Tuesday, October 18, 2022

MÙA NGÂU NĂM NÀO họa TT


MÙA NGÂU NĂM NÀO


Mùa ngâu năm nào đã in đậm thật sâu

Ai nhớ thương ai dạ luôn sầu da diết

Ai gửi cho ai một tình yêu bất diệt

Hương nồng nàn để tha thiết ngóng chờ nhau


Thành phố thật buồn thành phố của hôm nao

Níu bước chân ai giọt lệ nào vương vấn

Phố đơn sơ nhưng tình yêu luôn bất tận

Dẫu bây giờ vẫn vướng bận bụi trần gian


Con phố nào cơn mưa nhỏ đã giăng ngang

Có bước chân em của một nàng sơn nữ

Đã níu chân ai một anh chàng lữ thứ

Bao nhiêu năm rồi đâu quên chữ ngày xưa


Những khắc ghi đã in đậm nói sao vừa

Dẫu muốn tìm quên đường xưa nhưng không thể

Đã quen rồi muốn cố quên đâu phải dễ

Nên dặn lòng phải để nhớ khắc đậm sâu.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment