Thắm đượm trời mơ đời chẳng nẫu

Tươi ngời ngõ ái dạ không sầu

Đừng nên lỡ hẹn người yêu dấu

Để mãi ân tình vẹn trước sau

Liêu Đình Tự


  ***************************


Bài họa của anh Bỉnh Dương

Góp vui với em 

BẾN SÔNG BUỒN 

Đã mấy hôm rồi chẳng gặp nhau

Từng đêm lặng ngắm mảnh trăng rầu 

Mơ màng nhủ dạ bền duyên thắm 

Gởi gắm lo đời vẹn nghĩa sâu

Lối cũ chờ ai phờ phạc tủi 

Đường xưa đón bạn ngẩn ngơ sầu 

Hiên chiều dõi mắt dòng sông quạnh

Vội cuốn tình buồn chảy mãi đâu.

Bỉnh Dương - 28/10/2022


   ***************************


Bài họa của anh Vân Phong


ĐÃ MẾN NHAU


Chửa gặp nhưng lòng đã mến nhau

Thời gian để lại những gam màu

Câu từ lãng mạn bài đăng mới

Ý ngữ khôi hài cảnh họa mau

Dẫu có tiêu điều hương chẳng nhạt

Dù cho quạnh quẽ sắc không nhàu

Tâm hồn rạng rỡ niềm vui tỏa

Gợi nỗi chân tình thỏa trước sau.


Vân Phong                 27/10/2022!

Bài thơ hay lắm chúc mừng em!


   ***************************


Bài họa của anh  Phung Phan

NHỚ AI 


Nhớ thuở ban đầu gặp gỡ nhau

Nhìn nhau giã biệt mắt cay rầu

Nhiêu ngày lụy nghĩa hiên nhà bấu

Những buổi vương tình giậu trúc bâu

Ngoảnh mến đà cay gần gũi trụ

Nhìn thương đã đắng cận bên sầu

Nên giờ trốn chạy nào ai hiểu

Nhạt nhẽo do nghèo kẻ đến sau


  Phung Phan


   ***************************


Bài họa của anh Đặng Văn Ba


ẤP Ủ ...

********

Bởi hẹn yêu rồi sẽ đến nhau .

Cười vui quấn quyện rã tan sầu .

Gôm về hạnh phúc tình giai ngẫu.

Bỏ hết đau buồn nghĩa nặng sâu .

Những buổi ân nồng cho dạ thấu .

Bao ngày ái đậm khỏi lòng âu .

Ta cùng hớn hở luôn ngồi nhậu .

Ấp ủ đôi mình mãi vạn sau .......

Đặng Văn Ba....


   ***************************


Bài họa của anh Ngoc Nguyên


Thơ hay....Xin góp vui..!

        ...ĐỢI NHAU...


Ta ước duyên trần sẽ hợp nhau.

Ta mơ cảm mến chẳng tâm rầu.

Ta mong xiết chặt lời giai ngẫu.

Ta muốn giao hòa ý đượm sâu.

Ta trải tình trao người mãi thấu.

Ta đan nghĩa trả bạn không sầu.

Ta về bến cũ giăng thuyền đậu.

Ta vẫn phương này...em ở đâu.?

..N.Ng...


   ***************************


Bài họa của anh Võ Tấn Dũng


TÌNH PHÍA SAU


Mới bữa hôm rồi vẫn gặp nhau 

Mà nay cảm giác bị hơi rầu 

Mong lần hẹn đến ngày qua vội 

Muốn dịp đi về Liễu tới mau

Một tháng vì xa lòng rất tủi 

Mười đêm bởi vắng dạ hơi rầu 

Mưa làm kỷ niệm càng thêm trỗi

Mãi để ân tình dạt phía sau


   ***************************


Bài họa của anh Quang Lê


Thật là tuyệt vời em


VẪN BÊN NHAU.


T rên mọi cung đường vẫn có nhau

T rọn tình bén nghĩa chớ hoen sầu

T rời ban phận bé nào bêu xấu

T rí tặng đời anh nỡ nát nhàu

T in ở lòng nhau tình kết hậu

T ín cùng dạ khác ái đong sầu

T ừ nay tớ bạn cùng yêu dấu

T hấu hiểu niềm riêng đỡ khắc màu.


