Tuesday, October 18, 2022

THƠ XH TL VÀ BẰNG HỮU



ảnh TL



 * DƯỠNG TÂM *

Dưỡng tập tâm lành sửa thói gheN

Dù cho bạc thiếu vẫn không hèN 

Dung hòa chữ đạo xua màu bẩN

Dấn ngập mưu thù giũ cảnh đeN

Dải nghĩa đầy vun cần tụ véN 

Dòng thơ  rạng rỡ phải trui rèN 

Dông lùa bão lụt không hề ngáN

Dạy sống chân tình mãi chẳng hoeN.


- THU LIỄU 2022 -


💞Thu Liễu mến chúc cả nhà fb luôn HP thật nhiều ạ 💞


    ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Thái Cơ


TỦI PHẬN ĐÀO 


Dương kiều khổ cực đã hành ghen

Dẫu gặp phàm phu chẳng yếu hèn

Diện sắc khôn hòa trông nhiễu bẩn

Dao mùa dại níu ngẫm hường đen

Dài chân sảnh đại thường thu vén

Dở cuộc đồng nưa cũng muốn rèn

Dạ dũng luân hồi khuông thể ngán

Dâng nài bão nhủn mắt nào hoen


Nguyễn Thái Cơ 

17/10/2022


    ***************************


Bài họa của anh Hà Xuân Thạch


Bài xướng hay và chơi chữ rất công phu. Ảnh TG xinh lắm. Họa vui cùng em


DƯỠNG YÊU


Duyên tình mãi đượm chẳng thèm gheN

Dẫu bị gièm pha hỏi chớ hèN

Diện kiến ngay lời không vẫy bẩN

Dung hoà đúng chuyện hổng nhìn đeN

Dây đời có chặt cần vun véN

Dãy hạnh đào sâu phải cố rèN

Dũa chí lòng yêu người thỏa nguyệN

Dù cho kẻ xấu dụng làm hoeN.

HXT 16102022B99


    ***************************


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen 


Tuyệt lắm em!

Thơ rất hay, hình ảnh đẹp. Huynh chúc mừng và xin góp bút cùng em.❤🌷


TU TÍNH     ( MLT)


T ự mình trút bỏ nỗi hờn ghen

T úng nợ dù cho, giữ chẳng hèn

T ỏa sáng tâm hồn xua tật trẽn,

T ích nhiều bạc của giũ đời đen.

T ệ  "sân" cũng phải cần nên vén,

T ốt "cảm" thường xuyên lại giũa rèn.

T ĩnh thoải cho người luôn thánh thiện,

T ội tình chớ nhiễm để lòng hoen.


                     Bá Thành, 16.10.22


   ***************************


Bài họa của anh Vân Phong


BÌNH TÂM


Tâm bình nhẹ nhõm xóa hờn ghen

Túi cạn tiền không cũng chẳng hèn

Tiễn mọi căm thù xua đốm xỉn 

Tan từng oán hận bỏ vùng đen

Tình thơm thảo gợi nên chào đón 

Tuổi ngọt ngào khơi gắng giũa rèn 

Tặng khoảng thời gian còn lãng mạn 

Ta, mình kết bạn lẽ nào hoen.


Vân Phong        16/10/2022!

Bài thơ hay lắm em hình ảnh tuyệt vời!Anh xin góp vui nhé!


   ***************************


Bài họa của anh Vĩnh Long


TỰ VỆ

Trên đời phụ nữ lắm người gheN

Tủi phận liền phang dẫu yếu hèN

Tiếc buổi nàng vương người dạ trẽN

Thương ngày chị vướng kẻ đầu đeN

Tâm buồn bản trách đang còn luyệN

Trí nhụt làng chê cũng phải rèN

Thể lực cao cường luôn nghĩ đếN

Thông thường chẳng chịu mắt nhòe hoeN.

Vĩnh Long16.10.22


   ***************************


Bài họa của anh Đình Tự Liêu


Bài thơ hay lắm e, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e luôn vui!


TĨNH GIÁC

Tĩnh giác tâm hồn dạ khỏi ghen

Tròn vuông tiết hạnh khỏi ươn hèn

Tơ lòng hảo hiệp đời không trẽn

Tánh tự chan hòa nghĩa chẳng đen

Trọng chữ tào khang cần phải nén

Tòng phu đức độ mãi luôn rèn

Thăng trầm cõi ảo lòng chưa thẹn

Thể diện ra đường há dễ hoen

Liêu Đình Tự


   ***************************


Bài họa của anh  Trịnh Tiến

Vui cùng Thu Liễu:


CHẲNG HOEN

Chăng vì trấn tĩnh lại hờn gheN

Chỉ gợi buồn thêm  nỗi đớn hèN

Chọn giữ tâm lành ươm đức hiểN

Chôn  vùi  kế  độc  bỏ  lòng  đeN

Chùng gân gối mỏi càng lo luyệN

Chóng mặt đầu đau vẫn phải rèN

Chữ  khổ  còn  theo  đời  tụ đếN

Cho dù phận khó nghĩa nào hoeN.

Trịnh Hùng Tiến, 16.10.22


   ***************************


Bài họa của anh Trần Đình Tấn

HỜN GHEN


Dây tình ẩn hiện nỗi hờn ghen

Dẫu để chồng chê cái tội hèn

Dậy sóng ân nồng ai đã bẩn

Dâng lòng nghĩa ấm kẻ nào đen

Dầu như ả vợ mồm trơn bén

Dở tại thằng cha lưỡi kém rèn

Dấu hỏi hai người sao giận dỗi

Duyên mình trở lại chớ đừng  hoen

16/10/2022


Bài thơ em viết hay lắm, xin chúc mừng em, chúc em đêm về có giấc mơ đẹp và nhiều bài thơ hay, đừng tăng độ khó

Xin góp vui cùng em


   ***************************


Bài họa của anh Bỉnh Dương


Góp vui với em 

CHỈ VÌ GHEN

Cho dù rõ chuyện tính còn ghen

Chỉ cũng vòng vo chuyện đớn hèn 

Cự cãi nhiều phen tình vấy bẩn 

Chia lìa mấy bận nghĩa hờn đen

Chờ khi hiểu ý càng thêm thẹn 

Cám cảnh tìm duyên mãi tập rèn 

Cõi mộng ngày xưa giờ ngẩm ngán

Chôn vùi kỷ niệm đã mờ hoen.

Bỉnh Dương - 17/10/2022


   ***************************


Bài họa của anh Lý Quang Nghĩa


DƯỠNG TÂM    

Nên gìn phẩm hạnh  chớ bì gheN

Niệm pháp trì tâm giũ cảnh hèN

Níu giữ thiền môn đời khỏi cặN 

Nương nhờ cửa Phật  tránh bùn đeN

Niềm tin giác ngộ luôn bồi nhẫN 

Nỗi khổ từ bi nhớ luyện rèN

Nẻo đạo tu hành xa cõi đáN

Nâng tầm phổ độ chớ hề hoeN


   ***************************


Bài họa của anh Đăng Dũng


CHẲNG MỜ HOEN

*******************

Dôi tình trội nghĩa chống hờn gheN

Dưỡng tập lành tâm chớ để hèN 

Dấn ngập thâm thù niêm lẽ bẩN

Dung hòa khả ái giãi đường đeN

Dòng châu được trải lời vun véN 

Dải ngọc hòng trao tiếng dỗ rèN 

Dạy bảo chân thành đâu thấy lẽN

Dông đời mãi rạng chẳng mờ hoeN.

_______________

AG, 17/10/2022

Trần Đăng Dũng


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Bá Duẩn


DỄ GÌ HOEN 


Dung hòa ái nghĩa khỏi cần gheN

Dấn chỗ bày mưu chỉ loại hèN

Dưỡng tính tu mình không sợ bẩN

Dâng hồn kính đạo chẳng hề đeN

Dù đang cực khổ đều vun vén 

Dẫu lúc trần ai phải luyện rèN

Dựng bức trang đài ai* để hoãN

Dương tình đượm thắm dễ gì hoeN


Ai* điệp từ nhưng khác nghĩa 


Bá Duẩn 

16-10-2022


   ***************************

Bài họa của anh Đặng Văn Ba


TÌNH CÁCH BIỆT ...

*********************

Thôi đành rũ sạch hết hờn ghen.

Ngặt nỗi bần gia tớ khổ hèn .

Tại nghĩa xa rời nên chẳng đến .

Do tình cách biệt phủ vùi đen .

Còn đâu nguyện cũ mà vun vén .

Vỡ nát thề xưa khỏi nhọc rèn .

Gởi chút niềm thương thì dạ trẽn .

Mi đầy lệ ứ bởi sầu hoen.....

Đặng Văn Ba......


   ***************************


Bài họa của anh Quang Lê

RÈN TRÍ


Thói đời lắm kẻ nhiễm mần gheN

Thửa mới gặp nhau đã rõ hèN

Trí tuệ u minh lầm sắc béN

Tầm nhìn vẫn đục tưởng hồng seN

Tâm tràn đạo lý đâu cần sẻN

Tính đẩy nhân văn chẳng ngại rèN

Thoát cảnh cơ hàn đời sống vẹN

Theo dòng ái nghĩa đậm tình nheN.


*Đrayhlinh 022.QL*


   ***************************


Bài họa của anh Vu Hai

Họa cùng em cho vui nha..❤❤❤


THẾ THỜI

----------------


T hôi dừng hãy bỏ thói hờn gheN

T hấy kẻ giàu sang bợ đỡ hèN

T rí dại xô đời qua ngõ bẩN

T âm khờ đẩy phận tới đường đeN

T hời hư lắm gã mồm cơm nghẹN

T hế hỏng nhiều ông miệng dãi nhèN

T hể sỹ không còn nay quá thẹN

T ham quyền cố vị mãi bòn cheN

🤩🤩🤩

Thơ :Vuhai


   ***************************


Bài họa của anh  Ngoc Nguyên


Em bt rất công phu ý tứ.Xh đều hay..!.Xin góp vui.

           * TẬP TÍNH *


Nên tịnh tâm hiền xóa chữ gheN.

Nên luôn trải nghĩa chớ ươn hèN.

Nên tròn trí vững xua màu bẩN.

Nên vẹn mưu bền đuổi sắc đeN.

Nên nói chân tình không tủi thẹN.

Nên cười rạng rở mãi vui rèN.

Nên lòng thỏa dạ ta nào ngáN.

Nên sống chan hòa giữ ý nheN.


   ***************************


Bài họa của anh  Anh Khuyến Phan


KIẾP NỢ

      (Họa)


Bao điều chớ để dậy hờn ghen

Vững liệu tường suy chẳng thấp hèn 

Đạo nghĩa luôn ngời soi cháy đỏ

Tâm lành chánh thiện phủi mờ đen

So bì nghĩ lại lòng không thẹn 

Bởi sống cần chuyên mãi luyện rèn 

Cõi thế mai về nơi cửa hẹn 

Phiêu hồn thoát tục khỏi tỳ hoen

                     16/10/2022

              Phan Anh Khuyến


***************************

   


Bài họa của anh Phi Bang Tran


÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 Tùng vận bài *DƯỠNG TÂM*

      

   ĐẠO ĐỜI


Đã hết duyên rồi nguội tánh ghen

Đành thôi chấp nhận dẫu sang.hèn

Đời xanh chợt héo kìa trơ trẻn

Đạo trắng phai màu vẻ đậm đen

Đức hạnh vun bồi siêng phải vén

Điều răn nắm giữ luyện pha rèn

Đo lường cải quấy cho toàn vẹn

Để mắt ngưng dòng  dứt lệ hoen.

   Phi Bang Tran

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


   ***************************


Bài họa của anh Trường Lê


(Họa vui cùng thi hữu)

LỠ YÊU…!!!


C hót lỡ yêu người lúc mới queN 

C hờ nhau tối mịt đã lên đèN 

C ho lòng vỡ nát khi sai hẹN 

C hỉ thấy u buồn bởi quá gheN 

C hớ để tình tan thêm hổ thẹN 

C hung tay dựng đắp mới không hèN 

C on đường dẫu cực cùng vun véN 

C huyện tốt nên gìn chớ để hoeN !


   ***************************


Bài họa của anh Thái Quốc Bảo


VÔ ƯU


An nhàn thấu đạo bỏ hờn ghen

Dẫu thiếu tiền nong chẳng được hèn

Dẹp thói ngang tàn chơi ngã bẩn

Quên màn ném gạch dẫn đường đen

Tình thâm giữ trọn cần vun vén

Nghĩa ái cùng trao phải gọt rèn

Bão lụt ngông cuồng không thể ngán

Tâm mình vững chắc khó mà hoen.


Quốc Thái


    ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng


XH thơ hay, ý nghĩa. Ảnh rất xinh đẹp. Xin chúc mừng và góp cùng các Thi sĩ


      TĨNH TÂM


Thấu rõ nhiều hơn đối chữ gheN

Tiền không dính túi cũng đâu hèN

Xông pha trận mạc xua quan bẩN

Sống giữa bùn ao chẳng nhiễm đeN

Của cải người ta đừng lượm véN

Kiên trì chịu khó cố nên rèN

Băng rừng lội suối chưa hề nảN

Ngọc luyện càng trong mấy ố hoeN


17.10.22

 Nguyễn Công Dũng


   ***************************


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Hoạ góp vui cùng với Thu Liễu


RÈN TÁNH


Người đời có tính vốn hay gheN

Chẳng biết mình mang thói xấu hèN

Đố kị ganh dành tâm đục bẩN

Hơn thua lấn lận ý ngàu  đeN

Lòng nhân rộng mở thường vun véN

Đức tính khoan dung bởi dũa rèN

Sống đẹp cho đời luôn thanh thảN

 Gương làu sáng chói khó mờ hoeN


Lê Đức Chưởng


  ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Nhật Vàng


BẤT LỰC: 


Anh giờ yếu thật bởi vì đen 

Có vợ mồi trai lão chẳng hèn 

Phở ngó đau lòng buông lỗi thẹn 

Cơm nhòm xót dạ thả lời ghen 

Tình xưa bỏ mứa đời luôn nghẽn 

Nghĩa trước làm ngơ đạo phải bèn 

Kệ lũ Zai làng sang ngỏ chén 

Âm thầm ngoảnh mặt ứ thèm hen ! 


Xin góp vui cùng tác giả và các bậc tiền bối thơ đường luật


   ***************************


Bài họa của anh Cư Dân Mạng


((( TU TẬP )))

☝☝☝☝☝

Tu tâm tích đức tập thói queN .👈

Đêm đêm ta thắp lên ngọn đèN . 👈

Để tâm soi sáng khỏi hố oeN. 👈

Ta đây gắng sức luôn luyện rèN. 👈

Mong sao một kiếp hết cảnh đeN. 👈

Cho đời ấm mãi một chữ queN. 👈

Tu tập dưỡng tâm  không hổ thẹN.👈

Tâm ta sẽ sáng tựa ánh đèN 👈

***********************


   ***************************


Bài họa của anh Vanduc Phan

NGỮ YÊU


Yêu nhiều rối dạ trỗi lòng ghen

Ích kỷ dùng riêng dẫu vị hèn

Giữ lạm dù gieo đầy kế bẩn

Ôm cuồng mặc ẵm bấy đồ đen

Không vừa cũng cố chòi thu vén

Mấy đủ nào cam chịu dưỡng rèn

Bảy lượt dăm lần đâu đã ngán

Danh màng lắm nữa sợ gì hoen.


   ***************************


2 bài họa của anh Phạm Văn


SÂN SI

---------


Vụng về thiếu nghĩ bởi hờn  ghen.

Ví chuyện không đâu quá đổi hèn.

Vội thốt đau lòng bôi trét bẩn.

Vô căn trắng nhuộm đổi thành đen.

Vì không thiện bản nào vun   vén.

vớ được liền phang há sửa   rèn.

Vẫn tật ngu khờ  không sợ ngán .

Vướng sầu  đổ lệ mắt mờ hoen..


Phạm Văn.

***************************

   

SÂN HẬN.

( Bài họa số 2)

Thủ vĩ giữ nguyên bài xướng.

------

THƠ:


Dưỡng luyện sao nào khi phát ghen.

Dù cho động thủ quá ư hèn.

Dung hòa khiếm nhặn nghe dường bẩn.

Dấn dụng mưu hèn trắng đổi đen.

Dải dụ luông tuồng không gọn vén .

Dòng dai tục tẳn há trui rèn.

Dông ngôn loạn ngữ  nào ngao ngán.

Dại dỗ không thành để ố hoen. 


Phạm Văn


   ***************************


Bài họa thứ 3 của anh Phạm Văn


KHÔNG CÒN ĐẠO LÝ.

------

THƠ: CHẲNG CHÚT LƯƠNG TÂM.

------ 

BÀI 3 :


Oán hận sân hờn lẫn ghét ghen.

Gian manh  độc ác kẻ đê hèn.

Bôi đen trét mực dùng mưu bẩn.

Chước quỷ mưu bày đổi trắng đen.

Xảo biện ngôn lời  điêu ngữ bén.

Vì tâm dạ xấu đã  trui rèn.

Đâu còn nghĩa đạo nhìn ngao ngán.

Một mảnh linh hồn đã ố hoen.


PHẠM VĂN.


   ***************************


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn


Thu Liễu 


* BỀN TÂM *


Bền tâm vững dạ bỏ hờn gheN

Bởi thiếu lòng tu mãi đớn hèN 

Biết giữ mình thân nào lấm bẩN

Bình minh sớm tỏa xóa màn đeN

Buông đi giận dỗi đừng vung véN 

Bút xướng lời thơ nghĩa phải rèN 

Bão lụt giông lùa không thể ngáN

Bên đời chữ Hạnh chớ hề hoeN.


- VŨ CẨN 2022 - 16/10/2022


___________/VNC-------------------------

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái !♡

- Mến chúc em luôn vui khỏe bình an hạnh phúc nha..


   ***************************


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


*  DƯỠNG TÂM  *


Dưỡng nhịn tâm đừng thói giận gheN

Dù may bạc kém mãi không hèN

Dung hòa nghĩa vẹn tình chớ bẩN

Dấn bẩy ong vườn bướm lượn đeN

Dảy tốt nhà yên cùng nhau véN

Dòng thơ dạt trải ấm khung rèN

Dông mùa bão gió hề không ngáN

Dạy thoả tim lòng bớt sân hoeN


Thật tuyệt vời xh hay ảnh đẹp quá em ơi mến chúc em luôn an vui mỗi ngày nha


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Đình Lợi


RÈN  THÂN..!


Nghĩ bẳn lâu ngày tạo thói quen ,

Làm cho thể xác khổ thân hèn .

Tâm cần dưỡng để rời xa chẹn ,

Tạo ẵm vui vầy xóa hẳn ghen .

Ngõ cổng giàn hoa đừng cận kén ,

Màu tô sẽ tỏa sướng an bèn .

Cùng đua nhẫn vượt thời vun vén ,

Quả chín ngời đong rộn ẵm chen .


Nguyễn đình Lợi


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Tth


Hoạ cùng em

TĨNH ...

Ta rời bước khỏi chữ hờn ghen

Nhẹ gánh tâm an một kiếp hèn

Ước sớm mai đây lìa ố bẩn 

Mong ngày tháng nọ lánh bùn đen

Khuê phòng cửa khép nay rèm vén

Lữ khách đơn phương gắng dạ rèn

Nữa giấc mơ thôi lòng chán ngán

Gom màu tím đỏ chẳng tràn hoen

16/10/22

Tg TTH


***************************

    


Bài họa của anh Ton Nguyen


Bài thơ quá hay 

Hoạ với em nè 

RÈN TÂM 


Vì lâu gặp Liễu mới thầm gheN

Chẳng phải anh đây bụng thấp hèN 

Sợ hắn trêu em bàn kế bẩN 

Nghi thằng ghẹo nhỏ tính mưu đeN

Vì thương sớm tối lo vun véN

 Bởi mến ngày đêm  mãi luyện rèN

Tập tính chân thành luôn đúng hẹN 

Chưa làm lễ cưới chẳng hề  hoeN


TN 

16/10/2022


   ***************************


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ

TU TÂM


Tu tâm dưỡng tính mãi luyện rèn

Gần đèn luôn sáng tránh tối đen

Muốn lành xa dữ không dối trá

Sống đời bình dị chẳng bon chen

Nên nghĩa ân tình không bội bạc

Giữ hạnh phúc đầy chẳng ghét ghen

Bạn bè thân hữu luôn gắn bó

Vườn đời tươi thắm nở hoa sen


Đình Vân 


Thơ em viết hay và em xinh đẹp dễ thương ngất ngây iu lắm em ơi 💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


***************************

   


Bài họa của anh Đỗ Dũng


HỌC LÀM NGƯỜI !...

       === \|&|/ ===


Yêu nhiều mến lắm chở nên gheN

Sử sao cho đúng chớ yếu hèN

Tâm gìn chữ đạo không để thẹN

Lòng lo trọng nghĩa giũ sạch đeN

Hạnh phúc riêng mình cần vun véN

Tu nhân tích đức trí phải rèN

Muốn đươc nên khôn cần thai nghéN

Tàn đời mãn kiếp chẳng ố hoeN


Đỗ Dũng


   ***************************


Bài họa của anh Anh Ban Mai

.

Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nha.


          BỎ

An nhàn tự tại bỏ hờn ghen.

Sóng cả bình tâm chẳng yếu hèn.

Đạo lý luân thường không vấy bẩn.

Chân thành hiếu nghĩa khỏi nhoà đen.

Hoa đời hạnh phúc chu toàn vẹn.

Sống tốt  hoà nhiên phải luyện rèn.

Sợ hãi lo âu từ bặt bén.

Yêu thương nẩy nở xóa mờ hoen.

         16.10.2022.

           Anh Ban Mai


   ***************************


Bài họa của anh  Võ Văn Thuận


TÂM HỒN

Tác giả võ văn Thuận

Tâm hồn phủi sạch bỏ đừng gheN

Dưỡng tánh tu đi đửng có hèN

Chữ đạo ôn hoà không, sẽ bẩN

Mưu sâu úng ngập nước màu đeN

Đời người hiểu nghĩa cần vun véN

Sống ảo thơ văn ét phải rèN

Lụt bão quê nghèo thì lại ngáN

Dân tình đói khổ cực luôn hoeN

BH Lãng Tử

16.10.2022


***************************

  

Bài họa của anh Nguyễn Văn Hiếu


Quá tuyệt vời bài xướng. Xin góp bút giao lưu cùng Thu Liễu 


BÌNH TÂM TÍCH ĐỨC 


Bình tâm tích đức bỏ hờn gheN

Dẫu túi không tiền chẳng lụy hèN

Bạn hữu yêu thơ đừng có thẹN

Nhân tình ái quyện chớ bôi đeN

Thương nhau sẽ nữa mình vun véN

Ghét bỏ chia ly gánh phận hèN

Hạ đến oi nồng nên cố néN

Đông về giá lạnh giọt sầu hoeN


              16/10/2022

         Nguyễn Văn Hiếu


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Lân


🍁🍁- DƯỠNG TÂM LÀNH -🍁🍁

Tâm lành bỏ thói dưỡng hờn gheN

Thiếu vẫn  dù cho  bạc chẳng hèN

Chữ dạo  dung hòa  xua sắc bẩN

Mưu thù  dấn ngập  giũ mầu đeN

Đầy vun  dãi nghĩa  cần nơi véN

Rạng rỡ  dòng thơ  phải trú rèN

Bão lụt  dông lùa  chưa đổi ngáN

Chân tình dạy sống chửa vờn hoeN

Lân Nguyễn. 16/10/2022.


   ***************************


Bài họa của anh Thinh Nguyen


Bài thơ hay lắm đong đầy cảm xúc hình ảnh đẹp tuyệt vời Thu Liễu!

Mến chúc cuối tuần luôn vui khỏe hạnh phúc an nhiên tràn đầy năng lượng và tình yêu thương mến nha!

Góp vui cho khỏe


.......ĐẮC ĐẠO......

Dẫu khó dù chi học mãi queN

Đời người cứ cứ việc đua hèN

Chanh chua nhục cảnh ắt ngày pheN

Đức trụ cơ mang để giũa rèN

Chứ để hư thân mãi thói gheN

Thành người thê tục việc tối đeN

Tâm tình nghĩa cử phục hoàn véN

Đắc Đạo hồi lương thể gỉ  hoen!!

Ngày:16/010/2022

TG:Thịnh Nguyễn


   

***************************


Bài họa của anh Nguyễn Khắc Tuấn


CÔNG DUNG NGÔN HẠNH


Thu Liễu xinh đẹp mắt huyền đeN

Iểu điệu thục nữ e ấp thẹN

Lưng ong thắt đáy đỏ áo chẽN

Ngân nga đàn tính hát điệu theN

Son sắt thủy chung duyên nồng béN

Xa gần nức tiếng ngợi ca kheN

Hạnh phúc gia đình tay vun véN

Công dung ngôn hạnh chẳng hề hoeN


Bài thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹❤️


   ***************************


Bài họa của anh Trương Lê 


Góp bút ..

     DƯỠNG TÁNH  !!!


Dưỡng tánh tu tâm bỏ nết ghen

Thân an trí tịnh .. chẳng chi hèn

Nhân hoà đạo lý xua tan bẩn 

Nghĩa trọng tâm thành bớt tối đen

Giới định luôn hành nên tuệ vén

Vào đời đắc thọ phải lo rèn

Văn thông chữ rỏ mài nghiên nén

Cốt cách nhân từ .. chớ để hoen ..

     TG : TruongLe …


   ***************************


Bài họa của anh Ngãi Nguyễn


Hay em..chúc vui vẻ


RÈN ĐỨC


Tu sửa tâm mình bỏ nhỏ nhen

Trau dồi đức hạnh quyết tâm rèn

Lòng tham dứt bớt.. si sân giảm

Tâm lạc Minh tùng ..chẳng ám đen

Nắng mới Chi Thông cành lá tỏa

Mưa xưa vén ký ức ..tìm đèn

Tình thơ Trường đoản ..trao huynh đệ

Bút sắc trui rèn.. khó ố hoen !


  Văn Ngãi


   ***************************


Bài họa của chị Nguyễn Thy


TÂM TỊNH

Thấy mọi người giàu bỗng chợt ghen

Dù tâm chẳng muốn sống đơn hèn

Về đêm một kiếp cho tròn vẹn

Dẫu sáng quanh mình phủ bóng đen

Nghĩa trọng trau dồi luôn sắc bén

Tình thâm cố gắng phải trui rèn

Đời ta có lúc luôn là nghẹn

Mãi sống ân tình chẳng ố hoen. 

Thy Nguyễn 16-10-2022


    ***************************


Bài họa của anh Tuyên Hà Minh


Bài hoạ của Hà Minh Tuyên cùng Thu Liễu


PHẢI CÓ GAN

Hà Minh Tuyên

Thất ngôn bát cú Thu Liễu queN

Các thể thi thư đâu viết nêN

Châm biếm, đả kích chê thói bẩN

Trào lộng, tự trào xoá cảnh đeN

Một dạng thơ này dù vun véN

Niêm luật khắt khe phải luyện rèN

Thay đổi thói quen nào ai ngáN

Phong phú thơ mình phải có gaN.

        Ngày 17-10-2022


   ***************************


Bài họa của anh Lê Đức Thiên


Vui vài câu với em nha

              TU TÂM


Dạo mấy vần thơ với bạn  quen.

Chắc hẳn chẳng chê phận sang hèn.

Ráng dệt câu từ chưa sắc bén.

Chẳng hay vẫn đợi nhận lời khen.


Số phận an bài có đỏ đen.

Tích đức tu tâm phải gắng rèn.

Tấm lòng thơm thảo sao cho vẹn.

Sẽ nhận đức  dầy phước trên ban.