BMT 27.10.2022QL*


   ***************************


Bài họa của anh Quang Hà

ĐẮM ĐUỐI 


Đã mộng tâm tình để có nhau 

Đành yêu  thỏa mãn lấy chi rầu 

Đang lồng  … đượm trải màu xanh mẫu 

Được cũi … tươi ngời sắc  đỏ au

Đón những  hồn say càng tủi hậu 

Đưa hoài mộng ảo mãi thêm sầu 

Đường duyên  ngó phận vì xương xẩu 

Để cuộc đời này  sáng bữa sau


   ***************************


Bài họa của anh Thang Nguyen


CHUNG TÌNH


Trải vạn thăng trầm vẫn có nhau

Từng qua cực khổ lẫn vương sầu

Trên đường bão táp hằng tươi rói

Trước cảnh giông tràn mãi đỏ au

Tại mến trang đời không nhạt sắc

Thành yêu một kiếp chả phai mầu 

Trần ai cuộc sống luôn hoài vọng 

Thoả mãn hai mình vẹn trước sau.


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Xướng họa tuyệt vời, chúc mừng em.. Xin góp bút cùng thi Muội 


PHẢI TỰA NHAU 


Vượt dốc leo đèo phải tựa nhau

Vì chàng thiếp đợi nỏ buồn rầu

Về đêm gối chiếc lòng thương nẫu

Vạng sáng chăn đơn dạ vướng sầu

Vẫn bước tìm vàng ai tính thấu

Vươn tay kiếm bạc tận nơi đâu

Vinh miền hạnh phúc yên bờ giậu 

Vững thảm yêu nhau chắc nhịp cầu


   ***************************


Bài họa của anh Vu Hai


Họa vui cùng em và các thi hữu nha..🤗🤗🤗🤩🤩🤩


MẤT NHAU

😥😥😥


M  ỗi buổi đêm về lại nhớ nhau

M  ùa đông nụ héo chẳng tươi màu 

M  ôi hường phấn nhạt suy lòng nẫu

M  á đỏ son nhòa ngẫm dạ đau

M  ộng vỡ sầu ôm hờn kẻ trước 

M  ơ tàn tủi cõng giận người sau

M  ong gì nữa để tâm buồn cấu

M  iệng lưỡi gian lời bỏ héo cau.


27/10/2022/#ThơVuhai


  

***************************


Bài họa của anh Phan Anh Khuyến Phan

MÃI CÓ NHAU 

          (họa) 


Thỏa nguyện trong đời mãi có nhau

Cùng chung sướng khổ hoặc lo rầu 

Băng từng trở ngại kề vai đấu 

Giữ đặng tâm vàng sáng đỏ au

Vẹn những ân tình luôn hiểu thấu 

Hòa chan cảm ái vợi đau sầu 

Vun đầy thắm nghĩa bình an đậu

Sẽ chẳng xa rời vạn kiếp sau 

                    27/10/2022

              Phan Anh Khuyến


  ***************************


Bài họa của anh Trường Lê


(họa vui cùng muội)

DUYÊN LỠ…!!!


Lên rừng lặng lẽ dạ thêm sầu 

Lẻ bóng tìm người có thấy đâu 

Lúc mới yêu nhau tim vững đậu 

Là ai bỏ bến bước qua cầu 

Lâu rồi trống vắng cho lòng nẫu 

Lắc lẻo bơ phờ ướt mắt nâu 

Luyến tiếc tình xưa ta với bậu 

Làm tan nát cả mối duyên đầu


   ***************************


Bài họa của anh Thái Quốc Bảo


TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI


Khổ nạn trong đời vẫn có nhau

Tàn canh lệ đổ sẽ không rầu

Đèn khuya quạnh quẽ hồn luôn ngấu

Ngõ vắng âm thầm dạ chẳng au

Mỗi buổi tâm thiền cho trí trụ

Nhiều đêm tịnh não thoát cơn sầu

Mưu cầu hạnh phúc điều đơn giản

Một bữa ân tình nhắc nhở sau.


Quốc Thái


   

***************************

  

Bài họa của anh Lân Nguyễn

Thơ em hay quá.Anh họa góp vui nhé.

🔥💕 --- TRƯỚC SAU --- 💕🔥

Thắm đượm vài hôm đã bỏ nhau

Thầm giao lạnh lẽo chỉ  tâm rầu

Tràn châu cõi dạ buồn ân ngấu

Thẫm  lệ  trong  lòng  tủi  ái  au

Tín mãi tình thương bầu chẳng trụ

Tin mong nghĩa mến bậu không sầu

Trong cầu ngẫm lại yêu cùng hiểu

Trọng phúc vui mừng ngẫm để sau

Lân Nguyễn.28/10/2022.


   ***************************


Bài họa của anh Ton Nguyen


MÃI Ở BÊN NHAU

Hay quá iu

Họa với em nè


Chỉ mới đôi ngày hổng gặp nhau 

Mà như thế kỷ dạ luôn rầu

Trông về cõi Bắc mơ hình nhạn

Dõi phía trời Nam mộng dáng câu 

Ngắm Liễu lay cành dâng nỗi nhớ 

Nhìn Mai lã ngọn nén cơn sầu

Giờ ta chẳng được tròn giai ngẫu 

Hẹn buổi tương phùng lại kiếp sau


TN 

27/10/2022


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng


BUÔNG : 


Trên đời sỏi đá cũng còn đau 

Chỉ muốn tình phây mãi nhiệm màu 

Mỗi sáng gieo vần mong dạ toả 

Canh tàn gửi ngữ ướm lòng nhau 

Tìm thương để sống khi còn mỡ 

Kiếm bạn hàn huyên lỡ thuở nhàu 

Giận dỗi chi phiền thêm nét rủ 

Căm hờn chẳng đáng họa về sau ! 


Xin được góp vui cùng tác giả và các bậc tiền bối


   ***************************


Bài họa của anh Trần Đình Bằng

NGHĨA TÀO KHANG 


Trải cuộc duyên trần phải có nhau 

Niềm tin trấn ngự chẳng nên rầu 

Trăm năm chồng vợ chân bền bước 

Trọn kiếp tào khang nghĩa bện xâu

Thấu đạo rèn tâm đừng chán ngán 

Tu nhân tạo phước chớ lo rầu

Mong đời yên ả thong dong hưởng 

Cuộc sống thanh nhàn vẫn trước sau. 


Trần Đình Bằng 27/10/2022


   ***************************


Bài họa của anh Anh Ban Mai


Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nha.


   CHAN HOÀ TRƯỚC SAU.

Cuộc sống chan hoà quý trọng nhau.

Lườn cơm mảnh áo bớt lo rầu.

Đơn sơ nợ để tâm vòng ngấu.

Giản dị duyên dành dạ khỏi âu.

Trí khiết rèn nung bồi ngưỡng trụ.

Hồn thơi ấp ủ phá thành sầu.

Phiêu bồng một giấc ngang miền lộng.

Mộ tiếng bia đời giữ trước sau.

      27.10.2022.

        Anh Ban Mai


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng


XH thật tuyệt vời. Xin chúc mừng và góp vui, hoạ cùng các Thi sĩ


    SẼ VUI SAU


Băng rừng lội suối nếu bên nhau

Tránh được nan nguy có thể rầu

Nếm mật nằm gai tình vẫn ngấu

Gian truân thử thách chí đâu nhầu

Kiên trì kiệt sức thân hoài trụ

Nhẫn nại tàn hơi dạ chẳng sầu

Triển vọng do ta rồi mới hiểu

Giờ mà khổ trước sẽ vui sau


28.10.22

 Nguyễn Công Dũng


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Tony


CHUYỆN TÍNH SAU


Đúng chục năm mình lạc bước nhau,

Đừng khơi chuyện cũ gợi thêm rầu.

Đây từng tóc rụng thân còm cõi,

Đó đã vai gầy mắt đỏ au.

Đổ rượu ngày vui bày tiệc hỏi,

Điền tên thiệp cưới gạt tin sầu.