❤️


  ***************************


Bài họa của anh Văn Dan Hoang


Duyên phận đôi ta chẳng thấp thấp hèn

Do đâu lại nổi chuyện hờn ghen

Dương gian đã thắm hai mình hẹn

Dẫu phải chia lìa thế thái khen

Dông gió vần xoay không hổ thẹn

Dòng đời chuyển đổi đã bao phen

Dưỡng tâm sạch sẽ đừng nên kén

Dũa chí gan bền bỏ chữ đen


   ***************************


Bài họa của anh Duy Tran


Chùm thơ xh hay, ý nghĩa anh góp vui cùng em nhé 


KHUYÊN 


Tuyệt tác khuyên người bỏ bớt ghen

Tình sâu quý trọng khổ không hèn 

Tâm hiền giữ đạo cùng vun vén 

Tránh hận gây thù xóa cảnh đen 

Thấy bạn sai đường hơi bất cẩn 

Thì nên ý gợi tháng năm rèn 

Thơ đường lục bát rành sao ngán

Thử họa đôi dòng hiểu được khen


Duy Trần 18/10/2022


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hoè


Bài thơ em quá hay sâu sắc ý nghĩa


MIỀN TRUNG

Miền Trung mưa lớn bão lũ ngheN

Miền Trung gian khổ quyết tôi rèn

Miền Trung chí lớn không dơ bẩN

Miền Trung dạ sắt sáng ngời kheN

Miền Trung đứng dậy cùng vun véN

Miền Trung anh dũng rũ bụi phèN

Miền Trung nhất định nào đâu ngáN

Miền Trung khúc ruột mãi chẳng hoeN

16/10/22

Nguyễn Văn Hòe


   ***************************


Bài họa của anh Thiet Nguyen


DƯỠNG THÂN 

Dưỡng tập tâm lành tính phải nghiêm,

Dưỡng tính cần tu đạo tỏ mềm. 

Dưỡng đạo thân lành ly ý hiểm, 

Dưỡng thân trí rạng thuận điều khiêm. 

Dưỡng trí ngôn hiền lan rộng kiểm, 

Dưỡng ngôn lực khả mọi công điềm. 

Dưỡng lực lương đều sung sắc tiệm, 

Dưỡng sắc nhân hòa vẹn thể chiêm. 

15.10.2022

Sơn Hải


   ***************************


Bài họa của anh Trần Đình Bằng


THÓI HÈN


Tâm bần não đục nhủ lòng ghen 

Trí quẫn hồn tanh giục thói hèn 

Mượn bạc mua màu tô vết bẩn 

Xua người khuấy đạo dấn bùn đen 

Lời hay nghĩa thẳng nào vun vén 

Ý đẹp tình ngay chẳng chịu rèn

Va cuộc hài bị chồng chất ngán 

Lụy đời cũng bởi dấu chân hoen. 


Trần Đình Bằng 18/10/2022


    ***************************


Bài họa của anh  Nguyễn Tài

Thu Liễu 

X/Họa quá tuyệt vời

Xin góp vui cùng em


CÙNG ANH....


Nàng hãy bỏ đi hờn dỗi ghen

Cùng anh phấn đấu thoát nghèo hèn

Vươn lên vượt khó đời thăng tiến

Xóa cảnh cơ hàn phận kiếp đen

Hạnh phúc đôi ta muốn trọn vẹn

Thì em phải biết đức tâm rèn

Không gây...nỗi giận...nên kìm nén

Tình nghĩa vợ chồng chẳng ố hoen


   ***************************


Bài họa của anh Phạm Tuấn Kỳ

TÌNH HỠI 


Một mình cô đơn dưới ánh đèn 

Giận người một chút muốn hờn ghen 

Nhưng cứ băn khoăn bởi chữ thẹn 

Mối tình bất chợt có người xen 

Người hứa yêu ta  ước với hẹn 

Bắt cá hai tay mới thấy hèn 

Cái gì sẽ đến rồi cũng đến 

Tình yêu sao lại để bon chen


   ***************************


Bài họa của anh Thanh Le


TÂM SỰ ĐÊM THÂU...

Họa:

(Gđc, Đlt)

Yêu mà chung thủy lấy chi ghen...?

Dìu bước đêm trăng...chẳng nói hèn..?

Trở lại hồ/ sen hương tỏa ngát

Đi về khoảng tối/ xóm sương đen

Thơ Nàng bay/ nhảy con chim nhỏ 

Tôi thức canh thâu/ để giũa rèn...!

Bỗng chợt tâm hồn xao xuyến lạ...?

Hình như bóng lạ ở phòng hoen...?

Thanh lê 16/10/22


    ***************************


Bài họa của anh Lam Hồng

****************************

          CHIÊU TRÒ

*****************************

1.

Chổi chít cuộc đời mới khá lên

Xây bao biệt phủ vững thời bền

Buộc ràng chặc chẽ càng nên bện

Căng cực chi mô đó phải lèn

Quan lớn giao bồ lo được thẹn

Nâng tầng nâng cấp cớ sao hèn

Cuộc đời nở mộng như mơ hẹn

Học tập đi nha chớ có ghen

2.