Đêm tàn lại thấy ngày tươi rói,

Đợi lúc anh về chuyện tính sau.


Tony Nguyễn

Houston, Oct 27, 2022


   ***************************


3 bài họa của anh Phạm Văn


ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC.

(Họa Thu Liễu.

Nđt - Bvđâ- giữ nguyên thủ tự bài xướng.)

-----

THƠ:

----


Thêm nhiều hạnh phúc ở ngày sau. 

Trọn kiếp đời ta dẫu lụy rầu

Trải đớn cho tình... duyên đẹp ngẫu.

Thêu đau khó nhọc ...điểm tô màu.

Từng cơn vất vả an lòng trụ  

Tín  tưởng cùng nhau chấp nhận sầu.   

Tỉnh ngộ ta cười khi hiểu thấu

Thêm điều hạnh phúc ở ngày sau.


Bài 2:


( Họa đảo vận bài xướng ) 

Nđt - Bvđâ -Thủ vỹ ngâm.

----

Thơ: QUÁN CHIẾU SỰ ĐỜI

         KHÔNG THẤY KHỔ.

-----

Vất vả ban đầu... hưởng lạc sau.

Vùi thân chốn tạm...  phải đau rầu.

Vui khi hạnh phúc..bền duyên ngẫu.

Vỡ mộng tan buồn... lắm nỗi âu. 

Vớ vẩn triền miên... hồn khó trụ.

Vu vơ dạ não... trí tâm sầu.

 Vì không quán chiếu... đâu tường  thấu.

Vất vả ban đầu hưởng lạc sau.

-------

Bài 3: 


HẾT CƠN BỈ CỰC ĐẾN HỒI THỚI LAI.


THƠ:

----

Đạo đức vun bồi hưởng lạc sau.

Trần đâu hạnh phúc chỉ vương sầu.

Gieo gì được nấy nào do ngẫu. 

Quán chiếu muôn loài tan nỗi âu.

Bão tố mưa dầm tâm vẫn trụ.

Bình yên trước lũ  đuổi xua sầu.

An nhiên đón nhận tươi cười hiểu.

Khổ nhọc ban đầu  phước lại sau.


Phạm Văn.


  ***************************


Bài họa của anh Ngai Nguyen


Hay em chúc vui vẻ

CÓ NHAU


Nẻo dốc đường đời hãy dựa nhau

Đừng nên cô độc ..dẫu nghèo giàu

Vầng thơ chia xẻ tri âm bạn

Bến đợi chung thuyền..xóa nỗi đau .!

Phương viễn người về trăng tỏ rạng

Chốn ni ta đợi nắng muôn màu

Bắt cầu sánh bước hương đoàn tụ

Sưởi ấm diệu êm mãi có nhau.!


  Văn Ngãi


   ***************************


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn


* ĐƯỜNG HẠNH PHÚC *


Dõi mắt mong chờ vẫn đợi nhau

Niềm vui gắn gượng chớ nên rầu

Đường hoa tỏ sắc hòa giai ngẫu 

Biển thắm thềm trời cánh Hải âu 

Dưỡng sức khơi màu bao dẫn dụ

Bền tâm tỏa sáng buổi ban đầu 

Nơi lòng tĩnh tại con tim hiểu

Hạnh phúc sum vầy sẽ đến sau


- 2022 Vũ NhưCẩn -

______/VNC--------------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái xinh đẹp 

- Mến chúc em luôn vui khỏe bình anhạnh phúc nha.!♡


   ***************************


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


VẪN MÃI BÊN NHAU


Đường xa trắc trở vẫn có nhau

Chẳng ngại gì mưa nắng dãi dầu

Trọn vẹn ân tình ta vun vén

Sống trọn tin yêu xóa muộn sầu

Ngày mai bình minh tươi xán lạn

Không còn lo lắng những đêm thâu

Vui buồn gian khó cùng chia sẻ

Hạnh phúc mỗi ngày chan chứa trao


Đình Vân 


Thơ em hay và em xinh đẹp dễ thương ngất ngây iu lắm em ơi 💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


***************************

    

Bài họa của anh Van Dan Hoang


Trên đường vạn dặm vẫn bên nhau

Tiết nghĩa ngàn năm chẳng thay màu

Trọn đạo tình ta sao hiểu thấu

Trong đời ái dạ  chẳng vì đâu

Thề non nguyễn biển tim đừng xấu

Tạc đá ghi lòng ruột chớ đau

Trước lạ sau quen tròn một đấu

Trường tồn hạnh phúc đến mai sau


   ***************************


Bài họa của chị Nguyễn Thy


HÀNH TRÌNH 

Đêm về gió lạnh  ngóng về nhau

Tiếng vọng nghe như nhắc nhở rầu

Nắng tắt pha mở nơi bến đậu

Bình minh chói rạng toả tình sâu

Đời ta lắm lúc ghi dạ nẫu

Cuộc sống đôi khi chép vạn sầu

Nỗi nhớ đong đầy như hiểu thấu

Mong tình nghĩa nặng đến ngàn sau. 

Thy Nguyễn 27-10-2022


   ***************************


Bài họa của anh Võ Văn Thuận

Họa thơ Thu Liễu

ĐƯỜNG XA

Tác giả võ văn Thuận

Vượt suối băng rừng cũng có nhau

Đường xa cách trở nhớ đừng rầu

Quay về lỡ hẹn duyên tình xấu

Trở lại câu hò, nợ ái sâu

Lỗi tại do người chưa biết khổ

Lầm sai sót chỉ tại vương sầu

Gia đình hiếu thảo thường vui vẻ

Hạnh phúc bềnh lâu ở phía sau

BH Lãng Tử

27.10.2022


   

***************************


Bài họa của anh Vanduc Phan


ĐẶNG CÓ NHAU


Thỏa mãn bao niềm đặng có nhau

Tình yêu đuổi hết mọi u rầu

Tìm nguồn chạch lủi vùi say ngấu

Tạo cán dao cầm ấm tỏa au

Tới bữa cao trào lo thỏa trụ

Tu kỳ ngấn nguyệt đỗi lay sầu

Tùy nhiên ít học mà mau hiểu

Tạo hóa truyền nhân thưởng ngoãn sau.


Vanduc Phan 26.10.2022


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hoè

Bài thơ hay quá chúc mừng em

KIẾP TRƯỚC

Kiếp trước mình đã nợ gì nhau

Mà nay ai oán dội lên đầu

Ngữa mặt lên trời kêu không thấu

Chúi đầu xuống đất hết tội đâu

Sám hối đêm ngày luôn ghi dấu

Quy y tam bảo kính nguyện cầu

Cho đời thanh tịnh không phiền nẫu

Phật Pháp cao siêu nghĩa đậm sâu

27/10/22

Nguyễn Văn Hòe


   ***************************


Bài họa  của anh Đức Chính


ĐƯỜNG MỘNG ƯỚC. 


T g: Đức Chính. 


Hạnh phúc non sông dấu nhiệm màu 

Gây miền khát vọng với cùng nhau

Xây nên mộng ước hằng mong muốn

Để mãi yêu thương hứa hẹn đầu

Nhớ lại chuyên cần ta thấu hiểu 

Trung tình vẹn nghĩa tấm lòng nhau

Từ đây vững bước đan thành trụ

Tuyệt tác keo sơn thắng lợi giàu.


       Hà Nội.27.10.2022.


***************************


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC


Trên đường thẳm dốc hãy cùng nhau

Trọn gửi niềm vui lệ chẳng rầu

Trải nệm êm phòng luôn mãi ngấu 

Thêu màn én lượn khải hoàn âu

Từng bên kề cận trao hưởng trụ

Tin lòng vẹn khắc phủi đau sầu

Tĩnh đẹp yên lòng trao đắm hiểu

Thêm nhiều hạnh phúc ngọt đời sau


thật tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp quá em ơi mến chúc em đêm an lành vui nha em


  ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn


ĐI TÌM HẠNH PHÚC 

Bôn ba khắp nẻo tìm hướng cầu

Núi cao rừng thẳm vượt sông sâu

Nắng gió mưa sa lòng không nẫu

Gian nan khổ ải dạ chẳng sầu

Vượt hải sóng cuồng giữa Bể dâu

Chí quyết tâm bền trời sẽ thấu

Hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé 🌹


Ngày 27/10/2022

Nguyễn khắc Tuấn


   ***************************


Bài họa của anh Ngọc Cẩn


XÂY NIỀM HẠNH PHÚC

Xây niềm hạnh phúc phải cần nhau

Để thắm nồng ân trọn phép màu

Dưỡng đức duyên tình tâm chẳng đục

Tu rèn phật pháp tỏa ngày sau

Bên thềm nắng rọi soi hoài bão

Bến đấy giao mùa hướng thiện trau

Nghĩa cả bình an người thấu hiểu

Nhân hòa ngọt trái chẳng mang sầu


   ***************************


Bài họa của anh Nguyen Tan Mo


Cho dù khó nhọc vẫn gần nhau

Mãi mãi chi ân dạ bớt nhàu 

Nghĩa hiếu nhân từ luôn hiểu thấu 

Hoa thơm trái ngọt nắng vàng au

Từng chùm quả chín cho thu hoạch 

Bướm lượn cười vui sẽ hết sầu 

Chí dũng song toàn ta phải gắng 

Hương thơm tỏa ngát phúc mai sau.


  ***************************


Bài của họa anh Trương Lê


Xướng họa tuyệt vời .. Chúc vui vẻ .. góp vui ..


      SAU TRƯỚC. !!!


Muôn vàn sướng khổ vẫn cần nhau

Gánh cả buồn vui với nỗi sầu

Mãi đẹp như hoa duyên nghiến ngấu

Ong vờn bướm lượn để tình au

Tu tâm dưỡng tánh cho tâm nhẹ

Trọn nghĩa thêm ân bớt vướng sầu

Tĩnh dạ đưa đời vào phải thấu

Trao lời hạnh phúc đến ngày sau

    TG : TruongLe …


  ***************************


Bài họa của anh Cư Dân Mạng


Tình  Ảo Vọng .

****************

Đường tình ảo vọng mộng tình đau .

Khoảng trống hư vô thắm một màu .

Biết tự bao giờ mơ có nhau .

Thâu suốt canh dài tim thấy đau .

Biết tình mộng ảo tim rỉ máu .

Đừng để mơ tình vướng cho nhau .

Vương vấn làm gì kẻ đến sau .

Tỉnh giấc mơ buồn khỏi lòng đau ...!

**********************


   ***************************


Bài họa của anh Phạm Tuấn Kỳ


VƯỢT CẠN 


Một mình vượt cạn thật khổ đau 

Một phút chót dại để dính bầu 

Hôm nay vượt cạn nó ở đâu

 Cả tin nghe nó đời nát nhàu 

Nó đạp phạch phạch như châu chấu 

Mồ hôi nhễ nhại khỏe hơn trâu 

Mấy tháng bụng bầu vẫn cố giấu 

Nghe được tin này hãy về mau


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Tài


Thu Liễu 

X/Họa quá tuyệt vời

Anh góp vui cùng người đẹp


CHỈ YÊU MÌNH BẬU....


Nợ duyên cách trở vẫn bên nhau

Em hãy vui lên chẳng phải rầu

Anh hứa đời này yêu chỉ bậu

Đường trần bước hết chớ lo âu

Lời thề nguyệt giữ đêm lưu dấu

Bão gió không làm lay chuyển đâu

Thượng đế trên cao nhìn đã thấu

Ban cho phúc hưởng trọn về sau


   ***************************


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Mộc miên nở đỏ( hoạ Đường phía trước)

Đủng đỉnh đường làng đã có nhau

Quẵng đa đoan nặng trĩu buồn rầu

Dắt tay nhẹ gót rong lơ đãng

Liếc mắt cong môi ửng đỏ au

Vô lự tâm an bình lững thững

Thản nhiên hồn nhẹ rỗng ưu sầu

Luôn mơ một sáng mai hồng thắm

Đầu ngõ mộc miên nở trước sau

Namkha


   ***************************


Bài góp vui của anh Lê Đức Thiên


THEO DÒNG THƠ HAY


Thích áng thơ nàng ..thật quá hay.