Có ghen lỡ dại khó mong bền

Mở rộng mắt ra chọn lúc lèn

Tuồng diễn trò hay sao phải thẹn

Độc chiêu lạ thể cớ sao hèn

Chỉ mong trọn ước như mơ hẹn

Mua ghế cúng đồ chẳng phải ghen

Quan lớn ăn hàng nên chắc bện

Thênh thang biệt phủ thế xây lên

3.

Xây lên đồ độc phải chen lèn

Chổi chít trò hay chẳng phải hèn

Một phát lên đời không lỗi hẹn

Người nhìn không hiểu phải đành ghen

Ngon đồ kết dính đâu cần bện

Đã Trụ ngon lành cứ chổng lên

Làm tốn chặt cơi sao phải thẹn 

Cơ duyên chổi chít phải nên bền

4.

Nên bền chớ ngại chuyện hư hèn

Đời vẫn luôn luôn chuyện ghét ghen

Mua sắc đổi quan đời chắc bện

Đời ngon ta cứ thế vồng lên

Có quyền được nổ sao mà thẹn

Quyền lợi kết nhau thế mới bền

Đừng tường cứ mơ là trọn hẹn

Khôn ngoan chờ thế mơi mong lèn

5.

Mong lèn lắm kẻ mộng mơ ghen

Khí thế ngon nào hãy cứng lên

Vì ghế bán mình không phải thẹn

Ngon đời kế độc mới an bền

Đấu nhau tàn tạ tiêu tùng hẹn 

Chọt thế nát tan phải bẫy lèn

Tưởng chắc thiết thân như chắc bện

Là tung chiêu quái độc ươn hèn


   ***************************


Bài góp vui của anh  Nguyen Tan Mo


Bây giờ chẳng biết ứ thèm ghen

Hám bạc giầu sang loại thấp hèn 

Để mãi người đời chê hèn hạ 

Mình không cãi vã mọi người khen 


Tiền tài địa vị để làm chi 

Thiếu đức leo cao chẳng ích gì

Bất hiếu lương tâm ray rứt mãi 

Nhân từ sạch sẽ chẳng sầu bi


   ***************************


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Vô tư( hoạ Dưỡng tâm)

Hồn nhiên trống rỗng chuyện hờn ghen

Kiêu hãnh vô tư chẵng đớn hèn

Mặc bóng quay cuồng ngây hoặc tỉnh

Dù tình thay đổi trắng hay đen

Trái tim tựa áng mây trời thở

Ánh mắt xuyên tâm ngọn lửa rèn

Ngửa mặt ngóng trăng vàng đủng đỉnh

Dệt thơ không thể viết tồi hoen!!

Namkha


   ***************************


Bài góp vui của a Nguyễn Bình Minh

Tâm sáng lòng trong chẳng sợ hèn

Tấm lòng chinh bạch chẳng hôi tanh

Dù cho gian khó lòng không nản

Hạnh phúc trăm năm tựa khải hoàn

Bể dâu trăm mối ta học hỏi 

Vô tư ta thấy thảnh thơi lòng

Chẳng giận chẳng hờn chẳng đua tranh 

Dạ thẳng lòng ngay chẳng phải giành

...

Hay lắm em ơi 

Nơi ây luôn vv hp nhé em


   ***************************


Bài góp vui của anh Túc Lê


DƯỠNG TÍNH 


Túc Lê Văn (xứ nghệ ) họa cùng em Thu Liễu


Dưỡng tính tu tâm quên bạc đen

Dù rằng tiền ít sống không hèn

Trách xa cái thói đời tanh tưởi

Để cho xanh mướt mãi cây đời


Xóa sạch u sầu tạo niềm vui

Sống hay sống đẹp thắm tình người

Hạnh phúc tương lai ngời ngời sáng

Yêu thương nồng thắm rạng môi cười


TYK LE BAH

17/10/2022


   ***************************


Bài góp vui của anh Lê Tấn Phượng

Họa vui cùng em


Dưỡng tâm bỏ bớt ưu phiền

Dù cho túng thiếu vẫn riêng nụ cười

Dung hoà cuộc sống vui tươi

Dấn thân vào những kiếp người lầm than

Làm nhiều việc thiện bên đàng

Để cho cuộc sống vượt ngàn gian lao

Dù cho cuộc sống chênh chao

Vẫn là kỷ niệm đời trao ân tình


Lê Tấn Phượng


   *********************


Bài góp vui của anh Vu Nguyen Thac


Họa nhé 


Suốt đời anh chỉ yêu mình em 

Dù cho số phận giầu hay hèn 

Nhưng anh một lòng tình chung thủy 

Mãi mãi trọn đời ở bên em 


Biết rằng bên em anh yếu mềm 

Bởi vì anh chỉ có yêu em 

Đôi khi giận rỗi đừng hờn nhé 

Suốt đời hạnh phúc mãi nghe em 

Thơ nhé em gái của em 

Thơ hay ảnh đẹp quá b tối vui vẻ hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé em

No comments:

Post a Comment