Tình thơ lưu luyến bấy lâu nay.

Thỏa lòng ngưỡng mộ nên thường thấy.

Thân thiện giao hòa ..mãi vẫn say.


Toàn bạn trang thơ..giỏi thế này.

Thơ dù cực khó chẳng mảy may.

Thi nhân chắp bút dòng thơ chảy.

Tiếp những niềm vui..suốt đêm ngày.

❤💋


***************************

   

Bài góp vui của anh Thiet Nguyen


CHUNG TÌNH 

Khi nghèo tình nghĩa vẫn nồng say, 

Mới tỏ người bên tiết hạnh dày. 

Đắng ngọt cuộc đời cùng nếm trải, 

Vui buồn thế sự mãi chung tay. 

Đường vinh rực rỡ ngàn hoa nở, 

Mái ấm ầm vang tiếng trẻ ngày. 

Hạnh phúc đong đầy xây đức độ, 

Tim hồng ta giữ chẳng hề thay. 

27.10.2022

Sơn Hải


   ***************************


Bài góp vui của anh Nguyễn Bình Minh


Con đường phía trước vẫn còn dài

Mặc cho sự đời lắm chông gai

Vẫn lắm chặt tay dìu nhau bước

Đến bến tương lai thiếp với chàng

Hạnh phúc nào hơn chung nhịp đập

Cùng chèo cùng lái mặc bão giông 

Dù cho sóng gió không lùi bước 

Mãi mãi bên nhau chảng cách lìa

...

Thơ hay cm em


   ***************************


Bài góp vui của anh Túc Lê


ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 


Túc Lê Văn (họa cùng em Thu Liệu)


Con đường phía trước biết chông gai

Ta mãi bên nhau vượt đường dài

Tình yêu luôn kết  thêm sức mạnh

Niềm tin rực rỡ đẹp thương lai


Bỏ lại khó khắn hướng ngày mai

Hạnh phúc nồng say  thắm sắc hoài

Trọn nghĩa  ái ân lòng chung thủy

Cuộc sống thanh bình cảnh thái lai


TYK LE BAH

Chiều hôm 27/10/2022


   ***************************


Bài góp vui của anh trai  Vu Nguyen Thac

Họa nhé 


Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau 

Dù cho số phận nghèo hay giàu 

Suốt đời hạnh phúc cùng nhau nhé 

Đêm về tay gối tựa mái đầu 


Suốt cuộc đời cùng nhau vui vẻ 

Không gì bằng mạnh khỏe nhé em 

Bên nhau hạnh phúc êm đềm 


Nụ hôn nồng thắm môi mềm cùng chao 


Em yêu nhớ 

Thơ nhé em 

Thơ hay ảnh đẹp lung linh b tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em gái của anh ơi


   ***************************


Bài họa của anh Thanh Le


TÌNH TRAI GÁI...

Họa:

(Gđc, Đlt)

Mỗi độ trăng về lại hẹn nhau 

Một đêm mưa trải  giọt rầu rầu 

Đàn khuya lỗi/ nhịp lòng mơ tấu

Hồn lẫn cung trầm/ nhỏ lệ âu

Buổi nọ cầm/ tay lìa gác trọ

Tôi Nàng lẽ bước/ vạn cung sầu...!

Đậm đà phai nhạt...ơi tình hỡi...?

Không biết Ai còn...trở lại sau...?

Thanh lê 27/10/22


   ***************************


Bài góp vui của anh Tuyên Hà Minh


Bài của Hà Minh Tuyên góp cùng gái xinh Thu Liễu :


LỐI EM ĐI

      Hà Minh Tuyên

Cứ bước chân đi lối có sau

Kìa em đã chọn lối từ lâu

Gặt hái mùa vui trọn với nhau

Bất chấp gian nan với u sầu

Ngày ngày rèn luyện tâm thanh tĩnh

Khắp lối em đi rộn tiếng cười

Tự hào vì lối đi em chọn

Nay thật rộn vui Thu Liễu ơi !

                20g30, 27/10/2022

No comments:

Post a Comment